1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã có ai hối hận về việc đã sang Đức học??

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi new_world_for_me, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Đã sang, đã yêu DE và đến giờ vẫn mún quay lại
  2. 0mina0

    0mina0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ước gì môi trường ở Việt Nam cũng trong lành như ở đây. Em mới sang nhưng cũng đã trót yêu DE mất rồi , cũng nhớ nhà lắm nhưng hai năm nữa mới về
  3. bibina

    bibina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ai bảo chăn trâu là khổ, tôi nay đi học còn khổ hơn chăn trâu
    đi học đương nhiên khổ rồi!!! Khổ nhất là những ai đi học Đại học, sau đó đến dân Ph.D.

    nhưng nếu để học thì khổ cũng phải sang Đức, còn để sống thì có suớng cũng cứ về VN. Sống ở Đức chán như con gián.
    Được bibina sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 17/10/2007
  4. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    - Có nơi nào như nước Đức ko? Ngó lên toàn thấy đầu trọc còn nhòm xuống thì toàn *** chó. Nhìn ngang ư? Quatsch, bạn sẽ thấy toàn những kẻ tàn tật.
    - Có nơi nào như nước Đức không? Bước lên tàu thì toàn những bãi nôn mửa sặc mùi xác chết của bọn say rượu, xuống tàu thì tanh tưởi tràn ngập những bao cao su và rác rưởi. Đi xe đạp ư? Đối với một đất nước với mật độ 100 thằng ăn cắp/m² như nước Đức thì đó là ý tưởng tồi.
    .......
    .
  5. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Vậy mời bác sang Nga, quê hương của Lenin Vĩ Dại . Nơi lịch sử Raumfahrt bắt đầu .
    Đầu trọc Đức không đáng sợ bằng "bộ đội" Việt Nam.
    *** chó Đức cũng có nhưng ở việt nàm ngoài *** chó còn cả *** ... ai đấy
    Người tàn tật có lỗi gì ? Sợ hơn là tàn tật trong suy nghĩ cơ !
    Bãi nôn mửa trên tầu cũng đúng nhưng sẽ được dọn dẹp nhanh thôi, còn Việt Nam thì hoà đồng với thiên nhiên cơ bác ạ.
    Bao cao su thì tôi chưa từng thấy rác rưởi thì rồi nhưng sợ hơn là VN không dùng bao cao su để cho nó tự nhiên như cô tiên cơ.
    Ăn cắp xe đạp thì cũng nhiều nhưng ở VN còn ở Mức độ ăn cướp xe đạp xe máy cơ.
    Sống đâu bây giờ ?
  6. Shin_Meo

    Shin_Meo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Sao hồi mình sang chẳng gặp mấy cái kể trên nhể ... Trừ Berlin, bên Ost ở U-Bahn thì còn thấy rác chứ ... Àh wên mất , vùng mình ở là Dorf , eo , không khí trong lành, dân Đức nett , nói chung ... iu
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy nhà bác này nói năng chí lí, được như hôm nay
    @Pastorale: Bạn sống ở đâu mà sợ thế? Nơi đấy là bạn đã từng sống hay vẫn đang sống? Khổ thân bạn, đến người tàn tật mà bạn cũng "sợ"
  8. girlmauhong

    girlmauhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    Chi oi anh nay o Mard dan goc Berlin.
    Gom cha mong ve Berlin lam nhung ma che ong che eo i ma!
    Được girlmauhong sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 19/10/2007
  9. peacemoon

    peacemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    cậu này chắc sống về đêm. Cậu tả đức thế này tớ chả tưởng tượng ra VN nó thế nào
  10. Pastorale

    Pastorale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    À, tớ chỉ đùa mấy câu để cảm thấy đỡ lạnh lẽo trong cái mùa thu rét mướt của cái đất nước nòi phát xít này thôi. Dạo này đi đâu mà lỡ kêu ca về nước Đức một tí là y như rằng có mấy cái loa nói tiếng Việt chõ vào: "ở VN còn bẩn hơn, ở VN còn tởm hơn, ở VN còn khốn nạn hơn, ở VN còn xxx hơn....". Những chủ nhân của những cái loa ấy có vẻ rất hể hả với những so sánh đó của mình và coi đó như một chân lý, rằng VN phải luôn luôn mọi rợ. Buồn nhờ!

Chia sẻ trang này