1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU CON GÁI CÓ QUÁ BẠO KHÔNG?????????

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi Lienhp, 06/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Nói ra,họ nói ko hề nghĩ đến mình thì sao?Lúc ấy thì mặt mũi nào mà nhìn mọi người?...Nói ra,họ lại xa cách mình thêm thì sao??...Nói ra,họ và mình gặp nhau,ngượng,mất tự nhiên....Tóm lại,ko nên......Trừ khi biết họ cũng có tình cảm với mình mà họ quá nhút nhát.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chuyện riêng tư kể sao được hả emNhưng mà thui kể này... hồi sửa hồi xưa.. từ hồi đi họcmẫu giáo. thích 1 thèng ku khi bảo là taoquý mày lắm thì nó bảo rằng tao thìchẳng thích mày đâu thế đấy
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Bác đang câu khách đấy à?
    To A.T Bác Bi nhà mình khéo đùa thui em
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Con gái có nên bạo không ư?nên chứ!nhưng tất cả sự bạo đó đều có những giới hạn của nó thôi! vì các bạn là phụ nữ mà! Có thể thời nay nam nữ bình đẳng thật,nhưng 1 người phụ nữ thì không thể làm 1 người đàn ông và ngược lại.Vả lại con gái còn phải thể hiện nữ tính của mình nữa chứ,phải không?
    Cho nên tôi nghĩ con gái chỉ nên bạo đến mức độ bật đèn xanh mà thôi.Nếu người con trai mà có tình cảm thực thì sẽ chẳng có anh chàng nào nhút nhát đến độ không dám thổ lộ lòng mình đâu,hoạ chăng chỉ có thể là người con trai đó không có tình cảm với bạn hoặc điên mãn tính

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chưa mất cơ hội đâu , Nhím vẫn chờ Tigon mà
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  6. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Tình yêu đâu có phân biệy nam nữ đâu mà nói vậy hả.Bây giờ con nào mà chẳng là con hả.Biết nói rõ tình cảm của mình mới là người biết yêu mà.Chứ nhút nhát như cáy ngày ấy thì chẳng làm được trò trống gì đâu mà

    Jindo_love
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Hôm nọ,có cảnh trong phim con bé ấy nó bảo nó iu thèng ấy,thế là mặt mũi thèng bế đỏ lựng hết cả lên,chả biết làm sao.Con bé bảo:"Thế anh yêu em ko?".Thèng bế trả nhời:"Ko...Ờ,có lẽ là thế"...Thế là con bé cười bảo:"Biết trước là thế nhưng vẫn thích nói ra".....Quái nhờ.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh soidemvn ấy thì ai chả nói được . Đúng là khi người ta nói phét thì đâu có sợ bị đánh thuế chứ . hay là tại vì anh soidemvn có kinh nghiêm đầy mình rùi ?!?
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Hôm gì thử làm thí nghiệm...."Ê,tao nói mày nghe cái này"..."Gì?"..."Thật ra tao quý mày lâu lắm rồi mà giờ mới dám nói..."... ......."Há há há,con điên,mày chạm dây à?".........
    ....Đấy,nói thật mà nó ứ tin,khé khé.Nói ra lúc ấy cảm giác thường thôi,ko sợ và run lắm.Chắc tại nó thân với mình quá rồi....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    tôi đồng ý rằng bây giờ con trai với con giá bình đẳng và trong tình yêu cũng vậy nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ. Con gái vẫn muôn đời là con gái mà.

    Em yêu anh nhưng anh là ai thì em không biết

Chia sẻ trang này