1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu đã phả thật lòng để còn chọn lựa?????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rangkhenh1285, 03/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    liệu đã phả thật lòng để còn chọn lựa?????????

    chao` tất cả mọI người! mình và người ấy yêu nhau đươc 1năm 2 tháng rồi.mình ngoại tỉnh thừa nhận là ko xinh nhưng nhiều người chét nụ cười .mình yêu người đó thật lòng ko so đo tính toán điều gi. người ấy co tình cam đáp lai nhưng hời hợt.Mình vẫn lao vào yêu như con thiêu thân bất chấp bạn be nói gì. nhưng sưc chụi cũng có hạn. mình đã chán.minh ko buồn nói gi nữa và tự cắt liên lạc nhân 1 lân` mình ốm.người ấy hiểu sự chốn tránh của mình.lại xin cơ hội vâng! lai xin cơ hội .Mình tuyên bố chấm hết rồi quá muộn rồi nhưng sự thay đổi làm mình và tất cả anh em bạn bè đều ngạc nhiên .ngày trước ngưòi ây chưa bao giờ cam thấy buồn hoăc suy nghĩ khi mình đi chơi với người khác.Bây giờ đã khác.........
    tất cả những gì người ấy dành cho mình ,mình biết phải cố gắng lam mới có thời gian như vậy.Mình cũng sống khác ko còn yếu ớt trươc người ấyvà quan trọng là mình làm gì minhthích thiếu tiền mình xin chư ko ngại như ngày trươc(mình ko mưốn xin này nọ sợ mang tiêng lợi dụng)........
    mọi người xung quanh ban be nữa.ngay trước đã từng chứng kiến mình buồn và khổ như nào họ cũng ngac nhiên va vui cho mình.thực lòng mình đang đứng trước sự lựa chọn
    người ấy_mối tình đầu của mình
    va
    1 người khá hoàn hảo thực lòng yêu minh( điều này mình dám chắc) và đươc lòng tất cả ,tất cả mọi người
    chọn ai đây?????
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chẳng chọn ai cả.
    Thằng đầu tiên nó không yêu cô bạn mà có khi sự van xin chỉ là nuối tiếc, hụt hẫng cái mà nó có nhưng giờ đã tuột khỏi tầm tay
    Còn anh chàng thứ hai thì xem ra cô quí cái sự được lòng tất cả mọi người của anh ta chứ chưa yêu đương gì anh ta sất.
    Đợi đến lúc có người yêu cô và cô yêu thì hãy dùng từ chọn, cô bé ạ
  3. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Em lại không đồng ý anh eyes ơi, khi yêu thì không có tồn tại từ CHỌN như cô bé này đang đắn đo, đong đếm nữa đâu. Dù tốt hay xấu thì người ta chỉ có một người duy nhất thôi, chẳng bao giờ phải nói là tôi chọn anh ta vì cái này, bỏ anh kia vì cái khác cả. Đó chỉ là sự ích kỉ và có chăng là yêu chính mình .
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    chào! mình thực sư thấy khó quá nên mới hỏi .Đúng vậy nói như MUMMIM thì chăng còn tồn tại tình yêu,nhưng mình yêu người thứ nhất thật lòng và vô điều kiện.có đieu bây giờ mình chán.mình muốn chọn lựa thế thôi.
  5. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu nhầm ý anh
    Anh nói chọn không phải là CHọn theo cái nghĩa chọn ở anh này cái này và không chọn anh kia vì cái nọ
    Anh nói chọn có nghĩa là trong số hàng tá thằng con trai đang nhởn nhơ trên thế giới, em tìm thấy và chọn một người phù hợp với em, người mà em có thể hy sinh tất cả.
    Từ chọn này mang nghĩa lựa lấy cái đúng giữa muôn ngàn cái sai (coi như những thằng không phù hợp với em là sai) chứ không phải chọn anh này vì thế này, anh kia vì thế kia khi thích cả hai anh.
    Anh giải thích thế em hiểu chứ
  6. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Anh em mình đều không hiểu ý nhau , cái ý chọn của em cũng là nói về sự lựa chọn của trái tim nhưng đằng này, khi tính toán ở với người này thì thế này, ở bên người kia thì thế khác, những quyền lợi và những được mất của mình thì khi đó là lý trí yêu chứ không phải trái tim nữa. Mà hôm nay có ai đó vừa nói với em là, tình yêu thì không có lý do, thế thì chẳng bao giờ có ai sẽ phải đặt câu hỏi với chính mình là yêu ai cả vì yêu ai thì phải biết. Và như anh nói đấy, yêu nghĩa là mình có thể hy sinh cho người đó mà không suy tính nhưng cô bé này thì đã làm được vậy đâu nên em mới nói, tình yêu không có kiểu lựa chọn mà cô ấy đang hỏi .
    TO rangkhenh : dù bạn làm thế nào cũng chúc bạn hạnh phúc. Mummim đã học được 1 câu người ta luôn nói với ý là : hãy làm mọi điều mà bạn thấy khi làm việc đó bạn hạnh phúc, nghĩa là trong tâm hồn, bạn thanh thản và không bao giờ phải nuối tiếc khi nhìn lại. Vậy nhé, chúc vui.
  7. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhỉ? 85 ơi, học đi, xinh xắn như em thế nào chả có được người như í? Em có nhớ anh không?
  8. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên cảm ơn tất cả đã tham gia!
    em phải LỰA CHỌN rôi` thưc ra dung` từ lựa chọn là sai nhưng thôi du` sao đó la quyết định của em rồi
    RANG KHENH đã chọn người ấy mọi người ah.Mình chọn người thứ nhất,chăng hiểu sao nưa nhưng minh cảm thấy vui .....
    người này bỏ qua và bảo mình làm lại.thưc ra ngươi ấy mở nick va biet roi chi còn chờ mình noi ra.Mình thực sự bất ngờ.thực ra mình xác định mất cả 2 .....
    giờ này người còn lại kia chăc buồn lắm.Nhưng thà như vậy còn hơn là lừa dối
    MÌNH SẮP RA TRƯỜNG RỜI THỜI GIAN SẼ LÀM NGƯƠI ÁY QUÊN THOI
    CẢM ƠN MUMMIM NHE !MÌNH DA TÙNG KO SO ĐO TÍNH TOÁN NHƯNG BÂY GIỜ MÌNH CAN CÓ CẢM GIÁC AN TOÀN VÀ ĐƯƠC NHẬN LẠI NHỮNG GÌ MÌNH CẦN. MONG BẠN LUÔN LIÊN LẠC NHÉ
  9. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Đây là chuyện thường gặp và lời khuyên duy nhất luôn là hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim .Tuy nhiên nhiều khi người mới chỉ là cơn gió...thoảng qua và tạo cảm giác yên bình nhất thời...Điều quan trọng là họ có phải dành cho mình không?
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    trống choai ơi! mình bất chấp tất cả chọn mối tình đầu đấy.
    mình nói bất chấp bởi ban biết ko ?minh và người kia học cung lớp hiện tại ngày noà cũng gặp nhau vì làm chung đồ án.nói cho đúng nhìn ngưới ta lạnh lùng minh sợ lăm nhưng nghĩ đến mối tình đầu kia đang ở nha` lo tưng giây phút mình gặp anh này thì lòng lại thấy chẳng có gì.

    chuêyn của bạn giống hệt mình bạn đọc lại những gì mọi người khuyên đi. tình yêu nhạt đi thì chính bạn la người cải thiện xem nao` .Mình hiểu yêu nhau 4 năm cơ mà rất khó đấy nhưng chỉ một chút thay đổi của bạn thôi cũng quan trọng lắm đấy.Nếu anh kia còn yêu bạn thì anh ấy sẽ nhận ra và cùng bạn xây dựng tình yêu của hai ngươi .người yêu mình cũng thuộc dang vô tâm ko còn lời nào tả nhưng mình làm anh ấy thay đổi bây giờ quan tâm khủng khiếp.quan trọng là ở bạn mình biết yêu người vô tâm thì chỉ có mình hi sinh cho người ấy là nhiều,bạn hãy mạnh giạn chia sẻ cho anh ấy hiểu bạn cấn gì muốn gì (đùng ngại bạn ah)nếu nươc này mà anh ấy vẫn thế thi tớ chịu
    hãy hết lòng với người mình yêu,sau này có gì cũng không ân hận ma hãy để họ ân hân
    mình công khai anh kia thích mình ,có lần mình biết bỏ việc đến đón mình đi chơi nhưng rủi thay vừa ra cổng gặp anh kia,Mình tỏ thái độ với anh kia ngay,người ấy cung buồn(mình xót lắm) .Tối hôm đó người ấy đi chơi và rồi sáng hôm sau gọi mình ra chỉ để nói ANH SẼ LẤY LẠI EM TỪ NGƯƠI KIA
    MINH thử sức rồi và bây giờ thay đổi nhiều và mình đã đồng ý làm lại từ đầu.
    bọn mình mới 21 thôi chăng biết bao giờ mới cưới mà có hỏi cưói lúc này mình chắp tay vái.người ấy bảo 1 năm nữa khi mình học xong.hiên tại đang tìm nhẫn đôi cho 2 đứa.chỉ thế thôi bạn ah mình chẳng biết nói gì nữa đâu ,có gì bạn cho mình biết với nhe
    qua topic này hoặc qua yahoo nhe:lolemcuatq***imhoangtu

Chia sẻ trang này