1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15

    Mời các bạn sang topic này giao lưu nhé:
    http://www10.ttvnol.com/forum/80f/1060372.ttvn
  2. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Oài mấy hôm nay mạng lỗi, máy lỗi ko vào mạng đc, em thi xong chưa? Thi ổn ko? Ko ổn thì còn thi lại nhờ. Cố lên nhá để chị còn típ tục hóng
  3. socolla82

    socolla82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    oạch oạch oạch cho em tham gia hội với các pác ui
    huhuhuđi đâu mọi người cũng hỏi về chuyện chồng với con .mệt chít đi đc.m thì chả ngĩ j ''''''nói vậy thui chứ cũng lo bỏ xừ"vậy mà mọi người cứ hỏi làm m cũng sốt hết cả ruột
    nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hồi thấy các bạn mình đứa nào cũng chống ề hết rùi
    còn mỗi mình mình nhung m vẫncho đời nó tươi pải ko các pác
    em đc cái vẫn vô tư lém tính thì như trẻ con hì hì hì nnên cũng kệ nó vậy
    em ngĩ vợ chồng nó còn là cái duyên ssố nữa pải ko ạh
    có sốt ruột mấy cũng vậy mà thui
    nhưng kể ra thì cũng thấy tủi thân lem àh.mình có đến nỗi nào đâu mà chả có ma nào nó rước đi.duyên thì có thừa vậy mà.....nhục hơn con trùng trục
    thây kệ vậy cười lên 1 cái nào rùi lại khóc tututu
  4. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Đã ba năm rồi, và mình cũng không còn một mình nữa.

    Mình và tên nhân vật chính này cũng đã từng..với nhau thật, nhưng đã bị một tên làm phá đám. Mình căm ghét hắn vì hắn dám bảo rằng." Cậu chỉ hiếu thắng mà thôi"

    - Mình: Hiếu thắng kí rì, có mún ăn đòn không? (mặt đã chuyển sang màu khói)

    - Hắn: Tại sao cậu phải theo đuổi một người mà không hợp với cậu một chút nào thế...Cậu hãy yêu và lấy một người mà cậu có thể thoải mái khi ở bên, và cũng yêu cậu thật nhìu như là...

    - Mình: Ai thế, hình như pác Hoài LInh bác ý về Mỹ roài thì phải

    - Hắn; Như là mình đây, và mình thề với trời đất: 2 năm nữa mình sẽ lấy cậu


    Hắn bỏ đi và mình đứng như trời chồng


    Và 2 năm sau, mình lấy hắn thật, và còn suýt chút nữa trở thành bà mẹ trẻ nữa...

    Chuyện tình cảm của mình,hic, lãng mạn đến mức không còn gì lãng mạn hơn nữa, và vui hơn nữa, và chẳng giống như những gì mình tưởng tượng

    Mình không có ai là hoàng tử cả, mình chỉ có một người tối tối ngủ cạnh mình, ngáy to đến rung trần nhà, nhưng thiếu tiếng ngáy ấy thì mình lại ngủ không ngon chút nào cả...

    Và mình sẽ kể tiếp hành trình thoát khỏi sự độc thân của mình nhé

    (Sorry chồng ngốc nghếch của em vì đã phô bày chuyện thiên hạ cho mọi người bít, anh lúc nào cũng bảo em chuyên gia quên kéo rèm cửa phòng ngủ mà.Em cũng mún sorry cả hoàng tử "hụt" của em. Giờ anh hãy đừng đọc những dòng này và về bế con cho vợ anh đi nhé...Vợ anh ý cũng là nhân vật của cậu chuyện này- là bà bạn của mình

Chia sẻ trang này