1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu con gái Hà Nội có còn nữ tính(đây là em nói đa số)

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi ranh_con_lon_ton, 29/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Liệu con gái Hà Nội có còn nữ tính(đây là em nói đa số)

    Em xin các bác cho em xin tí chút nhận xét.
    Kí vấn đề nì em đã hỏi nhiều người nhưng mà.........
    Chậc câu trả lời có vẻ không như dự đoán của em.
    Mọi người đều nói con gái Hà nội đang đần mất đi vẻ nữ tính vốn có của người con gái đất hà thành rồi.


    Dẫu xa nhau mà em luôn tin rằng trái tim mình luôn cùng nhịp đập anh nhé
  2. Enh_uong

    Enh_uong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0

    Thế, theo bạn, vẻ nữ tính vốn có của người con gái đất Hà Thành gồm những gì ? Và nhận xét của bạn là thế nào ?
  3. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Còn chứ, nhiều là khác. Con gái Hà nội là number one. Thế mà chả có cô nào để ý đến mình mới bùn chứ.
    Tất nhiên bi giờ cái nữ tính phải gắn với NET và @ . Nữ tính bây giờ là phải biết đi @ nữ tính, biết chat nữ tính, biết tóc vàng hoe nữ tính
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  4. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhầm rồi. Con gái HN bây giờ vẫn mang rất nhiều vẻ nữ tính rất HN đó. Bạn thử so sánh 1 áo dài HN với 1 áo dài ở những nơi khác xem bạn có nhận ra được nét HN trong cô gái đó ko? Tất nhiên là bạn phải nhìn và cảm nhận . Vẻ nữ tính bây giờ cũng gắn liền với vẻ hiện đại để phù hợp với cuộc sống bây giờ. Bạn thử tưởng tượng 1 cô gái trong thời đại này mà ko năng động thì có phải là lạc lõng với cuộc sống này ko? Tuy nhiên, đôi lúc trong một thời điểm nào đó ta vẫn bắt gặp những nét nữ tính rất đặc trưng của người HN cổ xưa. Những nữ sinh trong bộ áo dài trắng thướt tha đang nghich nắng, những cô gái đạp xe trên những con đường vắng, những bàn chân trần đi lao xao trên lá. ... Tất cả những nét đó ko phải là ko hiện hữu trong cuộc sống này. Bạn hãy để ý và hãy cảm nhận. Lúc đó bạn sẽ thấy họ đúng thật là HN.
    When you want it the most there is no easy way out

  5. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, nữ tính là tính cách hay là cái áo dài bề ngoài vậy cô bé ??? Hic hic, đúng là con gái Hà nội
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em
  6. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Nữ tính...???Chả biết nó là gì???Cấp 3 học lớp có >20 nữ....mà hỏi ăn đậu phụ cần kèm với rau gì thì đến >30 đứa chả biết.
    ...My dreams really wouldn't matter without You...
  7. namphuongbui

    namphuongbui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    nói chung là con gái hà nôịp bây giờ dần mất đi cái vẻ nữ tính mà ngày xưa người ta thường ca ngợi cả....
  8. ranh_con_lon_ton

    ranh_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là ý kiến của 1 người ,em xin post lên cho mọi người tham khảo
    Nữ tính là 1 "cái duyên " của con gái.Nhưng ai đã định nghĩa được cái duyên là cái gì chưa?Tôi dám chắc là chưa vì người ta có thể nhận thấy cái duyên của người khác qua hành động, qua cách giao tiếp ứng xử hàng ngày.Cái duyên ấy luôn ẩn bên trong và nó xuất phát từ vẻ đẹp tâm hồn của mỗi con người.Ta hãy khoan bàn tới câu hỏi:"Nữ tính có phải là đồng nghĩa với dịu dàng và uỷ mị không? Đừng vội trách những bạn gái cắt tóc ngắn hay chơi bóng đá.Có thể họ biết làm đẹp(như thế thì con gái quá rồi).Có thể họ yêu thể thao(vì thể thao đâu chỉ con trai có quyền yêu)Tôi đồng ý rằng:xã hôi ngày nay muốn "Nam nữ bình đẳng " thì phụ nữ phải khẳng định mình. nhưng từ trước đến nay .phụ nữ vẫn có trách nhiệm chăm lo cho gia đình,vì vậy giỏi nữ công là điều cần thiết.Phụ nữ muốn khẳng định mình trước tiênphải tỏ rõ mình là người đảm đang.Nếu bạn gái nào cũng quên đi nữ công gia chánh mà lao vào những việc khó khăn thì ai sẽ là người chăm lo cho gia đình.?Ngày nay chúng ta thường thấy các phương tiện thông tin đại chúng luôn giwới thiệu những gương phị nữ "giỏi việc nước ,đảm việc nhà".Rõ ràng phải có bản lĩnh ,có ý chí vươn lên thì họ mới giỏi việc nước.Phải giỏi nữ công ,phải năng động thì họ mới đam việc nhà.Đến đây tôi xin tạm định nghĩa như sau:NỮ TÍNH LÀ SỰ Ý TỨ DỊU DÀNG NHƯNG ĐẦY BẢN LĨNH,CÓ Ý CHÍ VƯƠN LÊN. NHƯ VẬY NỮ TÍNH KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI SỰ UỶ MỊ,KHÔNG MÂU THUẪN VỚI BẢN LĨNH,Ý CHÍ CỦA CON GÁI.vÀ ĐÓ CHÍNH LÀ NỮ TÍNH

    Em yêu anh bằng khoé mắt nụ cười
    Em không yêu bằng chót lưỡi đầu môi
    Sâu trong tim và tận đáy lòng thành
    Em không yêu anh bằng lời
  9. aoluahadong

    aoluahadong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    33
    nghe ranh con lon ton no hoanh trang qua ta
    cho xin dia chi zoi
  10. kiman007

    kiman007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    0
    sau đây là 1 vài lời của con trai TP HCM nhận xét về con gái Hà Thành :
    - Nói chung là khá xinh xắn
    - rất khôn khéo, tinh vi (theo những cô mình gặp)
    - nhưng có 1 điều hình như thiếu sự dịu dàng thật sự !!!!!
    nói thế chứ mình vừa sợ vừa yêu con gái Hà Thành đấy !

    Em có biết một mai khi thức dậy
    Hai dấu chân tôi để lại trước hiên nhà
    Lòng tôi đấy - yêu mà không dám ngỏ
    Xác hoa vàng nhớ nói hộ giùm ta !

Chia sẻ trang này