1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đã đến lúc phải lập gia đình? (Nhật ký của những ai đang ế và sắp ế)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lananhvcu2006, 01/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. still81

    still81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    all đang ngấp ngé cửa kho rồi đấy nhể..........
  2. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Không đọc topic này ko biết mình cũng đang sắp ế
  3. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Giờ tớ mới để ý thấy là cái khái niệm "Ế" hình như ở bên châu Âu là ko có.
    Việc suốt ngày bị hỏi thăm, nhắc nhở này nọ làm mình xì trét quá. Nhiều lúc muốn mad lên được.
  4. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    ế đâu có sao đâu mà các bác tâm trạng dữ vậy , chuyện bình thường mà nhỉ, càng ngày đất chật người đông mình ở vậy để dân số bớt gia tăng kô còn đất sống phải lên sao hỏa sống
  5. vinamiu

    vinamiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    "Có người iu chưa?"," Bao giờ cưới?" hình như là nhưng câu bị nghe nhìu nhất
  6. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Lòng chưa muốn nhưng mà mọi người cứ bảo dư tuổi quá rồi..huhu
  7. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    He he chị này viết nghe hài hài vui vui nhỉ,em 23 mà cũng bị nhà jục jã lắm đây.Mà còn đi học chứ ko đi làm ah?,nhiều lúc nghe jục nhiều cũng mệt,nhưng còn đang tuổi ăn tuổi chơi,so với ngày xưa,so với ở quê thì nói làm j.Bây h con gái lấy muộn cũng là bt mà,chỉ đừng để qá 30 là đc(lúc đó lại trở thành.... tồn kho mất chìa khoá cơ)
    Được tigerfire86 sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 02/06/2008
  8. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào bạn, công ty của bạn cũng ở bên cạnh Hôi..hôi (à quên hôi a) à, công ty mình cũng thế. Nếu đồng phục quần xanh mũ trắng thì có khi lại cùng nhà.
    Vậy tại sao nói chuyện với mình phải cẩn thận ư? Mình có đôi mắt và cái miệng có thể làm đau người khác...
  9. lananhvcu2006

    lananhvcu2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên công ty mạng chán quá, mà mình cũng bận nên không post được bài. Mình sẽ kể tiếp cho các bạn về hành trình tìm 1 nửa đầy gian khổ của mình nhé.
    Như trên đã nói, sau khi "bà mối" mát tay giới thiệu, mình hăm hở hẳn. Bắt đầu quan tâm đến ăn mặc. Nhưng khổ nỗi trời thì lạnh chỉ có mặc được áo khoác to sụ như gấu thôi. Và giờ G đã điểm..Hôm ấy là tối thứ 7 một ngày gần Tết, mình đi hẹn hò, lần đầu tiên positive..
    Quán cà phê "Mai" yêu thick của mình đây rồi, mình ngó quanh. Quán tối om chẳng thấy sáng bừng lên chút nào. Lẽ nào hoàng tử của mình chưa đến...Nhưng trên đường hoàng tử nháy mình đến mấy lần cơ mà.
    Và khi mình nháy lại...
    Đối tượng: Em đó phải không? Anh đã nhận ra em khi em bước vào cửa (Nghe lãng mạn phết nhở)
    Mình: Thế anh đang ở đâu?
    Đối tượng: Ở ngay trước mặt em
    Mình mừng húm, nhìn thẳng vào quán và...
    Đối tượng ngồi đó, và mình đứng đó. Mình không thể bỏ chạy vì không chạy đuợc. Trong lòng rủa thầm bà chị: Trẻ đẹp trai, chưa vợ , úi rùi ui...
    Chàng cao tầm mét 52, thôi mét 55 cho nó chuẩn. Đi với mình giống hệt hai chị em. Chàng có đôi mắt 1 mí, không biết có phải vui lắm hay không mà cứ nhắm tịt vào . Chàng có làn da Naomi Campell. MÌnh tự trách bản thân: "Háo sắc cho nó lắm vào,biết đâu người thì crocodile mà tâm hồn thì đẹp"...
    Chàng và mình nói chuyện gần 2 tiếng. Chàng cứ nói và mình cứ ngáp. Chàng nói về mục tiêu về cuộc sống bản thân, về những cái gì đó xa vời vợi. Kể ra chàng là 1 anh chàng không đến nổi, chỉ có điều không hợp với mình thui. Mà suy nghĩ đã không hợp thì khó mà hoà hợp lắm..Không hoà hợp thì yêu nhau sao nổi đây.
    Và mình đã bắt đầu nhận ra công thức của các cuộc giới thiệu. Đầu tiên là cho số điện thoại, nhắn tin tíu tít, buôn ào ạt. Và kết thúc bằng 1 cuộc hẹn mà cả 2 bên đều hăm hở. Nhưng hình như chưa có lúc nào happy-ending.
    Có chàng mặc dù làm chân chạy vật liệu cho cửa hàng phố Cát Linh nhưng dám lớn tiếng chê mình kế toán là 1 nghề không cao quý. Có chàng thì lên mặt đại gia, khoe mình chơi chứng khoán này nọ mà ROE, EPS không biết. Có chàng gia cảnh 1 tý thì đã tương ngay cho mình 1 câu" Anh chỉ thick con gái ở nhà làm nội trợ" . Mình cảm thấy sau mấy cuộc hẹn hò, khả năng bỏ chạy, khinh công dắt xe máy của mình nhanh phải biết...Và ở nhà thầm than thân trách phận. Rồi tự an ủi mình, có lẽ người iu mình giờ này đang bận kiếm xiền xây nhà cho mình, không thấy tiếng con tim mình đập (vì đau buồn- hay vì tức). Hay thượng đế và các thánh thần đang say ngủ, không chịu đoái hoài
    đến thành phần tội nghiệp - thứ 7,CN còn phải vào room chat cho giết thời gian. Mình thử đi cầu khấn các chùa, các đền, bắt đầu mê tín. Thậm chí đến gốc cây trước cửa nhà mình còn cắm hương nghi ngút (Mình chừa sau khi bị mắng 1 trận vì giết chết cây ngọc lan yêu quý của chú chủ nhà).
    Mình đành tự an ủi, yêu đương là thiên cơ, hôn nhân là duyên phận. Chẳng hạn lúc ra đường bạn vô tình đâm sầm vào anh chàng nào đấy, thế là yêu. Lúc đi chợ vô tình rơi ví có chàng nhặt được.....thế là yêu.Hoặc có lúc điện thoại của bạn bị 1 tin nhắn lạ chửi bới, bạn điên tiết gọi lại...2 đối tượng tức mình định gặp nhau , thế là yêu (Nghe có vẻ nguy hiểm, nhưng mình thấy phim Hồng Kông, Đài Loan toàn thế mà)....
    Đúng lúc mình đang âm thầm say ngủ dưỡng thương vì chạy nhiều quá, đúng lúc mình đang mơ mộng đến hoàng tử tương lai thì ông trời sai Thiên Lôi đánh cho mình 1 cái, hậu quả đến tận bây giờ. ...
    Thôi, phim đến rồi, tớ xem phim đã. Cái phim trên kênh HN lãng mạn quá, xem làm mình thèm có người iu thế không bít....
    Đoạn sau của câu chuyện tình gay cấn tớ sẽ kể sau..
  10. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Ờ hội ế à, cho một chân với. 27 mụ rồi mà vẫn lơ ngơ trên trời dưới biển chưa thấy gì cả

Chia sẻ trang này