Liệu đây có phải là PR? Mấy hôm nay báo chí "phát sốt phát rét" với việc Angelia nhận con nuôi tại VN ,Jolie ko những nhận con nuôi ở VN mà còn ở cả Campuchia.Hinh ảnh cô hiện lên như một người mẹ tuyệt vơi,một thiên thần cho các em nhỏ ,một perfert woman trong mắt công chúng. Liệu những việc làm đó của Jolie có mang hơi hướng PR ko nhỉ?
Ờ, chắc đây là PR. Nếu vậy thì hàng tá những người Pháp, Đức, Nhật, Mỹ khác sang VN kiếm con nuôi chắc cũng phải lên kế hoạch PR bài bản để kiếm điểm của công chúng quá. Chỉ vì người ta nổi tiếng nên báo giới mới ầm ĩ lên, chớ PR gì???
Nghe cũng có lý. Tiếng gọi của tình mẫu tử thiêng liêng. Nhưng mà "tiện tay dắt bò" để đánh bóng hình ảnh thì cũng chẳng mất gì.
VN không mời nó đến để quảng bá thì thôi, sức mấy mà nó thèm đến VN xin con chỉ để đánh bóng cho nó. Mấy nước nghèo gấp mấy lần VN như Somali, Afganistan, Palestin...qua mấy nước đó xin con nuôi chắc chắn sẽ lấy được nhiều tiếng "thơm hơn". Còn họ là người nổi tiếng thì giới truyền thông săn tin cũng khá kỹ, không tin thì các bạn xem lại chuyện thằng cha ca sỹ Gary Glitter qua VN lạm dụng ******** trẻ em, các hãng thông tấn trên thế giới một thời cũng xôn xao, hỏng lẽ nó đến VN để PR cho nó, nhân tiện lạm dụng ******** trẻ em luôn ?(tiện tay dắt bò)? Nhân chuyện này tự dưng nghĩ đến chuyện mời tiếp Briney Spear qua VN ngồi xe máy nghiêng một bên mà ko mặc under wear và xin xương cốt lính Mỹ để đánh bóng cho Brit luôn thể, có ai muốn "tiện tay dắt bò" với cô này ko
Thưa bạn chatbùm, Theo ý kiến cá nhân, PR kiểu gì thì nói chung vẫn nằm trong mấy chữ "tốt đẹp phô ra xấu xa đậy lại". Những cái tốt mình đã có sẵn thì nên phô ra đó là "tiện tay dắt bò"; Giữa Mỹ và VN có 1 lịch sử đau thương; nhiều người Mỹ cho đến lúc này khi nói về VN vẫn còn mặc cảm tội lỗi ví dụ hình ảnh em bé Mỹ Lai bị bom napalm. Vì thế có rất nhiều người Mỹ qua VN để làm việc thiện. Tuy nhiên nếu làm PR tốt có thể sẽ được chính quyền và người dân sở tại ủng hộ; ngoài ra còn có thể khuyến khích những người khác làm việc thiện. Tất nhiên sau khi đã làm được tất cả những việc đó rồi thì hình ảnh của mình dù muốn dù không đã được cải thiện đáng kể. Đây là tác dụng tốt của PR cần được khuyến khích. Tôi và bạn đều ko phải là Angelia nên ko biết cô ấy thực sự nghĩ gì. Chẳng qua là phỏng đoán hoặc lấy bụng ta suy ra bụng người nhiều khi không tránh khỏi việc lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Tuy nhiên 1 lần nữa xin nhắc lại đây chỉ là 1 sự phỏng đoán cho vui để bàn về PR. Take it easy man.
Đồng ý với bác nè vì cũng là con gái nên em thắc mắc .hok hiểu sao bà nè hok tự sinh con mà cứ thích đi xin con nuôi làm gì cho mệt .
Đồng ý với bác này , đọc báo chí em được biết là Angelina dã quyết định xin con nuôi VN từ sau khi xem xong 1 bộ phim về chiến tranh VN, đúng là có nhiều người Mỹ dã sang VN làm việc thiện vì muốn bù đắp 1 phần những tội ác của Mỹ trong chiến tranh. trả lời thắc mắc của bright eye girl, angelina có con gái đẻ, nhuưg cô vẫn rất muốn nhận thêm nhiều con nuôi từ các quốc gia khác nhau, như cô dã trả lời với báo chí "tôi đã chứng kiến trên TG này có rất nhiều trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh, còn tôi đóng một bộ phim đều nhận được tiền thù lao cao một cách phi lý, tôi thấy nhiều trẻ con có hoàn cảnh bất hạnh, còn tôi thì có khả năng có thể chăm sóc chúng thì tại sao lại không nhỉ?". Còn việc hỏi đây có phải là Pr không thì tớ nghĩ là không, mặc dù tớ ko phải là angelina để biết được cô ấy, nhưng trong thời gian qua tớ dã tham gia vào 1 nhóm hoạt dộng từ thiện, và có đi thăm trẻ em mồ côi, tớ dã chứng kiến có rất nhiều người muốn làm các hoạt dộng từ thiện vì chính tâm hồn họ, vì tấm lòng của họ muốn chia sẻ, bù đắp cho những người bất hạn hơn, đặc biệtlà trẻ con. và họ hoàn toàn không có mục đích PR gì cả đâu bạn ạ , nói như lời Bài hát của TCS: sống trong đời sống cần có một tấm lòng
tớ thì nghĩ đây k phải cô ấy chủ động PR mà vì thực sự sự kiện này đáng thu hút jới truyền thông. nhưng tại sao VN k nhân cơ hội này PR cho hình ảnh của đất nước mình nhỉ?