1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã có ai hối hận về việc đã sang Đức học??

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi new_world_for_me, 20/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoixanh

    chuoixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Ừ Buồn thật , buồn ở đây là có quá ít ngưởi dám chỉ trích và phàn nàn về nội tình đất nước của chúng ta đó bạn. Chứ bây giờ thời điểm nào rồi mà còn : Việt Nam chúng ta rừng vàng,biển bạc.Dân tộc chúng ta thông minh bao lần oánh đuổi giặc phưong bắc phương tây ? Rồi thì thế nào là đỉnh cao trí tuệ ?
    Trong khi thực tế thì :
    Thac Bản Dốc , Hoàng Xa , Phần lớn Trường Xa giờ chỉ còn là 1 thời để nhớ. Nói như vậy để bạn ngộ ra là chúng tôi cũng chỉ muốn cho đất nước tốt lên thôi , chỉ trích cũng là góp phần xây dựng đất nước. Chỉ có những kẻ suốt ngày nịnh bợ, thủ dâm tinh thần mới là những kẻ bán nước , giết nước mà thôi .
    Thân chào bạn
  2. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy ông này viết rất hay,
    Thủ dâm tinh thần của người Việt Nam,
    Bọn này đã và đang sống và đang tiếp tục thủ dâm đấy,
    vì quyền lợi cỏn con của chúng mà chúng làm nước Việt Nam chạy chậm hàng thập kỷ so với các nước láng giềng.
    Thật là buồn quá đi.
  3. 0mina0

    0mina0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Bạn chuối xanh nói quá chí lý .
    Mình thì sang chưa lâu, nhưng ấn tượng nhất ở nước Đức này đó là tình người. Tớ mang vác cồng kềnh, người ta sẵn sàng chạy đến đề nghị được giúp đỡ mình. Bạn về nhà sẽ thấy, chẳng may bạn bị xe quệt ngã lăn ra đường, nếu là con gái còn đỡ, nếu là con giai, sẽ hầu như chẳng có ai đến giúp bạn đâu... Tớ thấy ở nhà mình, người ta ngày càng thờ ơ với cộng đồng thì phải
    Lên tàu, xe buýt thì rất ấn tượng, bởi hầu như con tàu nào cũng có khoang, có chỗ cho người tàn tật... Ở việt nam, người tàn tật mình còn phải chờ rất lâu mới có thể được như vậy.

    Tớ k bao giờ phải ngửi khói thuốc lá trên tàu xe như ở nhà nữa.....
    Giờ tình trạng xe buýt ở nhà thế nào chắc bạn đọc báo thì biết!
    Một điều nữa là, từ ngày sang đây tớ lượn lờ đi chơi cũng khá nhiều, nhưng chưa hề thấy vụ tai nạn xe cộ nào, trộm vía. Chứ ở nhà mình giờ, ra đường tai nạn xe máy như cơm bữa ....
    Tớ đi chợ, bỏ tiền ra tớ thấy hài lòng vì mua được sản phẩm đúng với lượng tiền bỏ ra, khôgn phải như ở nhà: ra chợ hết lo cân điêu, đến lo phoóc môn hàn the,chất ung thư.........
    Tớ đi học về muộn,9h pm, nhưng chả bao giờ có cái cảm giác sợ sệt sẽ gặp phải bọn nghiện hút, chích choác như ở nhà ....
    Còn vô vàn những điều khác nữa. Điều đó làm tớ khâm phục cách thức mà người Đức đã làm để quản lý xã hội.
    Nói như vậy, k phải bảo tớ k yêu tổ quốc. Tớ vẫn rất yêu tổ quốc mình, học xong chắc chắn tớ cũng sẽ về , tớ vẫn rất tự hào khi khoe với các bạn trong lớp về những danh lam thắng cảnh, về truyền thống của đất nước mình, ít nhất để các bạn Đức khôgn chỉ biết mỗi là Việt nam là quốc gia gần Tàu (ghét).......
    Còn nếu vì yêu nước, mà đem so sánh Đức và Việt nam, cố tình bỏ qua sự thật, cố tìm cho được cái xấu xa của nước bạn mà thoả mãn ............. trong khi nước mình thì phải mất một khoảng thời gian khá dài (không biết mình lúc đó còn sống k ) mới có thể đạt tới được.....thì đúng là như [nick]chuoixanh [/nick] đã nói , mình cũng không nhắc lại nữa. Vừa ăn của người ta, vừa quay lại chửi người ta........thì đó gọi là vô ơn. Mà đó đâu phải là truyền thống của người Việt mình
    Được 0mina0 sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 21/10/2007
  4. vdminhquan

    vdminhquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại dùng từ hối hận ở đây nhỉ ? Việc du học ở Đức, một đất nước có thể nói là thuộc loại phát triển nhất trên thế giới không phải là giống như đi nghĩa vụ quân sự hay bị đi cải tạo lao động đâu nhé. Muốn được đi học tại Đức hiện nay thì tối thiểu bạn bạn học quá giỏi để nhận được học bổng bằng không thì cũng phải sinh ra trong gia đình có kinh tế khác giả. Đi du học là để lấy kiến thức về xây dựng đất nước chứ bạn nghĩ là học song để ở lại hẳn hay sao mà tính toán tới chuyện tỷ lệ thất nghiệp ở Đức đang cao ? Còn chuyện đi du học ở Đức "khổ sở và vất vả" có thể là hơn ở Việt Nam thôi chứ so với các nước khác chắc là như nhau thôi, ở đâu cũng phải học như nhau thôi.
  5. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết thực tế thật, thế mà tôi không hiểu sao, mà cả thế giới vội vàng tràn qua Đức cố tình dùng mọi thủ đoạn để được ở lại và sinh sống trên nước Đại Đức, ví dụ như bọn Thổ Nhĩ kỳ, Bọn Ý, Bọn Nam tư cũ, bọn Bulgari, Tiệp, Ba Lan... ối giời ơi không kể hết, Bọn Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ....
    Nói chung là ở Đức cũng là nơi tụ tập các tệ nạn xã hội, nhưng chưa đến lỗi là tệ như Việt Nam.
    Vẫn còn là nơi hy vọng hơn là Quê hương Việt Nam yêu dấu.
  6. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Bạn đến thành phố tớ ở đi. Hoàn toàn khác (ngược lại) với tất cả những điều bạn nói trên. Nói chung là tớ cũng chả thích nước Đức này. Nhưng đừng có cái nhìn thiển cận như thế.
  7. Aliencc

    Aliencc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    2.813
    Đã được thích:
    83
    Đưa đất nước lên tầm cao thế kỷ
    Ngẩng cao đầu là thế hệ Việt Nam
    Các bác sang Đức để làm gì?
    Chết mình còn phải làm bài tập về nhà Chưa sang Đức đã ra đây to mồm rồi^^
  8. mai_bhnhantho

    mai_bhnhantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    to sang đây được ngót nghét năm rồi, chỉ muốn ở lại . Kỳ tới cố gắng cày cuốc cái internship kiếm xèng đi du lịch bụi mới được
  9. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Phải thừa nhận một điều rằng chả riêng gì Đức mà các nước tư bản phát triển đều có một ý thức rất tốt, một trình độ quản lý đã phát triển rất cao, điều này thì người Việt Nam nói chung còn lâu mới đạt được. Thử hình dung nếu như để người Việt quản lý và sống trong đất nước Đức này thì những gì họ đã đạt đuớc từ trước tới nay sẽ giứ được nguyên vẹn trong thời gian bao lâu khi chúng nằm trong bàn tay nhào nặn của người Việt?
    Đến một Buero làm việc, bạn phải làm gì trước tiên ở đây? Chen chân vào đòi làm trước hay việc đầu tiên là tìm xem lấy wartennummer ở đâu?
    Vào bất kể một Kauf nào ở Đức, thì hầu như bạn có thể tìm thấy cái xe đẩy hàng chờ sẵn, chỉ cần đút 1 đồng vào là có thể sử dụng, sau khi dùng xong thì trả lại chỗ cũ thì chẳng mất xu đã dùng. Như thế tự dưng người ta có một ý thức tiết kiệm cũng như giảm bớt nguời đi thu gom những chiếc xe đẩy đó lại.
    Trong giao thông, bạn dùng phương tiện gì thì hầu như đều có đường riêng dành cho bạn. Nếu không có thì các phương tiện tuân thủ chung các tín hiệu giao thông, hoặc nếu không có thì theo những quy tắc định sẵn, những thứ đó nếu bạn không tuân thủ thì Unfall là không tránh khỏi. Cử thử hình dung một chú chó qua đường với chủ của nó thôi cũng đủ tháy điều đó!
    Đi các phương tiện công cộng bạn có thấy người soát vé kè kè trên đó không hay thi thoảng thấy họ ập lên kiểm tra vé? Các bến tàu hầu hết đều bán vé tự động và nếu như bạn là người hay trốn vé, tôi chẳng dám sure rằng bạn không bao giờ bị bắt! Cái đó người Việt mình gọi là đi đêm lắm có ngày gặp mà đó. Vậy nên hầu như người Đức chính gốc thì họ đều mua vé tự động như một thói quen.
    Đó là một vài điều tôi thấy ở đất nước này, còn về con ngưòi thế nào thì không dám bình luận bởi thực tế tôi cũng chưa biết nhiều, thêm nữa tiếng Đức của mình không đủ tốt để hiểu.
    Ngược lại về Việt Nam, bạn có thấy những điều đó ở Vn không? Chắc hiếm lắm nhẩy?
    Túm lại cơ hội ở những nơi phát triển thế này là không nhiều với tất cả mọi người cũng như là không lâu với những ai có ý định trở lại Việtnam, vậy nên chẳng nên hối hận làm gì cả! Những gì bạn học được ở đây sẽ rất hữu ích nếu bạn muốn trở về Việtnam làm một nhà quản lý hay ít nhất là một người dân luôn tuân thủ pháp luật!
  10. mtduyanh

    mtduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một vài điều có thể bạn thấy nước Đức không hoàn hảo!
    Đầu tiên là về phân chó ở bên này, đúng là nhiều thiệt, cũng chỉ tại dân Đức nó quý chó quá mà thôi. Nghe nói chó cũng có Versicherung, có Ausweis, cũng đi khám định kỳ, có Tierarzt, nói chung là nuôi chó bên này có khi tốn hơn nuôi người ở nhà mình!
    Tiếp đến là đi đâu cũng thấy vẽ bậy linh tinh. Bất kể bề mặt nào bằng phẳng cũng có thể trở thành nơi họ vẽ lên, chất liệu thì rất đa dạng, điển hình trên các toa tàu đó là dùng mảnh sắc khắc lên kính, đố tẩy được, trường tồn với con tàu đó! Thế nhưng bạn có thấy sự khác biệt giữa những hình vé trên ở Vn với bên này không? Có thấy ở Vn chủ yếu là cụm từ K.C.B.T 09xxxxxxxx không?
    Rồi ra đường bạn thấy nhiều người tàn tật? Phải nói cũng đúng, nhưng đấy là cái bạn nhìn thấy, nhưng nếu bạn nghĩ xa hơn thì xem họ ra đường bằng cái gì? Chắc hẳn những người bị nặng họ đều có xe để ngồi lên, hoặc tự động hoặc có người đẩy. Bạn bảo Vn ít người tàn tật, có thể vì họ chẳng có xe mà ra đường, chỉ suốt ngày ngồi trong nhà mà thôi. Đó chính là sự khác biệt về kinh tế. Người ta ở đây tàn tật nhưng vẫn đưóc hưỏng những quyền lợi như người thường. Ngay cả những phương tiện công cộng cũng luôn thiết kế để người tạn tật có thể lên dễ dàng. Ở Việtnam đố bạn lên được xe bus nếu bạn lở phải ngồi xe đấy?
    Bạn cũng thấy nhiều người trọc đầu, rồi đeo đủ thứ gớm giếc trong mắt người Việt. Điều đó đúng, nhưng đó chính là cái ngưòi ta vẫn gọi tự do. Bên này bạn thấy người ta đình công như cơm bữa, bạn tự hỏi người ta sống bằng gì trong những ngày đó? Họ có liên đoàn cả đó bạn ơi, đơn lẻ đố ai dám đình công đó bạn? Đuổi việc ngay à. Chả thế mà nhiều khi bên này phương tiện công cộng nhiều thế nhưng đôi lúc cũng giở khóc giở cười nếu bọn nó đình công.
    Bên này Stau hay cụm từ tắc đường ở Việtnam không phải là không có, nhiều lắm. Nhưng nguyên nhân là gì bạn có biết không? Có phải là do người ta vượt đèn đỏ, do đường nhỏ người ta nhảy lên vỉa hè đi tiếp? Không phải! Nguyên nhân ở đây có thể do vào giờ cao điểm lúc người ta đi làm hoặc hết giờ làm việc. Hoặc nếu trên Autobahn thì là do tai nạn hoặc do tuyết quá dày đóng băng trên đường. Túm lại là có tắc đường nhưng khi bị tắc ngưới ta phản ứng thế nào lại là điều khác biệt với ở nhà. Nếu ở nhà bị tắc bạn cứ đứng đó đợi dưới trời mưa hay trời nắng 37Grad với con Moped của mình? Như thế họ bảo bạn hâm, thậm chỉ kẻ ác mồm còn chửi bạn điên, dở người, rồi nó bấm còi inh ỏi dí đit xe bạn! Vậy nên theo số đông thì bạn chỉ có nưóc tìm đường mà lách qua thôi, hoặc không nếu có vỉa hè thì nhanh chân mà lên đó đi. Trong khi ở đây họ vẫn tuân thủ mấy cái Ampel! Khác biệt chưa bạn? Bao giờ người Việt mới làm được như thế dù cho tời một ngã từ đèn đỏ vẫn hoạt động bình thường. Chứ chưa nói gì đến những chỗ không có Ampel hoắc có mà chỉ mỗi đền vàng nháy?
    Thêm nữa bạn có biết ông thầy bên này ông ấy nói gì khi hỏi lerner về điều bạn cần chú ý nhất khi tham gia giao thông không? Mình trả lời chú ý Ampel, ông ấy bảo đúng nhưng vẫn xếp sau người đi bộ! Hic, điều này thì ở Viêtnam vẫn luôn tồn tại một điểm trái ngược với triết lý : còi to vượt trước! Còn bên này bạn đi bộ qua đường, nếu đến giữa đường chẳng may đèn tín hiểu cho bạn chuyển từ xanh sang đỏ thì bạn làm gì tiếp? Cứ đi tiếp, thậm chí là chậm như rùa! Còn ở Vn trường hợp đó bạn làm gì? Thanh niên thì chắc chạy lẹ vượt nốt quãng đường còn lại vì dẫu sao đương ở nhà mình vẫn còn nhỏ, chắc đủ tốc độ để mà laufen nốt qua. Nếu không được bạn chỉ có nước đứng yên tại chỗ mà warten und warten. Đấy là thanh niên còn không hiểu người gia, tàn tật thì làm gì? Chả hiểu nên làm gì lúc đó?
    Nhiều quá rồi, quanh đi quẩn lại thì bên này không phải là không có nhưng điều không hay!

Chia sẻ trang này