1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu đấy có fải là yêu ko??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Mykonos, 10/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mykonos

    Mykonos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    liệu đấy có fải là yêu ko??

    liệu đấy có fải là yêu ko nhỉ

    mình có người yêu từ 5 năm nay rồi.... bọn mình rất hợp nhau và đã sống với nhau 3 năm, giờ anh ý đang ở xa mình và sẽ quay lại đây trong thời gian ko lâu nữa... bình thường mình rất yêu anh ấy và nhiều khi nghĩ đến tương lai của hai bọn mình... tuy nhiên, nhiều lúc ''ko bình thường'' thì mình tự đặt nhiều câu hỏi.. ko biết đấy có fải là người đàn ông của đời mình ko??

    gần đây, mình có quen 1 người khác.. người này rất đặc biệt... anh là người cực kì lý trí... một típ người mà nếu bình thường ko thể nào mình có thể thích được... vì mình rất tình cảm, rất ko lý trí, hành động thường theo con tim sai bảo... thế mà người đấy gây sóng gió cho mình... nhất là dạo gần đây...

    mọi chuyện bắt đầu từ những lần chat chit, những lần fone chóng vánh, những quan tâm nhỏ nhặt đời thường và trong những lần đi chơi cùng với bạn bè chung... người đấy làm mình fục, thông minh, ham hiểu biết, có chí (người yêu mình ko có chí mấy)... nhiều khi so sánh với người yêu của mình (dấu hiệu ko tốt fải ko) mình thấy bớt yêu anh ấy hơn và bắt đầu có tình cảm với người kia... dần² người ấy fone nhiều hơn, lâu hơn và mình thấy hứng thú khi nói chuyện điện thoại... cảm thấy vui khi được quan tâm, khi biết có người luôn² sẵn sàng chia sẻ mặc dù chỉ qua điện thoại... đến một ngày mình cảm thấy đi hơi xa quá và thấy có lỗi với người yêu mình... mình quyết định nói rõ với người kia là mình ko yêu người ấy... anh ý nói sẽ vẫn cố nắm lấy cơ hội ngay cả khi chỉ còn 1% hi vọng... sau đấy thì mình ôn thi, mình với người ấy giao hẹn mỗi ngày chỉ nói chuyện 5 fút thôi... đôi lúc chấp hành được, fần lớn là không... sau đấy mình với người ấy ko có cơ hội nói chuyện điện thoại nhiều nữa vì nhà mình có khách xong đến nhà người ấy có khách trong vòng 1 tháng liền... nhưng thường ngày nào cũng nhắn tin hoặc gọi điện qua²...

    cho đến gần đây.. người ấy tỏ ra lạnh nhạt làm mình đau lòng quá... trước kia thì quan tâm hỏi han thường ngày... bây giờ thì cả tuần ko gọi điện, mình nhắn tin cũng có cái trả lời có cái ko... hỏi thì bảo đi chơi về mệt quá nên ngủ luôn, ko gọi điện được.. hoặc bọn nó ở đây đông quá ko tiện gọi... biết là ko thể nào đòi hỏi người ta quan tâm như xưa nữa vì đã có người yêu rồi thì người ta ko thể nào kiên trì để chẳng đi đến đâu... nhưng mà vẫn buồn quá... cả ngày hôm nay mình nghĩ đến người ấy và buồn... ko biết đấy có fải yêu ko? nhiều khi mình nghĩ đấy chẳng qua là tâm lý con gái... khi được quan tâm rồi, xong ko được nữa thì sẽ cảm thấy thiếu thốn... nhất là khi người yêu lại đang ở xa... nhất là mình lại ko thể lí trí được... thường xuyên tự bảo mình là thôi quên đi... coi như chưa bao giờ quen biết... nhưng khổ quá ko điều khiển được... nhiều khi điên quá lại gọi điện thoại hoặc nhắn tin ... rồi nhận được bên kia trả lời rất vô cảm... người đấy giải thích là đang có chuyện bận tâm (mình biết chuyện gì) và sau khi giải quyết xong chắc là sẽ khá hơn... giờ mình biết người đấy ko muốn ở lưng chừng với mình... 1 là yêu 2 là bạn vớ vẩn... ko thể là 1 người bạn thân mà mình có thể tâm sự hay gì² đó được... chán thật... liệu mình có tham quá ko?? tự dưng giờ đang vặn vẹo bản thân... ko biết liệu sau này sẽ ra sao? người yêu hiện tại của mình yêu mình lắm nhưng tự ái rất cao... nếu anh ấy biết là mình đang lăn tăn trong đầu thế này thì anh ấy chắc sẽ sẵn sàng chia tay... hic.. chẳng biết làm thế nào... người kia thì nhiều khi mình chắc là sẽ chẳng hợp, vì có rất nhiều điểm ko hợp... mỗi tội là mình bị tình cảm điều khiển nên ko thể nào ko nghĩ đến người đấy được... làm sao đây các bạn giúp mình với !!!
  2. jzzzi

    jzzzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    bạn ơi theo mi?nh thi? t/ca?m ngươ?i đó da?nh cho bạn thật sự la? ko bê?n vưfng va? sâu đậm đâu.thật đó. cứ xem la? 1 cơn say nắng vậy thôi , đư?ng cố tha? mô?i ma? bắt bóng, ke?o hối ko kịp .dâfu sao thi? bạn cufng co?n có ngươ?i thương bạn ma? .hafy cố nghif nh` hơn vê` ngươ?i ấy cufng như ti?m cách hâm nóng lại t/c đôi bên. sáng suốt lên bạn ơi .
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Thế gọi là yêu rồi đấy!!!Tình yêu cũng đơn giản lắm,không cầu kỳ rườm rà,nếu bạn nghĩ và nhớ về ng ta nhiều hơn là về ng mà bạn gọi là ng yêu hiện tại thì bạn có thể biết được câu trả lời rồi đó.
    Nhưng tình cảm trước đó dành cho BF của bạn thì không hiểu là cái gì???????????????????
    Cuộc sống nghiệt ngã thật!Mà sao lắm người viết sai chính tả vậy nhỉ?
    Được goat sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 13/08/2004
  4. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phán như đúng rồi!
  5. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc câu này tớ thấy hơi tự ái và tò mò,nhưng tớ biết rằng cái người ta làm được mới là đánh giá chính xác nhất,xã hội bây giờ cũng nhiều thằng còi to lắm.Mình biết người ta có thể đánh lừa mấy em gái lớp 12 nhẹ dạ cả tin nói những câu như trên như thế nào,hoàn toàn thật và hơi dễ dàng chỉ cần có chút điều kiện.
    Đàn bà thật nhẹ dạ cả tin.
  6. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu không đơn giản vậy đâu bạn ơi, chỉ một chút sao lòng thôi
  7. tuananh180

    tuananh180 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hì hì, với bạn thì có thể là "lại yêu rồi đó" nhưng với cái anh kia thì chưa biết được đâu,.. tự nhiên anh ta lạnh nhạt >>> có thể anh ta chán rồi, chẳng muốn đốn cây tiếp, và có lẽ anh ý cao tay, bắt được thóp của bạn rồi he he he, đầu tiên là tấn công liên tục rồi đột ngột mất dạng.. mà cái cách này thì con trai hay dùng lắm.. :) nhưng thường thì 10 người dùng cách này thì 8 người vui là chính hí hí hí
  8. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hờ con trai tụi mình giỏi thật,thằng cha đó hay đấy,tớ thích làm bạn với mấy thằng như vậy.Chậc con gái mà,cũng là con người thôi

Chia sẻ trang này