1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đó có phải là TÌNH YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi emphaiquenanhthoi, 01/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khuepham

    khuepham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    THÀNH CÔNG LỚN NHẤT LÀ ĐỨNG DẬY SAU MỖI LẦN VẤP NGÃ
    MÌNH ĐÃ VẤP NGÃ GIỐNG NHƯ VẬY NHƯNG ĐỨNG DẬY ĐC LẠI VẤP NGÃ THÊM 1 LẦN TIẾP THEO,CON GÁI QUÁ YẾU LÒNG VÀ CON TRAI BIẾT ĐC ĐIỀU ĐẤY NÊN RẤT HAY LỢI DỤNG ĐIỂM YẾU CỦA CON GÁI ĐỂ LỪA.
    CUỘC SỐNG THẬT ĐẮNG CAY VÀ NGHIỆT NGÃ CHẲNG AI CÓ THỂ GIÚP ĐC MÌNH CẢ,CHỈ CÓ TỰ MÌNH MÀ THÔI.
  2. LeafandWind

    LeafandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sao có người dại dột như bạn nhỉ?? Rõ ràng là hắn đang lợi dụng bạn, tìm bạn để lấp đi khoảng trống thế mà bạn lại trao cả đời con gái cho hắn. Bây giờ thì còn gì để mất nữa đâu. Mà mình thấy bạn cũng chẳng có gì nuối tiếc hay đau khổ thì cần gì phải thắc mắc đấy có phải tình yêu hay không.
    Vì bạn muốn có lời khuyên nên tớ khuyên bạn đá hắn càng nhanh càng tốt. Tương lai bạn còn dài, không thiếu gì lựa chọn đâu bạn. Đừng dễ dàng đánh mất mình như vậy.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  3. dieulinh85

    dieulinh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    tinh yêu ư? đìu đấy còn fảu hỏi sao, hắn ta đâu có iu bạn và bạn cũng chỉ ngộ nhận là mình đã iu hắn mà thui. nếu k bạn đã k dặt ra câu hỏi ngu xuẩn ấy. cả hai người đều lợ dụng lẫn nhau để thoả mãn bản chất thoả mãn một chút thiếu thốn tình cảm của mình mà thôi. đến khi bạn tỉnh gnộ ra rồi bạn sẽ thấy hối tiéc vì những gi mình làm
  4. honghanh86DHHN

    honghanh86DHHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đấy gọi là : sự ngộ nhận fat sinh từ nỗi cô đơn
    Khi bạn ko có ai bên mình , dễ ngộ nhận là mình iu 1 ai đó lắm , hãy tự chủ lên 1 chút , suy nghĩ xem giữa 2 người có bao nhiêu điểm chung , liệu nếu bi jờ gặp 1 người con trai tài giỏi , đẹp trai hơn , tình cảm kia liệu có đủ sức níu giữ bạn ko ?
    Nếu yêu ai đó , bạn sẽ chẳng cần đến 3s để ngoảnh mặt làm ngơ với 1 perfect man , nói với người đó rằng " tôi có người đẻ yêu thương rồi "
    Bạn ko làm nổi nhg việc đó ---> chưa thể nói là love actually dc,bạn àh|
  5. Psyche216

    Psyche216 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Cái này hay hay nè!
  6. ngongac_ngacngo

    ngongac_ngacngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    chẳng có tình yêu nào cả ,anh ta cần gì ở bạn có lẽ bạn đã
    hiểu.Mà mình nghĩ trình độ học vấn cũng rất quan trọng đấy.Mong bạn dứt khoát hơn trong mối quan hệ này
  7. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Có lẻ bạn này nói đúng ấy nhỉ!
    Khi cô đơn buồn bả tui hay nhớ về một người nào đó, rất muốn nói chuyện.Không hiểu tại sao cứ hay nghĩ về người đó, thích trò chuyện với người đó. Nhưng tui luôn tự nhủ rằng đó không phải là tình yêu. Và bây giờ tui đang cố đắm chìm vào mạng cho đở buồn.
    Vậy theo bạn thì thế nào là chính xác mình yêu người nào đó ?
  8. 111prana000

    111prana000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ! Yêu dễ thế này thì tu hành như bần đạo cũng thèm. Thí chủ còn vé nào không ? cho bần đạo xin một vé. Mô phật !
  9. emphaiquenanhthoi

    emphaiquenanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng,khi mình tự đặt ra câu hỏi thì mình đã biết câu trả lời là gì ở sau.
    Đó chỉ là sự ngộ nhận với mình về tình yêu thôi,thực ra thì mình đâu có yêu anh và anh cũng vậy,chỉ là 2 con ng thiếu thốn tình cảm thì đến với nhau thôi ,khi con ng ta cô đơn thì ko chuyện gì là ko thể xảy ra cả.
    Mình đã ân hận biết dường nào vì đã để cho chuyện tc đi quá giới hạn để h đây mình nhận ra con ng thật của anh ấy có lẽ mọi chuyện đã quá muộn mất roài.
    Bây h mình cảm thấy mình ko còn cảm thấy yêu anh nữa mà chỉ cảm thấy bình thường và mình thấy anh cũng vậy,phải chăng chỉ có cách nói thật cho nhau biết và giải thoát cho nhau là ổn nhưng còn vết thương lòng trong mình thì còn mãi.
    Mình ko biết phải làm thế nào nữa
    dường như mình đang rơi vào ngõ cụt,mình pải làm sao bây giờ,có lẽ suốt cuộc đời này mình sẽ chẳng yêu và tin bất kì 1 ng nào,mình mất hết niềm tin mất roài.
    Được emphaiquenanhthoi sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 06/01/2007
    Được emphaiquenanhthoi sửa chữa / chuyển vào 21:54 ngày 06/01/2007
  10. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Em chia tay con lợn đấy đi. Một người như em thì người yêu em chia tay cũng phải, mà chắc em chỉ có 1 người iu thôi đúng ko, người như em thì không thằng đàn ông nào lại yêu. Nếu em vẫn như thế thì đàn ông đến với em đều có 1 con lợn trong lòng, chia tay thằng đấy đi và đứng lên làm lại cuộc đời.
    Chúc em sớm lấy lại hình ảnh của mình

Chia sẻ trang này