1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu còn có thể quay lại không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kenvin188, 05/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kenvin188

    kenvin188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác, em xin trình bày chuyện của thế này:

    Cách đây 5 năm em và cáo quen nhau, cáo tỏ tình trước, lúc đó tụi em học chung lớp 8. Có thể hồi ấy chưa có khái niệm yêu rõ ràng, cáo rất thích em, em thì hơi nhát. Cả 2 viết thư qua lại trên lớp, đi về cùng nhau, nhưng rất ít khi đi chơi với nhau, chỉ mong đi học để gặp mặt nhau thôi. Cứ như vậy lên lớp 10, em và cáo vẫn học chung trường nhưng khác lớp, cáo cũng có nhiều người theo đuổi nhưng vẫn thích em. Em vẫn còn hơi nhát, nhiều khi còn ngại gặp mặt, nhưng em thích cáo thật.

    Cả 2 đứa vẫn quen nhau nhạt nhẽo như vậy đến lớp 11, em mới có được nụ hôn vụng về đầu tiên. Lúc này 1 phần vì còn nhát, 1 phần vì ỷ lại rằng cáo thích mình, có lẽ vì thế cáo đã chán em, và đã chia tay. Lúc đấy em mới giật mình hối hận, xin cáo cho 1 cơ hội nhưng không được, và em đã chấp nhận chia tay. Lên 12, tụi em vẫn thỉnh thoảng gặp nhau nhưng không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi lướt qua nhau. Không còn liên lạc với nhau. Cáo đã có người khác đưa đón, em vẫn lủi thủi đi về 1 mình, lúc này em thì có bạn bè chơi với nhau rất vui, nhiều lúc cũng quên được cáo.

    2 năm sau, em đã từng trải hơn, đã bỏ được tính nhát gái, đã quen nhiều gái khác nhưng tất cả đều không có cảm giác. Em mới nhận ra em yêu cáo rất nhiều, em rất hối hận và lúc nào cũng nghĩ về mối tình đầu ấy, em thực sự muốn quay lại. Em đánh liều gọi vào đt bàn nhà cáo, cáo nhấc máy, nghe giọng cáo tâm trạng em rất khó tả, nhưng em không nói gì. Cáo biết là em, nhắn tin hỏi thăm và tụi em giữ liên lạc lại với nhau nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Sinh nhật cáo, em tặng quà. Cáo học ở xa, thỉnh thoảng em lặn lội 30km xuống để gặp cáo nói chuyện và về. Nhiều lần nhắn tin sau, em gợi ý chuyện muốn quay lại, nhưng cáo lảng tránh và tỏ vẻ không muốn. Dịp sinh nhật, 8/3, 14/2 em tặng quà và nhắn tin chúc mừng nhưng cáo trả lời "sao lại làm thế, tụi mình là bạn mà", "chỉ những người yêu nhau mới tặng quà vào dịp này thôi nên không nhận đâu". Em hơi buồn và thất vọng, đến bây giờ vẫn không khả quan mấy.

    Em sẽ phải làm gì để quay lại với cáo đây... Mong các bác tận tình giúp đỡ hoặc cho em 1 lời khuyên. Em sẽ ghi ơn các bác mãi mãi nếu em quay lại được với cáo...
  2. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Anh biết chú rất khó nguôi , tình đầu nó thế , những khó khăn hiện tại của chú là như này

    - Quen nhau đã lâu , gái và chú đã quá quen nhau , dẫn đến chán , đã thế tình cảm của cả 2 lại ko được hâm nóng ( mà vốn là nó ko hề nóng ) chỉ mới tới được giai đọan hôn mà mất đến 3 năm ... ==> thành ra chốt lại là gái đã chán chú , hình ảnh của chú trong nó ko còn gì gọi là hấp dẫn , đáng để nhớ nhung nữa

    - Gái ở xa . Rất khó có điều kiện để gặp mặt tự nhiên ( chú vác xe phi 30 km xuống gặp nó là = thừa , gặp tự nhiên tức là cùng lớp, cùng xe buýt... nên gặp thường) thế nên khả năng tiếp cận gái để phục hồi hình tượng cũng gần như là ko thể

    - Thông thường , trong những ca như này . Gái nó quyết định bỏ zai khi đã có 1 thằng gà khác theo đuổi nó và làm nó siêu lòng . Khả năng là gái đã có người yêu

    Từ 3 gạch đầu dòng trên xem như ca này ung thư . Anh khuyên chú nên cố mà quên . Trừ phi chú tìm được 1 lý do hợp lí , tự nhiên để típ cận gái , học cùng lớp anh văn / nhạc / vẽ ... chẳn hạn thì may ra , nhưng nói chung xác xuất thành công rất thấp nào .

    Cái hiện trạng chú tán dc gái khác mà ko thể quên dc gái cũ đơn giản là vì cáo mới của chú ko có trình ( hay nói cách khác là quá dễ tán ) . Cứ thử tán con nào xinh xinh hót hót mà xem , trải qua lo lắng , tính tóan , hồi hộp , cay đắng , buồn vui .. chinh phục được lúc đó mới bik quí , tự nhiên sẽ quên ngay con cũ , anh đãm bảo đấy :))
  3. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Bánh trôi thôi chú nhóc mới lớn ạ, chú vẫn đang u mê trong kiếp gà, chưa ngộ đạo được đâu

    14-2, 8-3 tặng hoa gái k nhận, gái nói thế mà k biết đáp lại ntn à. Định ném đá chú tiếp nhưng thấy hơi tội lên thôi.

    Trường hợp của chú hiện tại anh đoán là đang thiếu thốn về mặt tình cảm( nhất là gái gú ), k có quá nhiều mqh, chưa thấy hết được gái xinh gái ngon vẫn còn rất nhiều xung quanh mà chú chưa khai quật ra. , % cơ hội cho chú hiện tại chỉ là 5,thậm chí <hơn. 5% này phải tùy thuộc vào bản lĩnh, 1 bề dày kinh nghiệm tình trường mà cái này vẫn quá xa vời với chú.

    Một tia sáng cực nhỏ nơi phía cuối đường hầm giúp chú tìm được tới đầu kia, Nhưng để chạm được vào tia sáng đó e rằng nguy cơ tử vong ,xuất huyết não là rất cao. nếu chú Hãy đem những cố gằng, công sức, tiền của, thời gian, tình cảm của mình trao cho 1 cô gái khác thay vì tiếp tục húc đầu hang tối.
  4. kenvin188

    kenvin188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn 2 bác, không biết có phải vì em cố bấu víu 1 chút hi vọng không nhưng em thấy thế này
    Em biết thế, phải nói là hồi đó em hơi ngu. Bây giờ em đã tính lặng im để quên đi nhưng gái lại thường chủ động nhắn tin, nhá máy (ít khi điện thoại, em điện lại cũng ít khi nghe, nhắn tin thì nhắn lại, chắc vì ngại, khó nói chuyện tự nhiên) cho em nhưng lại nhắn tin ra vẻ bị động. Gái cũng thường nhắn tin bảo buồn quá, nhưng em hỏi thì không nói tại sao. Em biết gái muốn nói chuyện với em nhưng lại bị giới hạn vì điều gì đó.

    Nhà em và gái cách nhau khoảng 3km nhưng em học gần nhà còn gái học ở xa, cuối tuần mới về 1 lần, em rủ đi uống nước nhưng gái ít khi nhận lời, số lần gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em cũng tính là hè này sẽ rủ gái học chung 1 lớp gì đó, hoặc rủ gái và đám bạn của cả 2 đi chơi đâu đó để gặp mặt tự nhiên nhiều hơn.

    Lúc bỏ em thì gái đã có người khác nhưng mới đây gái nhắn tin tâm sự với em là đã chia tay, rất buồn và rủ em đi đâu đó xa xa để khuây khoả. Em và gái đã lên kế hoạch đi biển nhưng lại cancel vào giờ chót vì gái bảo bữa đó kiểm tra. Cũng có thể là gái đang vờn em như vờn 1 con gà. Tới bây giờ theo em biết là gái chưa có bạn trai.

    Đúng là những con mà em tán không ai hơn được gái cũ. Cô ấy vừa xinh, học giỏi, hơi tiểu thư, biết nữ công gia chánh, nhà thì chưa gọi là khá giả nhưng cũng có điều kiện, cưng chiều. Em thì cũng ko đến nỗi tệ nhưng đơn giản là em yêu gái thật lòng. Tại sao lúc trước em không nhận ra để bây giờ phải khổ sở như thế này...

    Nói chung là em cần vạch ra 1 chiến lược để lấy lại hình tượng của em, trước mắt là "gặp mặt tự nhiên". Các bác đừng ném gạch em

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tinh-Dau-Khong-Nguoi-Dang-Khoi/ZWZBOD90.html
  5. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Theo anh nhìn nhận thì chú có lòng thành đấy, em nó có tí kiêu nên khi bị quả coi thường tình yêu hồi cấp 3 bị tí tổn thương rồi.
    Với tình cảnh hiện tại thì chú cứ chai mặt tuần đến 2 hoặc 3 lần đều như vắt chanh chắc em nó cũng đổ thôi...
  6. kenvin188

    kenvin188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Là sao bác?

Chia sẻ trang này