1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Chào các pác! Từ hôm đi ọp ẹp về đến giờ em cũng chẳng có bài nào ra hồn cả!Nhìn topic mình tụt thê thảm mà em thấy buồn hết cả lòng. Tuần này em bận quá (chống chế thế thôi- chứ ở cty em có được vào net đâu), em lại còn phải thi (thật ra em có học hành gì đâu, nhưng phải đi ngủ sớm để còn giữ sức chứ)
    Trước khi tiếp câu chuyện của em, em cà kê chút nhá. Dạo này mùa Euro. Em không phải là fan hâm mộ bóng bánh cho lắm, nên cũng chẳng buồn quan tâm. May ra xem sơ sơ qua mấy trang web, có chàng cầu thủ nhìn trông cũng được, cười cũng tươi..mình cũng hơi lăn tăn tý, nhưng check lại đã có vợ và sắp có nhóc, em đành thôi. Mình tuy xinh xắn thật nhưng k thể phá vỡ gia đình người khác được (dù là tây hay ta thì cũng thế)
    Euro đến, tức là tỷ lệ các đôi đến với nhau thì ít mà bỏ nhau thì nhiều các bác ạ. Gì thì gì, vợ hay người yêu các bác cả ngày cắm mặt vào làm lụng vất vả, tối đến tưởng được quan tâm, mà thấy các bác cứ cắm mặt vào ti vi, em là em cũng thấy buồn lắm....Dù các bác có thick bóng bánh đến đâu, nhưng về nhà nhớ hỏi han chị em mấy câu nhé, kẻo tối thứ 7 và CN lại phải ôm TV mà khóc đấy
    Sáng nay đến cty em mệt rũ hết cả người. Bóng với bánh. Lẽ ra là phải có luật chỉ cho phép các CDV la hét trên sân thôi. Cả đêm em bị hàng xóm, trái phải trên dưới hành hạ. Hét gì mà hét lắm thế! Đến cả mấy phòng con gái cũng không kém...Gần sáng em mới ngủ..Thế mà đến cty thì toàn chuyện bóng bánh..Mệt quá
    Đã thế, sáng nay vừa đến toàn bộ con gái phòng em đã bị lùa đi. Tất cả bị chui vào 1 căn phòng trắng toát. Từng đứa từng đứa một bị 1 ông trông rất đáng kính bắt nằm xuống, vén áo lên rồi đưa một cái gì đấy lành lạnh cứng cứng, có rất nhiều núm dí vào người. Lại có 1 ông khác thì cứ lăm lăm cái ống xin bọn em mỗi đứa một xi lanh máu. Ghê chết đi được. Cả năm mà có mấy đợt kiểm tra sức khoẻ thế này chắc chết. Lần sau em chẳng dám đi khám nữa đâu....
  2. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hic hic...tìm ngừ iu gì mà ghê hế nhể
    -----------------
    Vì e-gô mà mình mất 500k lãng xẹt.....thà mình cá độ này nọ kô ức....hic hic....
    nói để dzành tiền cứ chồng mà có ngày nào để dành đc đâu na
  3. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ạ! Các bạn có tin vào duyên phận không? Có lẽ là 90 % con gái và 50 % con trai tin vào duyên phận. Trước đây, tớ không tin lắm. Bởi vì tớ là 1 đứa con gái tuy lãng mạn thật, nhưng vẫn cho rằng tình yêu thật sự phải là 1 quá trình tìm hiểu sao cho hiểu nhau ky
    ...ít ra là cũng ít nhất vài ba năm. Nhưng mà...khi gặp hoàng tử (suýt ) là của tớ, thì tớ đã đổi khác.
    Theo tớ, để có diễm phúc có người yêu bạn phải có cả 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hoà....Địa thì có lợi (cùng nhà máy người trên người dưới- tức là tầng trên tầng dưới ý), nhân thì có hoà (ai cũng ủng hộ nhiệt liệt đến mức bung bét thế còn gì), nhưng thiên không hoà tý nào, không tý nào cả...
    Trời ơi, kể lại câu chuyện tình cảm của tớ mà tớ vẫn còn đau lòng đây này. Một con bé nhút nhát sợ từ giun gián trở đi mà lần đầu tiên đi kưa cẩm lại k được đất trời ủng hộ chút nào cả.....CÓ lẽ ông trời k ủng hộ các cô gái tự mình đi kưa lắm- đi ngược lại quy luât của trời đất hay sao ý nhỉ
    Tớ trở lại buổi tối hôm ý nhé. Tớ định sẽ nói chuyện với anh ý hết những nỗi lòng của tớ. Rằng tớ có ấn tượng với anh ý như thế nào, rằng tớ mún nói chuyện nhiều hơn với anh ý. Túm lại là chỉ có anh chàng nào ngốc nghếch lắm mới k hiểu rằng " có cô gái nào đó đang quan tâm đến ai đó".
    Tất nhiên bị mấy mụ bạn thân nhồi nhét mấy câu lãngmạn, tớ cũng định thủ vài câu tủ. Nhưng hôm ý tớ quên khuấy mất. Và khi môi tớ đang bập bẹ vài câu kiểu như anh ý ấn tượng với tớ thế nào, tớ mến anh ý ra sao thì lũ quỷ sứ nhà tớ đi chơi về.
    Tớ đành quay mặt vào tường, chúng nó mà nhìn thấy lu loa thì làm sao tớ có thể lên mặt bề trên dạy dỗ hay an ủi mỗi khi chúng bị (hay được) đá bởi 1 cô nàng nào đó (mà chuyện ấy thì diễn ra liên tục )...
    Khi đã chắc cú chúng không nhận ra mình tớ ấp úng : "anh ạ, thực sự em rất ....mến anh"
    Tớ quay lại đảm bảo rằng mặt anh ý sẽ đỏ như gấc hay tỏ ra rất lúng túng chẳng hạn. Nhưng khói xe và bụi tan đi mất....tớ vẫn thấy anh ý đứng dưới cột đèn và mặt chẳng có tý biểu cảm gì cả. Hay là anh ý nghe câu này nhiều quá đâm ra miễn nhiễm rồi. Hay là anh ý đang bị tê liệt toàn tập (giống cái máy tính của tớ bây giờ - mỗi khi mở 3 file Excel cùng lúc)...Tớ đang đoán già đoán non thì....
    " A lô, Ừ tao biết rồi, tối nay phải xem chứ. Tao cá mấy chai là đội ABC sẽ cho bọn XYZ ra bã...Thằng ấy giờ yếu lắm rồi, chả làm gì được nữa đâu"
    Anh ý rút điện thoại ra và thở dài: " Rõ khổ đã biết thua mười mươi mà còn cứ liều...toàn thằng mới thì thắng làm sao được"
    Hoá ra anh ý có nghe nhưng mà ..là nghe điện thoại của bạn anh ý...về 1 trận bóng của cái đội nào ý vào tối nay". Hoá ra anh ý dựng xe và dừng lại chỉ để gọi điện thoại.Hoá ra tớ đã độc thoại từ nãy đến giờ...Hoá ra...Và tớ đã ăn dưa bở từ nãy đến giờ...Huhu
    Anh ý quay lại " Em định nói gì nhỉ"
    Tớ lại mừng húm...Cơ hội đến rồi. Và tớ quyết định nói....
    " Em...meee...."
    Thì ....ầm ầm ầm, tự nhiên sấm sét đầy trời...Và mưa như trút. Anh ý trèo lên xe rất nhanh " Thôi mưa rồi, anh phải về đây"
    Sau khi mùi khói xe từ ống xả anh ý và bụi đường tan mất và khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống, tớ mới tỉnh. Tớ đứng đó, không thể nói gì, quên mất rằng tớ hoàn toàn có thể lấy cho anh ý cái áo mưa, có thể nói vài câu để giữ anh ý lại..Và tớ biết rằng cơ hội của tớ đã đi rồi
    Tối về, buồn quá. Mấy bà bạn quý hỏi han tứ tung. TỚ cũng không buồn reply lại. Nếu mấy bà ấy biết tớ thế này thì còn gì xấu hổ hơn...Huhu. và ngày mai các bà ấy sẽ lại bù lu bù loa lên " có mỗi vài câu nói mà k nói được. Nhưng điều khiến tớ bùn nhất là tớ đã phụ lòng " tốt" của mấy bà bạn "quý hoá", làm phá sản kế hoạch mà sau mấy bữa ốc Liễu GIai các bà ấy mới nghĩ ra được...
    Đang buồn thì anh ý nhắn tin cho tớ. Tớ k lưu số của anh ý nhưng khi tin nhắn đến, tớ biết ngay là của ai.
    " Anh đã về đến nhà rồi. Đang xem bóng đá. Đường nhà em lòng vòng quá. Anh bị lạc mãi mới ra được..." Và 1 câu tiếng Nhật. (Ngày hôm sau tớ hồ hởi hỏi xem nó có ý nghĩa là anh nhớ em, hay iu em gì gì không, nhưng nó có nghĩa là " Chúc ngủ ngon"^_^. Chán thế!
    Tớ thấy buồn phiền tan biến ngay lập tức..Và trong đầu tớ ý chí lấy chồng ở tuổi 27 quay trở lại...
    Tớ sẽ làm gì
    Tớ sẽ ngủ sớm mỗi ngày để mỗi ngày của tớ tràn đầy sinh lực và sức sống. Tớ sẽ gặp anh ý mỗi buổi sáng với bộ mặt tử tế nhất, chứ k phải mắt thâm quầng vì thiếu ngủ
    Tớ sẽ tập nấu ăn vì hình như con đường ngắn nhất đến trái tim là qua dạ dầy (không biết điểm xuất phát ở đâu- để con đưòng ấy là ngắn nhất nhỉ- Không lẽ ở.."
    Tớ sẽ hiền dịu hơn, không quát và bắt nạt mấy anh chàng " lính mới nữa"
    Tớ sẽ...
    Và tớ sẽ...
    Túm lại là tớ sẽ tử tế hơn bây giờ
    Nhưng quyết tâm của tớ chỉ duy trì được mấy ngày...cho đến khi cây tình yêu của tớ chết hẳn
    Để bíêt diễn biến thì....
    KỲ SAU: CÂY TÌNH YÊU VÀ NHỮNG CHUYỆN CƯỜI RA NƯỚC MẮT (VÌ BUỒN CƯÒI QUÁ)
    Hẹn gặp lại cả nhà vào 1 buổi tối đẹp trời
    @ ACLiver Milan: Anh ui hôm qua em về muộn ăn trưa lúc 12h. Lúc em ngồi uống sinh tố với hoàng tử " suýt" của em (và 20 tên trong phòng hắn), em định gọi để anh xem mặt hoàng tử- nhưng k liên lạc được- chán thế
  4. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hay quá.
    12h thì a ăn xong lâu rồi. A đi ăn 11h30, 11h40 đã xong rồi. Về sớm còn ngủ tí.
  5. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác ăn tốc độ gì mà ghê thế. Nghe đâu bệnh dạ dầy thường hay đến với những người chậm lập gia đình như bác và em đấy
  6. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Oài, đang buồn ngủ lắm đây cô ạ, mà đọc xong bài của cô chị lại hết buồn ngủ rồi. Bắt đền đấy
  8. sepsmile

    sepsmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Hu, thế thì đúng la ta ế thiệt rồi
  9. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bạn lananhvcu... kể tiếp chuyện đê , ngày rỗi việc toàn vào đây hóng hớt mà thấy bạn kể chậm quá , để người khác chờ sốt cả ruột .
  10. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Sorry nha! Sẽ post thường xuyên hơn.....Mình cũng bận nữa mà, hichic

Chia sẻ trang này