1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã có ai hối hận về việc đã sang Đức học??

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi new_world_for_me, 20/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, em cứ thế này thì khó trách tại sao cuộc sống khó chịu.
  2. your123

    your123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn hỏi thế là bạn không theo dõi các reply của topic này rồi. chắc chỉ đọc title thôi. đúng không?
  3. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống vốn khó khăn, nói được như vậy là còn yêu đời . Ủng hộ em liebedich gì đấy, anh thì rất thích kiểu nói của em đấy. " nhi đồng thối tai " là một từ rất Việt Nam, gợi tả gợi cảm.
  4. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Chú ở Erfurt rồi mà còn kêu Dorf cái nỗi gì ....Không ăn chơi được ở Stadt của chú thì nhảy lên GC ở Berlin chơi , nhiều em gái xinh tươi trẻ đẹp ,không sợ không có bạn cùng tuổi ..... Cái gì thì cũng ở bản thân mình, cằn nhằn nhiều wá cũng không thoáng hơn đâu, căn bản là phải tự thân chú vận động thôi ...
    Chú liên lạc với chị wa Yahoo : manioc_girl . Chị send cho chú địa chỉ của chị ở Đức rồi có gì chú per Post cho chị nhá .... Bao giờ sang đó chị mới có số Handy, lúc đó mới kontakt chú được ... Bao giờ về phép VN, chị với chú đi chơi không lại kêu ca cằn nhằn, khổ thân
    Chẹp, chưa wa Đức <<< chưa thấy hối hận
    Được Shin_Meo sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 24/07/2007
  5. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    double>>>>delete
    Được Shin_Meo sửa chữa / chuyển vào 17:01 ngày 24/07/2007
  6. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oai bác Sin máu nhở, em ở gần Erfurt rồi cách Erfurt 30 km chứ ở đấy đã hạnh phúc roài. À cho em hỏi là bi h em có kindergeld mà bà già em không cho em thì sao nhỉ. H có lên đi báo không, nếu không báo thì ức chế lắm, toàn khô cháy túi
  7. new_world_for_me

    new_world_for_me Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    0
    Thấy ít bác hối hận về việc sang đó nhỉ? Nếu có bác nào hơi cằn nhằn thì chẳng qua là mấy việc vặt vãnh thôi. Còn em cứ tưởng tượng cái cảnh mình bắt đầu hạ cánh xuống sân bay, tay ôm va li với vài quyển sách đến tìm chỗ học, phiêu lưu vài năm nơi đất khách. Trong khi mà mình vốn xuất thân từ quê, những mánh khoé của cuộc đời chưa lắm rõ, nói tiếng hitler chưa thông, nhìn quang cảnh chỉ thấy người tây mắt xanh mũi lõ. Và còn cái cảnh khi mà trong giờ học buồn ngủ vì người ta nói mình không hiểu tiếng. Lúc ấy lại còn cái chuyện tìm nhà trọ nữa, đắt khen khét hay chật chội,,những thủ tục pháp lý bằng tiếng hitler, thành thật mà nói viết hay giải thích bằng tiếng việt em còn chẳng hiểu nữa là....Thế là thôi đấy, em tính trong trường hợp ấy kiếm cái công viên rồi nằm qua đêm thôi.Rồi nằm trong công viên không có bóng người và lạnh lẽo ấy em sẽ khóc rung rúc....Nghĩ cái cảnh ấy em có cảm giác hối hận ngay từ khi còn ở Việt nam...Giá như mình đừng tham lam đòi đi nữa, tham lam đòi học cao biết rộng, tham lam đòi sài euro...Nghĩ mà em muốn khoc quá, thôi em khoc trước đây có ai khóc cùng em thì khóc đi

    Được new_world_for_me sửa chữa / chuyển vào 19:13 ngày 24/07/2007
  8. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oai, bác thảm thiết thế. Thực ra đức lợn không khổ như bác nghĩ đâu đừng có lo lắng. Ở đây ko cho ai bác ngủ công viên đâu mà lo . Còn nhà cửa thì bác yên tâm, bác đi học đại học thì chắc chắn là có nhiều SVVN rồi, các anh chị ý nhiệt tình lắm. Đừng lo gì bác à, nếu mà bác sang thì h chỉ lo chơi bời đàn đúm thôi ( ko như em h vẫn hối hận nè) , bác cứ party linh đình đi chụp nhiều photo vào để đến khi sang đây đỡ nhớ bạn bè, người thân. Sang đây rồi thì chỉ có học với đi cày thôi lên là ở nhà cứ tẹt bô đi. Ko sang đây lại hối hận, lúc đó lại ngồi biết thế . Giá như em được như các bác sang muộn tí lấy con vợ tây roài đi làm hoặc được đi uni cùng mọi người để đỡ khỏi sống ở cái thành phố Dorf này h chỉ mong nhanh nhanh còn được đi học nghề để tschüss thành phố Dorf em đang ở thôi. Chắc lúc đó mới cảm thấy cuộc sống ở Deutschland có ý nghĩa, chứ h hãy còn địa ngục tối tăm lắm
  9. nguoi_ha_noi

    nguoi_ha_noi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    795
    Đã được thích:
    0
    Oai, bác thảm thiết thế. Thực ra đức lợn không khổ như bác nghĩ đâu đừng có lo lắng. Ở đây ko cho ai bác ngủ công viên đâu mà lo . Còn nhà cửa thì bác yên tâm, bác đi học đại học thì chắc chắn là có nhiều SVVN rồi, các anh chị ý nhiệt tình lắm. Đừng lo gì bác à, nếu mà bác sang thì h chỉ lo chơi bời đàn đúm thôi ( ko như em h vẫn hối hận nè) , bác cứ party linh đình đi chụp nhiều photo vào để đến khi sang đây đỡ nhớ bạn bè, người thân. Sang đây rồi thì chỉ có học với đi cày thôi lên là ở nhà cứ tẹt bô đi. Ko sang đây lại hối hận, lúc đó lại ngồi biết thế . Giá như em được như các bác sang muộn tí lấy con vợ tây roài đi làm hoặc được đi uni cùng mọi người để đỡ khỏi sống ở cái thành phố Dorf này h chỉ mong nhanh nhanh còn được đi học nghề để tschüss thành phố Dorf em đang ở thôi. Chắc lúc đó mới cảm thấy cuộc sống ở Deutschland có ý nghĩa, chứ h hãy còn địa ngục tối tăm lắm
    [/quote]
    Em cũng ở gần Erfurt (70km lận), bác cho quả địa chỉ anh em mình đi chơi. (bác đi thì nhớ dẫn theo em hoặc chị gái đi cùng nhé). Erfurt đẹp phết đấy chứ
  10. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Thế bác ở đâu, em ở sömmerda bác biết không nhở. Mà em câửng có chị em gái gì đâu, có đã vui

Chia sẻ trang này