1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đây có phải là thử thách cho tình yêu của 2 đứa mình???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nhimxinh2812, 01/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimxinh2812

    nhimxinh2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Liệu đây có phải là thử thách cho tình yêu của 2 đứa mình???

    Đám cưới của bọn mình bị hoãn lại vì mẹ anh ý phản đối kịch liệt. Trc khi cưới, đi khám sức khỏe mình bị viêm gan B. Dù mới chớm bị thôi nhưng trong mắt mẹ anh ý mình trở thành con bệnh vô phương cứu chữa. Đã vài lần bác ý gặp riêng mình nói thẳng là bác ko đồng ý vì sợ sau này mình sẽ lây bệnh cho chồng con. Dù anh ý vẫn yêu thương mình nhưng thực sự bây giờ mình buồn & mặc cảm vô cùng. Mấy hôm trc đi khám lại men gan cao của mình cao vọt, anh ý lo sốt vó, chắc có lẽ tâm trạng của mình dạo này tệ quá, ăn uống thì thất thường nên mới vậy. Chẳng biết nên làm gì bây giờ??? Đã có lần mình an ủi 1 chị có chồng bị viêm gan B trên diễn đàn nhưng lúc đó mình vẫn nghĩ đó là chuyện tận đẩu tận đâu & ko bao giờ nghĩ sẽ xảy ra với mình cả. Ai ngờ...
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ny e bảo e là "nếu vì bệnh của a mà a rời xa e thì a quá hèn và ích kỉ"...
  3. nhimxinh2812

    nhimxinh2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bạn ơi,có phải mỗi người yêu mình đâu,mẹ anh ấy nữa,huhu,bạn cứ nhìn mặt bà ý thì bạn phải thấy mình khổ thế nào.bt đã khó tính rồi,h thì.....
  4. xuxu2407

    xuxu2407 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    1
    Theo mình, bạn nên nghĩ đến tg lai của cả 2, bởi mắc bệnh viêm gan B này đồng nghĩa với việc fải chung sống với bệnh tật cả cuộc đời (cả chồng và con bạn nữa). Vì vậy, mình nghĩ chỉ có 1 tình yêu đủ sâu sắc thì mới vượt qua đc sự ngăn cản từ mẹ của bạn trai bạn, và quyết tâm của bạn trai bạn mà thôi. Chúc bạn may mắn, hạnh fúc sẽ luôn mỉm cười với bạn!
  5. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ui, bảo bạn trai đi tiêm phòng Viêm gan B đi. Sau khi bạn sinh con thì tiêm phòng cho cả con nữa. Tốt nhất là 2 bạn đến bệnh viện để được tư vấn. Bệnh này tiêm phòng là ổn, ko phải lo quá đâu.
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Ui, bảo bạn trai đi tiêm phòng Viêm gan B đi. Sau khi bạn sinh con thì tiêm phòng cho cả con nữa. Tốt nhất là 2 bạn đến bệnh viện để được tư vấn. Bệnh này tiêm phòng là ổn, ko phải lo quá đâu.
    À, bạn chú ý giữ sức khỏe, uống thuốc đều đặn nhé.
  7. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hình như xuxu và xinxit suy nghĩ hơi ngược nhau thì phải,theo kinh nghiệm nông cạn của mình thì vẫn có thể hạn chế được tác hại của bệnh,còn có khỏi hẳn đc không thì ....chưa thuộc thẩm quyền hiểu biết của mình....
    Nhưg chủ topic cũng đừng quá lo lắng nhé,cuộc sống mà,có trải màu hồng hết đâu,cứ coi đây là thử thách thì bạn hãy dũng cảm lên nhé,qua đc nó rồi ty cả 2 sẽ bền chặt hơn
    Thân
  8. quynhanhv

    quynhanhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mà hình như mẹ chồng luôn là 1 đấng khiến người ta phải sợ hãi.
    Nhưng mà người ta nói mình sống với chồng chứ mình có sống với mẹ chồng đâu,take it easy
  9. nhimxinh2812

    nhimxinh2812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2009
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Thực sự mình cám ơn vì có nhiều người thông cảm với mình
    Bây h mình cũg không muốn phụ thuộc vào cái ý nghĩ là tâm lí sụp đổ nữa
    Mình muốn khắc phục hoàn cảnh và đứng lên tiếp tục đối diện
    Hôm nay đi chùa Qúan sứ,mình đã nói chuyện với 1 bà sư,và mình cảm thấy bình tâm hơn rất nhiều
    Mình đi khám nhận đơn thuốc rồi nhưng vẫn muốn nhận đựoc lời khuyên từ mọi người
  10. ghost00

    ghost00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2008
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    nên bỏ đi bạn, chưa sống với nhau đã vậy rồi thì thôi càng sớm càng hay

Chia sẻ trang này