1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU CON GÁI CÓ QUÁ BẠO KHÔNG?????????

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Lienhp, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lienhp

    Lienhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    LIỆU CON GÁI CÓ QUÁ BẠO KHÔNG?????????

    CÁC BẠN CÓ NGHĨ RẰNG CON GÁI CÓ QUÁ BẠO KHI NÓI LỜI YÊU VỚI MỘT NGƯỜI BAN J KHÁC PHÁI KHÔNG?
    ĐỐI VỚI MÌNH THÌ VIỆC ĐO LÀ HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG
    TRONG THỜI ĐẠI NÀY.MÌNH CHO RẰNG VIỆC NÓI RA TÌNH CẢM CỦA MÌNH LÀ ĐÚNG KO NÊN LÓC NÀO CŨNG THEO THÓI XƯA LÀ CON GÁI THÌ KO CÓ QUYỀN NÓI LỜI YÊU TRƯỚC .
    KHO LÀ CON GÁI BẠN CÓ THỂ KO NÓI LỜI YÊU TRƯỚC CŨNG ĐƯỢC ,NHƯNG BẠN SẼ DỄ DÀNG MẤT ĐI TÌNH YÊU ĐÓ RẤT NHANH.
    VẬY HÃY NÓI THẲNG NÓI THẬT LÒNG MÌNH CHO NGƯỜI MÀ MÌNH CÓ CẢM TÌNH ĐẶC BIỆT.
    CHÚC CHO LỜI NÓI ĐÓ SẼ ĐEM LẠI HẠNH PHÚC CHO BẠN!!!!!!!!!
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    khi tôi yêu ai... hình như tôi cũng có cam đảm để nói thì phải.... 1 lần duy nhất... tôi đã nói quý người ấy... cứ nói khi có cơ hội để nói... nếu không nói nhỡ mai ra đường ô tô hay tầu hoả nó kẹp cho 1 phát chết nghéo thì biết nói với ai???? heheeBây giờ tôi vẫn muốm nói là tôi quý người đó.. người mà chỉ tôi mới biết là ai đó
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không ? Thời đại nam nữ bình đẳng mà . Chúng ta cũng phải thử xem mình ở thế chủ động như thế nào chứ ? tôi cũng muốn thử lắm nhưng có lẽ hết mất cơ hội rồi .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  4. hoadaquy

    hoadaquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Như vậy không gọi là bạo đâu.Nhưng mà người con gái đó có cảm thấy gì khi đã nói ra không ?Có thấy xấu hổ hay ngượng ngùng đối diện khi mà người con trai kia không có tình cảm với mình không hả?
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    sự thật đôi khi hơi phũ phàng 1 tí nhưng đó là những gì mình nghĩ mà ,nói ra bây giờ còn hơn là để trong bụng để khỏi phải nghĩ và dằn vặt.......hay cái cảm giác giá như mình nói.........
  6. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chị nói hay nhỉ, chị đã một lần rồi hả. Có thể kể cho mọi người biết được không ạ? Em đang tò mò
    Le Ngoc Hoan
  7. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Đúng đấy ! Con gái phải bạo lên đê ... để gặp những đối tượng hiền hiền như tớ mà thực hành, không sau này muốn nói cũng chẳng nói được ...
    [​IMG]
    Chính khi mọi thứ dường như tồi tệ, là lúc bạn không được buông xuôi.​
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em có thể cho những lời anh Bi nói là sự cổ vũ đối với con gái tụi em ko ạ ? Cứ cho là gặp phải những người " hiền " như anh Bi mà ko nói sớm , sau này ko có dịp nói đi chăng nữa . Thì em có thể bạo dạn hỏi anh Bi một câu hơi tò mò một chút ko ạ ? Chẳng may , nếu có một cô bé nào đó , như anh Bi nói là phải bạo dạn , cô bé ngốc nghếch tìm đến anh Bi và nói với anh Bi những điều tương tự , trong trường hợp ấy anh Bi sẽ cư xử với cô bé sao đây ?
    Anh Bi ơi , trong tình yêu ko có sự thương hại , và em doán chừng , nếu anh Bi chưa bít nhìu vìa cô bé đó thì anh Bi đâu dám nói điều gì trước với cô bé ấy ! Phải vậy ko anh Bi ?!?
    Con gái đa cảm , nhứt là trong vấn đề đó . Nếu anh Bi nói thẳng thừng rằng anh ko có cảm tình với cô bé , anh chẳng phải sẽ khiến cô bé cảm thấy hẫng hụt hay sao ? Cô bé ấy nếu có sự tự trọng và cả lòng tự kiêu thì hẳn sẽ chẳng thể dễ dàng chấp nhận được điều đó ....
    Còn nhìu khả năng ko hay xảy ra mà em ko muốn nói tới . Nhưng quả thực , theo cách nghĩ của riêng em . Con gái dù có bạo dạn cũng phải bạo dạn trong từng hoàn cảnh phù hợp . Nói cho cùng , cần giữ đúng chừng mực , và biết cách cư xử , thì dù ko nói ra , người con gái ấy vẫn có thể làm cho người khác hiểu được lòng mình . Câu nói thẳng nhìu khi chẳng dễ dàng , lại khiến người khác giới ...ko còn muốn tôn trọng mình , nếu như ko muốn nói là coi thường mình .
    Em nghĩ , con gái bạo dạn ko phải là xấu , nhưng nên đặt trong từng trường hợp cụ thể mới xem xét được !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  9. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tìm người con gái bạo như vậy hiếm lắm .May ra trong số 10 người thi chỉ có 1 ngươi dám nói điều đó thôi a`. Bản thân tôi tôi cũng thích những người con gái như vậy đấy nhưng biết tìm đâu bây giờ......................
    The and.
  10. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    từ từ đợi em tí em thực hành lun nhưng ai thía nhẩy

Chia sẻ trang này