1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tính mình vốn hài hước thật, mấy anh ở công ty mình thì không mù, mắt anh nào anh nấy sáng long lanh, không biết các anh ý nghĩ như thế nào, nhưng mà chắc vợ các anh ấy không đồng ý đâu
    VCU là Đại học Thương Mại, nhiều lúc phát ngượng về cái tên tiếng Anh của trường nhưng vẫn tự hào là dân ở đấy, hi hi
  2. Kaza

    Kaza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    2.880
    Đã được thích:
    1
    Thích cách viết của chủ 2pic ^_^
    Chúc bạn sớm tìm đc 1 nửa như ý mà vẫn đc chơi đã đời
  3. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ở thế em Lanh_vê_cu quên mất lời gợi ý ọp ẹp của anh rồi à?
  4. bixinh1803

    bixinh1803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    từ ngày vào box tâm sự, bắt đầu lo ế..............ơ nhưng iem mới có đời đầu của 2x.
  5. babylove510

    babylove510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ơi, địa chỉ của Cf Mai là 79 Lê Văn Hưu nhá. Hn về quên mất ko đi qua đấy nên tối nay đành phải đi nượn 1 tí, hẹ hẹ
    8h tối cn ngày 8/6 hội ham chơi ứ thèm cưới ọp ẹp ở cf Mai 79 Lê Văn Hưu nhá. ACE nào muốn tham gia hội thì cứ nhiệt tình đến nhá
  6. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi, I''m coming back. Bạn nào cứ claim tớ vì tội tớ k chịu post bài để cho topic của mình lặn mất tăm. Tớ cũng muốn post lắm chứ, nhưng ở cty k được truy cập mạng (chuối thế đấy). Ở nhà thì 9,10h tối tớ mới đi học về. Mà còn ham hố xem cái phim gì ở kênh Hà nội ý...
    À tiếp chuyện tán tỉnh của tớ nhá
    Sau khi tớ bị sét đánh cho mê man, tớ quyết tâm phải kưa đổ được đối tượng. Sau khi nghiền mấy trang đầu của bộ Binh pháp tôn tử nhà hàng xóm,tớ quyết định hành động
    Đầu tiên để cưa đổ được đối tượng, phải tìm hiểu về đối tượng trước đã. Tớ lên public để xem chi tiết đối tượng (Public cty tớ có 1 cái file gọi là employee information). Này nhé,đầy đủ họ tên, quê quán, năm sinh...số CMT...nhưng những cái quan trọng như thích ăn món gì, thích con gái tóc dài hay ngắn, đã có người yêu chưa? thì lại k thấy nói. Đành sang nịnh mãi anh nhân sự (đẹp trai nhưng đã có vợ rồi- tiếc lắm ), anh ý cho tớ xem cái hồ sơ tuyển dụng. Ngoài những chi tiết như họ tên bố mẹ quê quán, trước cách mạng tháng Tám và cải cách ruộng đất làm gì ở đâu (Mà đã đẻ đâu mà khai) thì phần gia đình không thấy có tên vợ con gì cả. Thế là yên tâm mà cưa cẩm nhá
    Thứ hai, tớ điều tra thêm về bộ phận mà ông ý đang làm việc. Nhà ấy (tức là phòng của lão ấy) là khách hàng trung thành của phòng Kế toán. Ông sếp là bác Mura..tóc xù, dễ thương hiền hậu, mỗi lần gặp tớ là cười toe toét. Có mấy ông thì hay lên làm chứng từ, đều nổi tiếng để đâu quên đấy. Có bác Việt Anh mấy lần lên nộp hoá đơn rồi cầm về luôn, chẳng biết để ở đâu mà cứ nằng nặc đổ cho Kế toán làm mất. Chief (tức là trưởng 1 bộ phận- hay 1 nhóm) thì toàn các anh lão làng, đã có vợ mà như chưa vợ.Bác Khoa hôm nọ mới sáng ra đã làm tớ mất mặt vì gào lên" Em bóc mất tem của anh". Chả là tớ bóc mất tem trên cái phong bì thư của ông ý. Mấy bà chị nhà tớ cười khẩy " Tem đã bị bóc từ lâu rồi mà kêu nhiều thế".
    Cơ bản là thế rồi, từ Chief đến nhân viên tớ đều biết và nhẵn mặt cả. Nhưng mà ông ý không làm việc trực tiếp với tớ. Tiếp cận thế nào bây jờ....
    Mụ Hoa bạn tớ nhìn tớ thiểu não, đoán ngay ra. Tối hôm ấy khi tớ đang mải mê nghiền mấy bộ phim Đài Loan lâm ly (gì thì gì thể loại ý tớ thick lắm) thì mụ gọi điện
    - Tôi tìm được cách júp bà rồi
    - Thế à, thế nào thế nào...
    - Lão ý làm việc ở dưới kho, chuyên charge máy móc. Tôi lại đi dán TSCĐ sẽ mè nheo bắt lão ý đi dán nhãn cùng, và tôi sẽ kể về bà cho lão ý nghe
    Tớ nằm phịch xuống giường thất vọng. GÌ thì gì chứ mụ này mà ra tay thì ..chỉ có hỏng cả.Lần trước k bít mụ ấy tán tỉnh gì lão Lâm nhỏ mà mấy lần đi dán nhãn máy về, lão ấy nằng nặc đòi chuyển công tác, mấy ngày sau thì đâm đơn xin nghỉ. Bà ý mà lại tô vẽ thêm chuyện linh tinh gì thì chít mình
    Sáng hôm sau, mụ Hương - mama tổng quản- kiêm từ hành chính đến lao công- của phòng ý lên gặp tớ. Hắn nháy mắt rất sành điệu, làm tớ cứ tưỏng hắn bị làm sao
    - Hương đấy hả em? Làm sao mà mắt cứ giật giật thế? Sáng ra đã ăn sáng mà quên chưa trả tiền à, làm người ta nhắc đến tên mãi thế
    - Quên chị đi,sáng nào e chẳng ăn sáng với mấy a nhà em, có bao jờ trả tiền đâu (Hắn được cái tự tin - hôm nọ dám không mặc quần đi làm - tức là mặc váy ý). Mà này chị thick anh ý phòng e hả?
    Bị bắt trúng tim đen, mặt mình từ Bắc cực chuyển sang Phi Châu . Hắn mỉm cười:
    Em đã loan tin này ra toàn nhà máy, để mọi ngưòi júp chị...Từ lao công bảo vệ không ai là k bít chuyện này.
    - Thôi chết, mày hại chị rồi, kiểu này làm gì có mặt mũi mà yêu ai nữa đây- chị còn trẻ đẹp...
    - Thôi đi chị ơi, em bảo này. Có muốn gây ấn tượng không? Phải làm thế này thế này....
    Hắn thầm thì và mình quyết định, đã tấn công phải tấn công cho bài bản chứ.
    Chủ nhật hôm ấy là 1 ngày, ừm, bình thường. Chỉ có khác là mấy hôm sau bão to vì mình đã làm 1 việc động trời, đi xem bóng đá
    Đơn giản vì trận đấu ý có ông ý tham gia, thật ra mình cũng chẳng thick thú gì đâu, nhưng nghĩ đến việc được ngắm lão ấy, thấy ham ham....Bóng đá thì ngoài trọng tài hay chạy lăng xăng- có màu áo khác màu áo 2 đội, và thủ môn - người có găng tay- mình chịu k hiểu luật lệ kiểu gì..Nhưng vẫn máu đi xem..Cơ hội ngàn năm có một mà
    Hôm ấy vừa đến, thấy mọi ngưòi gào thét, mình cũng thét lên:"Vaaaaaaaao". Mọi ngưòi quay ra nhìn mình như sinh vật lạ
    Một anh nhìn mình ;''"Đội người- yêu-em bị thua 1 quả sao em lại gào to thế". Mình xấu hổ quá nhưng vẫn chống chế" Em chỉ muốn đội anh ý bị 1 bàn, thế mới khơi dậy lòng nhiệt tình của các anh ý chứ" . Bốc phét vậy mà mấy lão kia tưởng thật, lại còn khen tớ tâm lý chu đáo nữa chứ.
    Và trời ơi, ông ý nhà tớ đấy. Tiền đạo hẳn hoi nhé (có phải người hay cầm bóng đối diện thủ môn không nhỉ?). Trời ơi chói loá quá,trời k nắng mà tớ thấy quay cuồng . HIs body is nice - tớ nghĩ bụng...
    Tan hội bóng đá, sau khi đã xơi hết cân cam tớ mua (cô bán hàng năn nỉ mãi tớ mói mua- tất nhiên với giá rẻ bất ngờ - và 1 xô nước (tớ k dám uống vì k tin lắm vào chất lượng nước- k biết có lọc không), các lão ý rủ nhau đi ăn uống.
    Tớ mừng thầm cơ hội đã đến rồi. Anh ý k đi xe, anh ý sẽ phải chở mình. Và tớ phóng xe ra cổng tràn trề hi vọng
    Đợi mãi, chả thấy ông nào ra. Tớ tò tò quay lại.Các lão ý đi ra bằng cổng đằng kia từ đời nào...Và tớ nhận đc tin nhắn của Mai Hương- chị làm gì về nhanh thế, làm anh ý phải chở em về đấy...
    Huhu thế là hết 1 cơ hội ngàn năm quý báu của tớ....
    Sau vụ ấy, tớ buồn đến mức mấy hôm sau cũng k ăn quà vặt trong giờ làm nữa. Đau buồn hôm nữa là tối hôm ý ông nhà tớ say bí tỷ, sáng hôm sau chả nhớ ra sự có mặt trên đời của tớ nữa
    Từ hôm ý, tớ là trung tâm bàn tán của cả nhà máy.Mà tớ có sơ múi được gì cơ chứ. Mụ Thuỷ ngồi cạnh tớ cũng học đòi đi xem bóng đã- chẳng là đang để ý đến chàng thủ môn- chỉ có điều hôm ấy chàng đi đứng kiểu gì, vấp phải dây điện, ngã với thế cực kỳ đẹp mắt, nên tay bị đau k chơi được
    Mấy mụ Hương, Hoa còn buồn hơn tớ ấy. Và các mụ ấy quyết định giúp tớ lần nữa. Và kế hoạch hẹn hò được vạch ra. Tối CN hôm ý, tớ và ông ý được sắp xếp 1 buổi hẹn hò, mà tớ còn nhớ đến tận bây giờ...
    Chi tiết của buổi hẹn đau buồn này,tớ sẽ tường thuật sau...Chỉ có điều nó làm tớ đau lòng lắm, các bạn ạ
    Tớ buồn ngủ quá, đi ngủ đây.Mai phải về quê với thầy u. Hẹn hồi sau sẽ rõ..
    À kế hoạch ọp ẹp gì đấy là vào CN8h ở quán Mai Lê Văn Hưu nhá. Tớ vừa xem bản đồ rồi. Nhà tớ cách chỗ ý có 15 km theo đường người chạy xe máy thui. Hôm ý tớ sẽ mặc áo đỏ, khoác túi đỏ, đi xe đỏ...Nói tóm lại là nếu nhìn thấy có bó đuốc ở đằng xa thì là tớ đấy
  7. labi_hn

    labi_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Úi giời cười ko ngậm miệng đc vì câu chuyện của bạn chủ topic, bạn viết dí dỏm thật làm tớ mặc dù mắt ríu cả vào rồi vẫn cố lấy tăm cắm mắt đọc một mạch topic này, rất lôi cuốn.
    Tớ phải vào ủng hộ box này cái vì ko ngờ là tìm đc nhiều người cùng cảnh ngộ thế. Nếu 8/6 ko có gì đột xuất thì xin đăng ký 1 chân nhé.
    "Ế đâu, đứa nào bảo ế nào, vớ vẩn "
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nhà này đăng ký danh sách đi off nhé:
    1. lananhvcu2006
    2.
    3.
    ....
    9. tottochan81 (Tớ xí vị trí này trước ợ)
    ...............................
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 06/06/2008
  9. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ko cần lên danh sách đâu. Ai tham gia được thì đến thôi.
    Nếu ko tìm được quán thì liên lạc với tớ qua số: 0903.238.321 (ACLiverReal - tự xưng là phó chủ tịch nhóm ).
    Chúc mọi người cuối tuần và ăn Tết vui vẻ nhé.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ờ thì cứ lên danh sách cho nó khí thế bác ạ
    Còn hôm ấy ai thích thì vẫn cứ đi mà.
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 09:55 ngày 06/06/2008

Chia sẻ trang này