1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã có ai hối hận về việc đã sang Đức học??

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi new_world_for_me, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. liebe_anni

    liebe_anni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    thỉnh thoảng lại muốn trỏ lại Đức, như bây giờ chẳng hạn, nhớ nuoc Đức quá
  2. 0mina0

    0mina0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng có bác hối nhưng trót đâm lao phải theo lao........nên k nói ra
  3. your123

    your123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hmm vậy bác sangg ở hộ em cái => định năm sau qua
    thỉnh thoảng lại muốn trỏ lại Đức, như bây giờ chẳng hạn, nhớ nuoc Đức quá => giống quá
    đến đức mà không biết uống rượu, bia => ngố quá trời => uống nước suối không à!
  4. your123

    your123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hình như không ai qua đức thất bại cả. chỉ có khác ở chỗ làm lương ít hay nhiều thôi.
    ít hay nhiều nhưng vẫn hơn làm ở vn
  5. your123

    your123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    ich liebe Deustland, ich liebe Euro
  6. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    chủ yếu là liebe euro thôi chứ gì, em cũng thế liebe mỗi euro thôi chứ chẳng liebe Deutschland. Nhưng bên England bảng anh có giá trị hơn thì phải đang tính wa đấy lập nghiệp
  7. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Bên đây thất nghiệp nhưng ở nhà còn thất nghiệp nhiều hơn. Dù sao đk sống bên kia vẫn tốt hơn.
  8. your123

    your123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    nước anh tốn kém quá đỗi
    ich liebe Deustland, ich liebe Euro
  9. your123

    your123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    sao mình thấy người ta xin việc ở Đức dễ lắm. Từ việc lao động chân tay đến lao động trí óc. Ban đầu mình cũng nghĩ như bạn. Nhưng bây h thì mình suy nghĩ khác rồi.
    Niềm tin có từ người khác
  10. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vậy chắc bạn đã thành công ở bên này???? Thực sự tui cũng không ghét đất nước đức, con người đức đâu mà ngược lại. Nhưng vì tớ ghét cuộc sống của tui ở bên này đã không có người thân thì chớ. 2 mẹ con lại không hợp nhau, cãi nhau suốt ngày, mới cả bà già tớ có con riêng rồi lại còn ở thành phố Dorf nữa chứ, không có mống VN nào bằng tuổi toàn ông bà già với kinder thối tai . Chắc phải sau này được đi học nghề thuê nhà ở 1 mình thì mới quí nước đức chứ h thì vẫn ghet cuộc sống ở bên này lắm

Chia sẻ trang này