1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU CON GÁI CÓ NÊN TÁO BẠO TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi changanuong, 26/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. changanuong

    changanuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    LIỆU CON GÁI CÓ NÊN TÁO BẠO TRONG CHUYỆN TÌNH CẢM?

    Tôi muốn hỏi tất cả mọi người,đwcj biệt là các boys,về câu hỏi đó.Con trai đánh giá thế nào về những người con gái như vậy?
    Thời đại mới,con gái bây giờ rất năng động,sáng tạo,quan hệ xã hội rộng rãi không kém gì contrai.Rất nhiều girls thời nay vừa biết làm đẹp,lại vừa tạo cho mình một phong cách ấn tượng,cá tính,mạnh mẽ.Con trai bây giờ rất thích con gái xinh,nhưng họ lại bị chinh phục bởi những câu nói,những nụ cười ,cách ứng xử thông minh ,sắc sảo của con gái.Ngày nay,nam nữ bìn đẳng,nhưng con gái liệu có nên mạnh bạo trong chuyện tình cảm hay không?
    Theo tôi,điều đó chẳng có gì là xấu .Và nó cũng vô cùng ấn tượng nếu "nửa kia" của các nàng là một kẻ thích những gì mạnh mẽ.Thế nhưng,đa số các boys đều không muốn như vậy.Họ chỉ thích đi chinh phục người khác chứ không thích bị khuất phục.Họ sẽ cảm thấy chán chường,nhạt nhẽo khi ngườ con gái cứ luôn tìm mọi cách tiếp cận mình.Thậm chí,các girls có bao giờ nghĩ rằng,thằng con trai kia đang khinh mình,đang cho rằng mình "bám" hắn dai như đỉa?Thế là ,hắn càng được dịp tinh vi,chỉ khổ cho chị em chúng mình,tình cảm chân thành thật đấy,mà chẳng được coi ra cái cóc khô gì cả.Nghĩ như thế là còn may đấy ạ!Co khối thằng con trai còn lôi cái sự táo bạo của chúng ta ra trước bàn dân thiên hạ mà đùa cợt,mà coi như một trò chơi tình cảm;tronh khi cac gỉls ngày càng mù quáng,cứ tưởng mình tỏ rõ được "bản lĩnh con gái thời nay".Và,mọi người có nhận thấy ràng,những cô gái cá tính mạnh mẽ lại thường hay "chết đứ đừ" hoặc những chàng trai ít nói,lãng mạn,nhiều tài lẻ,hoặc những anh chàng đẹp trai,vui tính.ga lăng,tức thời?Liệu đó có phải là cách thể hiện của bọn con trai để"giăng bẫy" chị em phụ nữ không nhỉ?Theo tôi,khi thực sự yêu thì con gái mới nên làm theo tiéng gọi của trái tim mình.Còn nếu chỉ là thích,là cảm tình thì cũng nên xem thái độ của đối phương thế nào đã.Đừng co vội vàng tấn công trước ,chưa biết chừng lại bị người ta chẳng coi ra gì,rồi cuối cùng lại "xôi hỏng bỏng không"dấy!Tôi vẫn nghĩ là trong tình cảm,con gái nên để"bản lĩnh đàn ông thời nay"của con trai được bộc lộ,phải vậy không?

    phuong
  2. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Dù sao thì cũng nên thể hiện chút chút! Chẳng có gì là xấu cả!
    Never say never
  3. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Tat nhien la cung nen the hien 1 chut nhung dung wa lo lieu,co the the hien bang cach quan tam ,cham soc den nguoi ta chang han.....Vai dong y kien cua minh nhu the thoi.
  4. tuanverylovely

    tuanverylovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là chẳng co gì xấu cả.Minh đây là boy ,mình cũng có bạn gái và đôi khi cô ấy bày tỏ tình cảm của cô ấy thì mình cảm thấy hạnh phúcvới những gì mình nhận được.
    tuan
  5. GIRLNGOAN17

    GIRLNGOAN17 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    em thay con gai nen tao bao khi biet chac rang nguoi con trai ay de y den minh con neu khong thi nen can than vi nhieu khi nguoi ta se tro nen ghet minh vi minh qua bao dan va co khi con bi danh gia la vo duyen nua,con gai bay gio day ca tinh hon truoc trong moi linh vuc nhung cai gi cung co gioi han ma thoi,dung de no tro nen qua lo bich chu,vi nhieu khi se lam ng ay phai chay dut dep mat thoi...

    NGOC
  6. amikistos

    amikistos Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu những vần thơ xanh
    Tôi yêu những vần thơ lửa cháy
    Châu Giang ơi gặp em anh bỗng thấy
    Dòng thơ em gợi dậy biết bao tình
    Thơ em tràn ngập màu xanh
    Ngay cả lúc đi ca ba hay nhìn cánh cò dân ca bay bổng
    Em nâng niu muốn dâng dòng máu nóng
    Cho tình cho yêu cho những người yêu
    Đau khổ gian lao không mất tình phái yếu
    Anh vẫn gặp em ở những nét của tình duyên
    Anh thấy em cần cù và dũng cảm thêm lên
    Vì em : con của những người lao động
    Bằng bàn tay em nối liền sự sống
    Cho bầy em thơ cùng thế hệ như em
    Em yêu người vất vả cần chuyên
    Nâng phẩm giá cao thêm bằng những điều giản dị
    Từ tình yêu em nâng thành chân lý
    Của thời nay và của những người nay
    Có ngờ đâu vị ngọt hương say
    Trồng đất khác bớt đi phần dịu ngọt
    Anh không khóc nhưng sao lòng chua xót
    Sắc hương Kiều ngày một phôi pha
    Anh muốn sáng thêm điều của khúc em ca
    Lời ca phải đâu toàn dịu ngọt...
    Nguoi cua the ki 15!
    Oi nhin doi that la lam...
    Dau la le song cua hom nay...
    Ai la tri ki cua tuong lai ?
  7. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    không ai có thể cấm người thiếu nữ cười duyên hơn, e lệ hơn với 1 ng bạn trai đâu!
    trời cho ta nụ cười để đời vui hơn và làm ng sống vui hơn!

    BachHop
  8. desperado_hanoi

    desperado_hanoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ai nghi the nao thi nghi, des thi des thich con gai manh dan trong viec tinh cam! E then tuy luc thoi!

    des_hn
  9. hungns1978

    hungns1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, anh sợ những cô gái cá tính lắm, em định làm chồng hay làm vợ đây.
    Thay đổi một quan niệm của cả một dân tộc đòi hỏi cần thay đổi nhiều thứ lắm em ạ. Em cố gắng đợi đến lúc đó nhé, hihi, lúc đó chắc anh em mình sang tiểu sành rồi
    hung

Chia sẻ trang này