1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đó có phải là TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emphaiquenanhthoi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emphaiquenanhthoi

    emphaiquenanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Liệu đó có phải là TÌNH YÊU

    Mình là SV còn anh chỉ là 1 công nhân bình thường với mức lương đủ ăn.

    Chúng mình trọ cùng 1 xóm trọ anh ở cùng 2 người bạn cùng quê còn mình thì ở 1 mình.Người yêu mình chia tay lâu rồi còn người anh yêu sắp lấy chồng.

    Qua những lần sang phòng chơi với anh mình đã yêu anh ý,khi đó anh đã nói là anh có bạn gái rồi và đối xử vẫn bình thường với mình.Nhưng khi bạn gái anh sắp đi chống lầy do gia đình thì anh đã đến với mình,sang phòng mình,ở lại qua đêm....hôm nào cũng vậy.

    Yêu anh 3 tháng rồi nhưng hình như anh chỉ lấy mình làm hình nhân thế mạng mà thôi,chưa bao h nói yêu mình dù chỉ 1 lần.Khi mình hỏi anh sao k nói yêu mình thì anh bảo TY đâu cần phải nói.

    Giờ đây mình rất buồn nhưng k biết fải làm thế nào,mình muốn chấm dứt luôn chuyện này ,vì ko thể ở với nhau mãi như thế,anh ta đang lợi dụng mình sao?

    Chỉ còn mấy tháng nữa là mình ra trường ,cả tương lai còn đang ở phía trước và lại khi yêu anh mình cũng ko xác định là lấy anh vì cuộc sống của anh k đảm bảo hạnh phúc cho mình,gia đình và mình khác xa với gia đình anh ấy.

    CÁc bạn giúp mình với ,thực ra anh chàng ta muốn gì hay chỉ là kẻ lợi dụng.Bây giờ anh ấy đối xử với mình rất tốt và ân cần,liệu mình có tin dc anh ấy ko?
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,chính cái cách bạn kể về người ấy,về tình cảm này cũng cho bạn câu trả lời rùi đó:
    Đây ko phải tình yêu.
    Trước khi biết yêu 1 người có lẽ bạn hãy yêu bản thân mình trước đã
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tớ thấy bạn cũng có 1 mối tình khá là lạ đấy nhỉ, tớ thấy bạn vào anh ý cùng chung 1 hoàn cảnh nên phải chẳng khi gặp nhau bạn sớm đã thấy nó có sự đồng cảm nên bạn đã yêu anh ý, 1` phần vì bạn cũng muốn bù lấp cái khoảng trống trong tim bạn, anh ta cũng vậy, anh ta chưa hề nói 1 lời yêu và bạn cũng không xác định sẽ lấy anh ta làm người chồng vậy mà bạn cũng đã cho anh ta ngủ lại qua đêm phải chăng bạn đã quá yêu anh ta hay bạn quá dễ dàng hay suy nghĩ của bạn về chuyện đó dễ dãi quá chăng ? , cái ji cho cũng cho rồi cần gì sợ anh ta lợi dụng nữa còn gì để mà mất nữa đâu, nhưng cái mà bạn sợ mất nhất chắc tớ đoán đó là tình cảm của bạn, bạn sợ rằng anh ta chỉ coi bạn là vật thế thân khi anh ta cô đơn, bây giờ anh ta đã thay đổi đã quan tâm chăm sóc bạn nhiều hơn trước thì bạn lại nghi ngời, tớ cũng mong rằng đây là sự đổi thay từ anh ta, sau khi thấy tình cảm bạn dành cho anh ta là thật anh ta sẽ luôn yêu thương bạn
    Năm mới chúc bạn luôn Hanh Phúc
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 13:14 ngày 01/01/2007
  4. pinturicchio10

    pinturicchio10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không đấy không fải là tình yêu, bạn nên quên và tránh xa hắn ta ra. Bởi vì ở hắn ta có một cái gì đó rất giống mình, mà đúng hơn là có nhiều cái giống mình. Mình là một kẻ tồi tệ, một kẻ xấu xa, một kẻ bắt cá hai tay, một kẻ lợi dụng, một kẻ cường điệu, một kẻ đào mỏ...Một kẻ như vậy ko đáng để làm bạn và càng không đáng để là người yêu bạn. Empty hắn đi.
  5. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh mộng đi bạn ah?
    Cái này mà gọi là tình yêu sao?
    Một chút yếu lòng của bạn . Bạn biết sai sao còn dấn thân.
    Thằng con trai bạn nói thật chẳng ra gì! Tôi coi thường nó
    Nhưng bản thân bạn lại càng đáng coi thường hơn vì chính bạn đã không vượt qua được chính mình . Hãy tự đứng bằng đôi chân của mình bạn ah. Dù anh ta có là thần thánh hay tốt đến đâu đi nữa thì cũng hãy đứng bằng chân mình, đừng chờ sự che chở hay dìu dắt của bàn tay khac. Khi bạn chưa yêu mình thì bạn không yêu nổi ai đâu.
    Mình đã từng như thế này và mình sớm nhận ra được bản chất của nó không để kéo dài đến 3 tháng như bạn đâu. Mình cũng đã từng nghĩ chỉ chia sẻ mà không phải tình yêu, mình nghĩ mình có thể lấp đi khoảng trống trong tim người khác mà không phải tình yêu. Nhưng mình đã nhận ra rằng mình không lấp nổi khoảng trống trong tim mình thì làm sao lấp nổi khoảng trống trong tim người khác được. Chỉ tự biện hộ, tất cả chỉ là tự biện hộ mà thôi
    và bây giờ nhìn lại mình không trách người chỉ trách mình yêu lòng và dại dột nhưng điều đó không phải là tội lỗi phải kkhông bạn?
    Bây giờ nhìn lại mình thật sự là một đứa hạnh phúc! Vì mình đã yêu quý bản thân mình hơn ai hết! Mình không thấy buồn không thấy trống vắng, không thấy cô đơn dù chỉ có một mình mình!
    Đọc những dòng này nghĩ lại mình ân hận rất nhiều, mình đã rất khó khăn để vượt qua, mình đã sống những ngày như người vô hồn vậy, trốn lên núi ở với con bạn ,đi vòng quanh sân và lẩm nhẩm tên một người, mình như điên vậy, nhưng khi mình quay về với HN, mình đã đối mặt, và mình đã vượt qua tất cả, Bây giờ mình thật sự là mình rồi
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    hix]
    gặp phải anh họ sở
    bạn này thì dễ dãi
  7. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    yêu cái khỉ gì đá cho nó 1 phát
  8. phuonganh_nb

    phuonganh_nb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    1.264
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu chị yêu anh ta ở điểm j nữa? chỉ khổ cho thân mình thôi, đau khổ lần thứ 2 .
  9. virus_nta

    virus_nta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

  10. lananh17

    lananh17 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là lợi dụng rồi

Chia sẻ trang này