1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu điều này có phải là vô vọng?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi luxier, 07/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luxier

    luxier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Em xin trình bày chuyện của em như thế này ạ,mấy hôm trước tình cờ lên facebook thì thấy ảnh của cáo,sau một thời gian tìm hiểu em biết cáo và em gần nhà nhau (cách khoảng 5km) cáo và em đều là sinh viên,trường em cách trường cáo khá xa,(khoảng 40km )....qua những comment trên face của cáo như là “buồn” ”sao chán vậy”, "Sự vắng mặt của những người ta yêu thương còn tệ hơn cái chết, và hy vọng trong vô vọng còn khổ sở hơn tuyệt vọng." , Chưa yêu, tôi nghĩ tình yêu đẹp lắm, có ngờ đâu yêu là vạn lí thương sầu!!!",hay như”anh cũng có nhiều tâm sự hả,tâm sự với em hông?..vv ..em muốn tán cáo nhưng tình hình là chưa biết phải làm gì......mong các anh chị tư vấn cho em!!
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Kệ, k quan tâm, gái đang tung hoả mù, chờ bác đi vào và sập bẫy . Mù rồi biết gì nữa .
    Cách buông thế nào khi gái để vài comment vớ vẩn qua Y!H với FB thì trên này cũng có vài pic liên quan. Đại khái là cứ lạnh lùng mà trêu chọc gái thôi , gặp trường hợp này thì dễ chém , bão cấp 12 cũng nên ấy chứ. [:D]
  3. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Anh mà gặp gái khóc lóc ỉ ôi thế thì té cho lành, mệt đầu.
    Bi quan hóa cs, than thân trách phận.. chưa có tình cảm thì tốt nhất tìm con khác, đẹp cỡ nào anh cũng vứt
  4. 90yahoo

    90yahoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bi thương sầu khổ,tránh xa thôi,có lẽ vừa chia tay xong đấy bác à ;)).Nếu mà không thể bỏ qua thì cứ like với comment đều đều,thỉnh thoảng gửi cho hắn link nhạc đám ma cho khóc như mưa luôn thể.Mượn face làm quen thôi,sau đó thì gặp mặt trực tiếp là tốt nhất.
  5. dilentuga

    dilentuga Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    284
    bọn cáo mượn fb phát ngôn vớ vẩn đưng tin vào cái mạng ảo đó,như 1 mớ hỗn độn thật giả lẫn lộn,kèm 1 cơ số làm hàng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bọn cáo mượn fb phát ngôn vớ vẩn đưng tin vào cái mạng ảo đó,như 1 mớ hỗn độn thật giả lẫn lộn,kèm 1 cơ số làm hàng
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    bọn cáo mượn fb phát ngôn vớ vẩn đưng tin vào cái mạng ảo đó,như 1 mớ hỗn độn thật giả lẫn lộn,kèm 1 cơ số làm hàng
  6. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Đi chơi chỗ khác, bao giờ nó bớt hâm tính sau. Vướng vào mấy em hâm hâm thế này mệt lắm. Chú đừng có dại :P
  7. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Đúng vô vọng rồi.
    Văn chương chữ nghĩa của chú nó kinh thế kia bảo sao không vong vộ.
  8. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác suny_boy đã quay trở lại rồi à

Chia sẻ trang này