1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu con người có dễ dàng thay đổi????

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pingpong198, 07/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Liệu con người có dễ dàng thay đổi????

    pp có 1 đứa bạn vừa đi du học. Trước đây nó và 1 cô bạn trong lớp có cảm tình đặc biệt với nhau, tuy rằng cả 2 chính thức thì chưa có gì cả. Nhưng giờ đây, có người nói rằng người bạn ấy dường như đã có gì đó với 1 cô bạn mới ở chung hall bên đó. Bản thân pp vẫn không tin rằng người bạn của mình thay đổi, nhưng..............

    Liệu con người ta khi thay đổi hoàn cảnh sống, quen với những người bạn mới với cách sống và suy nghĩ, có thể nói là thoáng hơn người VN, liệu có dễ dàng thay đổi không nhỉ????
  2. lhtran

    lhtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là môi trường đóng 1 vai trò rất quan trọng trong việc ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành động của mỗi người nhưng nó không phải là tất cả. Quan trọng là tính cách và bản chất của mỗi người thôi. Cũng có những người xa nhau cả cái đại dương và hàng năm trời nhưng vẫn nghĩ về nhau đấy chứ (nhưng...chắc chỉ đếm trên 1 bàn tay )
    Nhưng mà thay đổi thì có gì là xấu cơ chứ, con người mà, đâu phải thánh nhân đâu, trong cuộc sống con người được quyền gặp gỡ nhiều người để tìm được 1/2 thật của mình chứ. Mà lhtran cũng 0 biết được là 1/2 của mỗi người là được tìm thấy hay được tạo nên nữa. Thây kệ, kết luận cuối cùng là có thật nhiều bạn bè để tìm hiểu là tốt nhất, nhưng thương thì chỉ nên thương 1 người thôi, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói thương 1 người nào đó.
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Con người chắc chắn là thay đổi rồi. Tình yêu, hay bất cứ loại tình cảm nào cũng thế, đều thay đổi hết. Còn thay đổi theo chiều hướng nào, tốt hơn hay xấu hơn, thì phụ thuộc vào bản thân mỗi người và cả hoàn cảnh xung quanh nữa.
    Tình yêu cũng vậy thôi, đâu phải tự nhiên mà có. Giống như cái cây vậy. Từ hạt nẩy mầm ra. Nếu mình chăm sóc, tưới nước đầy đủ, gặp môi trường thuận lợi, thì nó sẽ phát triển xanh tốt. Còn nếu mình lơ là không chăm sóc, không nghĩ cách làm mới nó, hoặc giả gặp hoàn cảnh quá bất lợi, thì cái cây Tình yêu đó có thể lụi tàn và chết đi.
    Nói chung là vậy. Có điều trên đời này cũng có nhiều loại cây lắm. Có thứ như cây kiểng, chăm sóc tối đa, chuẩn bị môi trường xung quanh thật tốt thì nó rất đẹp. Nhưng mà hễ lơ là chăm sóc, hoặc hoàn cảnh thay đổi 1 chút thì tèo ngay. Ngược lại cũng có loại cây như xương rồng, cây phong ba, cây phi lao,... chẳng cần ai chăm sóc mà vẫn tươi tốt, hoàn cảnh khắc nghiệt, bão táp, hạn hán cũng không làm nó lung lay chút nào.
    Giả sử mỗi tình yêu có thể ví như 1 loại cây, thì tình yêu hiện tại của bạn sẽ giống như cây gì nào?
  4. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, triết lý nhìu thì Mon ko hỉu, nhưng sống chỉ được 1 lần, phải sống cho bản thân mình....Người ta đối xử tốt với mình, thì mình đối xử tốt lại, người ta ko thì mình cũng ko...Phải biết trân trọng bản thân thì mới nói chuyện yêu đương với người khác....
    Tình gì cũng có thể thay đổi, con nào cũng thay đổi, nhưng điều cốt yếu cũng chỉ muốn kiếm cho được ý nghĩa của cuộc sống của chính mình , đó mới là điều wan trọng....
    Thay đổi để tồn tại là điều tất yếu !
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hề..hề.., tới đây là đụng phải 1 vấn đề gay cấn à nhe. Thử đặt câu hỏi tại sao chúng ta yêu 1 người nào đó? Có 2 câu trả lời sau:
    1. Tại vì người đó đối xử tốt với ta, thật lòng quan tâm lo lắng, chăm sóc cho ta.
    2. Hay là bởi vì nhân cách, tài năng, tính cách, diện mạo, tâm hồn..., nói chung tất cả những đặc điểm của người đó.
    Nếu như câu trả lời luôn luôn là 1. , thì mọi việc quá đơn giản rồi, trên đời đâu còn có ai ca bài "Tình đơn phương" nữa. Chỉ cần thực lòng yêu ai đó, quan tâm chăm sóc, đối xử tốt với người ta thì người ta sẽ yêu mình mà
  6. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Thực ti?nh thi? pp không nghif như chị Mon. Đúng la? con ngươ?i ta pha?i biết trân trọng ba?n thân mi?nh trước rô?i mới có thê? yêu quí ngươ?i khác, nhưng cufng không thê? na?o ngươ?i ta tốt với mi?nh thi? mi?nh mới tốt với ngươ?i ta. Như vậy có ve? thực dụng wá!
    To anh kimikamo : Em không nghif như anh. Thực lo?ng rất khó tra? lơ?i câu ho?i tại sao ta yêu 1 ngươ?i na?o đó. Ti?nh ca?m ma?, nếu có thê? nói rof ra?ng, trắng đen mọi chuyện thi? đó không co?n la? ti?nh yêu nưfa.
    Co?n chuyện cu?a thă?ng bạn pp, ư?m, thực ti?nh la? lúc mới nghe chuyện đó, pp hơi shock 1 tí nên mới post linh tinh thế. Bi giơ? bi?nh tifnh suy nghif lại, thấy...cufng phi?nh phươ?ng, cho nên pp đaf quên nó ru?i.
  7. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đó là thực tế,ko phải thực dụng!Sống phải thực tế, cứ mơ mộng hoài thì chết em ạ.
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Em không mơ mộng, nhưng cũng hổng khoái cái việc "người ta đối với mình sao thì mình đối với người ta vậy". Nói chung là quan điểm sống khác nhau, nên stop thì hơn.
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng làm sao chết ai được hè. Cứ mơ cho cuộc đời thêm tươi sáng
    Nhân tiện nói về giấc mơ ưa thích của tui: "Trở thành vua trong vương quốc xì trum" , hi..hi.. .
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Hơ?...thế thi? anh pha?i nói la? "xi? trum vê? giấc mơ ưa thích : "xi? trum tha?nh vua trong vương quốc xi? trum" Vua gi? ma? nói chiện cufng sai...co?n lâu mới la?m vua được..

Chia sẻ trang này