1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu đó là tình yêu hay chỉ là những phút xao lòng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi you_make_can_me_feel, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Liệu đó là tình yêu hay chỉ là những phút xao lòng

    [
    gồng nặng trĩu hai vai[/blue].



    xoá luôn
  2. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Đã mất công đánh tâm sự, rồi lại xoá đi, bác này định tâm sự gì đây. Nhưng nghe chủ đề bác đặt tên và một số bài bác tham gia thì em thấy thế này, bác đang băn khoăn liệu người con gái mà bác mới gặp là phút xao lòng hay là tình cảm thực sự của bác, mặc dù hiện bác đã có vợ và hơn nữa có những lúc bác đã nghĩ rằng mình không thể yêu người con gái nào khác ngoài vợ của mình. Bác ạ, thực ra trong cuộc sống có rất nhiều thứ tình cảm tương tự như tình yêu nhưng tình yêu thực sự chỉ có một mà thôi, nhưng không phải lúc nào người mà chúng ta lấy làm chồng làm vợ là tình yêu thực sự của mình bởi đôi khi ta ngộ nhận về nó rồi như một ai trong box này đã nói" ta lớn dần lên, đến lúc nào đó ta gặp một người khác giới rồi lấy người đó, nhưng sau đó ta chợt nhận ra ta yêu một người khác chứ không phải người mà ta đã lấy, nhưng do bức tường ta đã xây ngăn mình với bên ngoài, ta đành phải chấp nhận và sống hạnh phúc với nó, ít ra là để những đứa con của ta có một gia đình đầy đủ" thế đấy bác ạ, có thể cài tình cảm của bác đang có với người con gái ngoài vợ bác là tình cảm thực sự chứ không phải là những phút xao lòng nhưng bác cũng không thể nào vượt qua được bức tường gia đình mà bác đã tự xây cho mình, khó lắm bác ạ. Nhưng dù sao e cũng chúc bác sớm giải quyết được vấn đề của mình. Chúc bác hạnh phúc.
  3. vubao1954

    vubao1954 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Thôi ngay nhá, có vợ rồi thì không có yêu đương xao xuyến gì đâu nhá. Hồi xưa thì chẳng "xao" đi, bây giờ có vợ rồi là cấm tiệt đấy, có vợ là phải "đoan trang, nết na" tý , cấm được léng phéng đấy.
  4. susan_HVT

    susan_HVT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bác này người ta đang trong tâm trạng bác lại dội gáo nước lạnh thế, bác hãy thông cảm với người ta cái đi, em đảm bảo với bác đầy người cũng có tâm trạng đấy, nhưng không dám nói ra thôi, nguời ta cũng chỉ hỏi để bình tĩnh lại thôi mà, thông cảm nhé, em là em hiểu lắm.
  5. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Bác này người ta đang trong tâm trạng bác lại dội gáo nước lạnh thế, bác hãy thông cảm với người ta cái đi, em đảm bảo với bác đầy người cũng có tâm trạng đấy, nhưng không dám nói ra thôi, nguời ta cũng chỉ hỏi để bình tĩnh lại thôi mà, thông cảm nhé, em là em hiểu lắm.
    [/quote]
    vãi lúa!
  6. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không thấy em xuất hiện anh nhớ ơi là nhớ . vẫn khỏe chứ em ?

Chia sẻ trang này