1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hichic...bác này có hoàn cảnh giống em nhểy....cũng đã 25 cái xuân xanh rùi...nhưng vẫn chưa đâu vào đâu......ê mất rùi....hichic.... Ai cũng bảo năm nay tuổi đẹp để chống lầy ...mà cô dâu thì có roài..chú rể thì chưa thấy đâu......!!!! Cái duyên mình nó hẩm hui thế đấy........!!!
  2. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hê lô! Good evening và sắp Goodnight. Em lại quay trở lại...Ngắm topic thấy có vẻ độ "hóng" của mọi người đang ở mức cao độ nhỉ. Em đang bùn ngủ lắm roài. Cả ngày làm việc mệt mỏi, trưa lại k ăn được cơm, em mệt quá đi mất. Dạo này cty chẳng có anh chàng nào mơi mới để đổi không khí cái. Phòng 15 người mà có tới ...2 anh .Anh Manager đẹp trai vừa lấy vợ và anh Chief mới...thì...Thôi em sẽ kể sau
    Chuyện tình của em sắp hết rồi. Sau chuyện cái cây tình yêu của em..thì chuyện tình yêu cũng chưa có gì mới mẻ hết. Em sẽ góp sức bằng 1 số bài tham luận của em vậy. Được không ạ???
    À lại nói đến chuyện cái cây tình iu. Nhắc đến chuyện cái cây, em lại thấy đau lòng lắm. Đã thế các mụ bạn lại còn hay lôi ra bêu riếu thật đau lòng nữa chứ....Chuyện tình cảm mà cứ đưa ra bêu riếu thế, mặt mũi đâu mà yêu đương nữa đây...
    Chuyện cái cây thì gắn với chuyện đi tham quan nghỉ mát của phòng em. Chẳng là phòng em hôm vừa rồi nhận được cái giải 5S (tức là cái giải chấm về sự sạch sẽ của mấy công ty Nhật. Kiểu kiểu như 3R của mình ý...Gì thì gì, phòng em và group của em sạch sẽ lắm. Tháng chấm 5S đôi lần thì đều náo loạn mà dọn dẹp cả. Phòng em có nội gián, mỗi lần chấm đều báo trước mất mấy ngày, để còn dọn dẹp. Em là điển hình cho sự bừa bãi...suốt ngày bị sếp nhắc nhở thôi...Nhưng anh chàng chấm 5S nào mà chụp ảnh cái bàn của em thì chít với em, em có tật nhớ dai và nhớ lâu lắm...
    Nhà em giật được cái cúp vàng "Sạch sẽ" trong sự ấm ức của nhiều nhà,. Nhà GAS (hành chính) giải nhì hậm hực vì nhà này chăm đổ rác hơn nhà em. Nhà Pờ-ru-cô (Procurement) thì tỵ nạnh vì bàn làm việc của các bác ấy giấy tờ bầy ra ít hơn. Nhưng túm lại, giải đã trao, tiền đã nhận...bây giờ phòng em phải làm cách nào giải ngân được hết khoản tiền thưởng đã...
    Chia đều ư! E hèm.5 tr mà cho 15 mạng. Mỗi người được tầm mấy trăm. Mà với mười mấy chị em phụ nữ mấy trăm thì dăm thứ đồ nho nhỏ xinh xinh đã hết xiền rồi. ăn uống ư? Sau mấy vụ vào mấy nơi hoành tráng vì chặt chém và chất lượng thức ăn "tuyệt vời" nhà em sợ đến tận cổ rồi. THế thì đi chơi..Cả nhà bỏ tiền túi ra và với sự "sponsor" của 2 bác Nhật (tất nhiên)..
    Thời gian thì ít và xiền thì có hạn, nhà em quyết định đi Tam Đảo. Vừa gần vừa đẹp lại lãng mạn nữa. Biết đâu sau vụ đi chơi này lại có mấy đôi được hình thành (đi cả với nhà IT nữa mà..có những 4 tên con trai lận)
    Gần đến ngày đi, công việc của em ngập đầu ngập cổ. Trời thì lại mây mù trời xầm xì đến sốt ruột. Các phòng khác được dịp sang khích bác vớ vỉn. Anh chief nhân sự - thì lúc nào cũng tủm tỉm "Nhà em lên Tam Đảo đã mua áo mưa chưa". "Cụ" Huệ bên nhân sự thì được dịp " Ngày mai trời không mưa, cụ đi đầu xuống đất", nhà Bờ -ru- cô thì " nhận giải không khao thì trời đất không tha". Túm lại, là 1 tương lai mù mịt đang đón chờ chuyến đi chơi của phòng em.
    Sáng hôm ấy, trời lạnh run lên. Tháng 4 mà trời lạnh thế. Dự báo thời tiết là có mưa to. Nhưng xe đã trót thuê, đồ ăn đã trót mua. Huỷ thì chỉ có chít thôi (ai sẽ ăn hết chỗ dưa và bánh mỳ đã trót mua gấp đôi dự tính, ai sẽ an ủi anh lái xe bây giờ)...
    Nhưng lên Tam Đảo trời đất rất đẹp. Nắng nhè nhẹ, trời hơi se se lạnh. Ai nấy đều hân hoan. Còn em, sau khi ngủ chán do tác động của thuốc say xe , đang tỉnh lại thì xe leo dốc. Em thấy đất trời trước mặt em cứ "up" and "down" liên tục. Chóng mặt quá....
    Hạ cánh xuống Tam Đảo, em mới biết mình còn sống sót. Mấy bà bạn thì cứ phăng phăng kéo đi chơi hết chỗ nào đến chỗ nọ. Đến khi thở không được thì bà Hoa -banana- lại đến:
    - Đi, đi với tao đến chỗ này
    - Đi đâu?
    - Có muốn yêu đương nữa không, đi mua quà cho chàng còn gì
    - Mua gì? Su su à? Hình như chàng của tao ghét các loại củ quả lắm gai mày ạ.
    - Không, đi thì biết
    Và mặc cho em kêu gào thảm thiết, hắn vẫn phăm phăm kéo em đi. Hoá ra là đi mua cây tình yêu ạ...
    Cây tình yêu là gì? HÌnh như là cái cây gì mọc đầy ở đấy, được trồng vào mấy cái chậu sứ xấu mù, không biết được ăn gì mà phần dưới phình to, phần trên lơ thơ chẳng có tý lá nào. Thế mà các nàng mua về cho người yêu đông lắm. Nể bà bạn quý hoá, em cầm đại 1 cây lên. Em chọn cây này vì ngoài 2 cái củ to đoành ở dưới, phần trên ít ra còn lơ thơ được xem nào 1,2,3 cọng lá. Nhìn cái cây này, em yên tâm rằng ít ra nó còn ngoắc ngoải được mấy ngày, kẻo đến khi tặng đối tượng lại bảo em xót của tặng cây khô thì chết..
    Em lơ đãng cầm lên
    - Bao nhiêu thế chứ?
    - Năm chục?
    - Khiếp đắt thế
    - Thế mày chả chú bao nhiêu/
    - Cháu còn đúng 10 nghìn tiền lẻ
    - Thôi tôi lạy cô. Mua cho người yêu gì mà ki bo thế
    -Người yêu cháu mà biết cháu bỏ ra 5 chục mua cái cây chết héo này thì còn mắng cho ấy chứ. Cháu thấy chú "đẹp chai", cháu mới hỏi mua (đùa vậy thôi, chứ em k định vác thêm cục nợ thêm mấy chục km về đến HN, thích thì em ra Hoàng Hoa Thám, đầy rẫy)
    Và tớ bước đi..trong cái đói kêu gào
    - Thôi được rồi, 10 nghìn thì 10 nghìn. Mà nói be bé thôi kẻo chú ế khách chết.
    - Dạ được (Kết cục là vét túi tớ còn chín nghìn rưởi, chú bán hàng cũng đành chịu vậy, tại tớ nghèo mờ- trong túi tớ lúc nào cũng chỉ có mấy ngàn lẻ, tiền để trong thẻ hết - mà giữa vùng núi non này lấy đâu ra ATM đây). Trả tiền xong tớ vác cây về...Và khi về đến xe, thấy mọi người nhìn tớ với ánh mắt ngưõng mộ, tớ cũng sương sướng (tất nhiên tớ dấu tiệt chuyện cây- chín nghìn rưởi)
    Lên xe tớ mới phát hiện ra tớ bị dị ứng. Mặt tớ đỏ lên đỏ như mặt trời ấy...Hoa mọc lấm tấm trên má và trán. Có lẽ là do trời nắng, có lẽ do tớ bị mệt vì say xe, hay là do món kỳ đà thằn lằn mà buổi trưa tớ đã 1 mình chén hết 1 đĩa.
    Tớ mở mắt không nổi. Mụ Hoa nhìn tớ đầy thông cảm. Đừng hồi hộp, tặng cái cây chứ có gì đâu mà...
    Đến khi xe qua cầu Thăng Long, tớ chịu ko nổi nữa. Và mụ bạn tớ kéo tớ xuống xe bằng được, nói sẽ gọi taxi cho tớ về. Tớ thì k xu dính túi, mà đi taxi chắc tớ chết luôn. Nó vẫn cứ lôi tớ xuống...tớ đành xuống vậy,tớ chịu cũng hết nổi....
    Xuống xe, tớ khuỵu xuống vì mệt mỏi. Và mụ bạn quý hoá của tớ rút điện thoại ra, gọi. Tớ thấy như sét đánh ngang tai
    " Anh à. Bạn ấy mệt. Trông kinh lắm. Anh ra đón bạn ấy về nhé, tý nữa người iu của em đến đón rồi"
    Và...hoàng tử của tớ ra thật. Tớ k nhớ tớ đã về nhà bằng cách nào. Chỉ có điều duy nhất tớ nhớ là tớ đã đưa cái cây cho anh ấy và thều thào " Tặng anh, nhớ tưới nước cho nó hàng ngày đấy". Rồi tớ lấy hết sức lê bước vào trong nhà, làm 1 giấc, sáng hôm sau 10h mới dậy. Và cũng hết sốt luôn..
    Nhưng số phận của cái cây này thê thảm lắm
    Thôi tớ phải đi ngủ đây. Hôm nay cà kê hơi nhiều. Và tớ sẽ post tiếp câu chuyện vào 1 ngày đẹp trời nhé (theo dự báo thời tiết thì mấy hôm nữa trời sẽ mưa tầm tã)
  3. mayonnaise

    mayonnaise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày vẫn cố thưởng lãm chuyện của bạn Lananhvcu.
  4. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Oày, bạn này kể chuyện hấp dẫn quá cơ . Mỗi tội kể như truyện kiếm hiệp dài kỳ, hồi sau sẽ rõ ý, làm mình cứ phải lượn vào đây hóng tiếp
  5. acidamin

    acidamin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    công nhận bank kể chuyện hay thật, mình cũng đang muốn tham gia vào hội, sắp ế rồi
  6. nhocbi811

    nhocbi811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    chòy..mới có 25 mà....con gái trong khoảng 20 đến 27 là được quyền chọn lựa ng` minh` yêu và cưới....Lấy mà hem suy nghĩ còn khổ hơn
  7. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Đấy khổ nhắm cơ, từ ngày có cái topic này chị cứ như người nghiện ấy, ngày ngày vào đây chờ mong mòn mỏi xem đã có bài mới chưa. Chăm chỉ lên tí em ơi, chị sốt ruột wá. Hí hí chờ người yêu cũng không sốt ruột đến mức này
  8. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em sorry chị nha, máy tính em bị hỏng nên k lên mạng post tiếp được...E hèm, để tháng này lĩnh lương em mua cái máy tính mới, rối post lên cho mọi người xem nốt nhá
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Khi nào cái topic này đổi tên đi thì tớ vào. Không thì thôi!
  10. tieukhinhvu

    tieukhinhvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Qua cái khoa?ng na?y mất rô?i, ế hă?n rô?i, chấp nhận rồi, hoa?n toa?n hết ý định chống ế rô?i. Thế ma? mọi ngươ?i cứ ra sức ho?i, ra sức giục giaf.
    Sao mọi ngươ?i không thấy yêu quý tự do như mi?nh nhi??

Chia sẻ trang này