1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu em ấy có lừa dối mình ? Nhờ các chuyên gia giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kentlove, 07/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kentlove

    kentlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sự việc bắt đầu từ cái "lần đầu tiên" của 2 đứa, mình ko có kinh nghiệm, vì đó thật sự là lần đầu của mình, thế nhưng mình thấy lạ vì em có bảo mình nhẹ nhàng thôi vì e đau, nhưng mình hoàn toàn k thấy có...máu, và hình như thằng nhỏ vào cũng khá dễ trong khi nghe nói là lần đầu khá khó khăn trong việc đưa nó vào. sau đấu mình có hỏi nhưng e bảo lúc e đi vs thì nó mới trào ra, và giỗi bảo mình k tin e, k dám làm to chuyện nên mình chấp nhận câu trả lời ấy...

    6 tháng tiếp theo trôi qua trong yên bình, minhf đã tính đên chuyện cưới xin, 2 đứa cũng sang nhà nhau khá thoải mái rồi, thế rồi cách đây 1 tuần, đột nhiên mình gọi từ gần trưa cho đến tối, gọi hàng trăm cuộc, nhắn hàng chục tin nhưng e ko tl 1 tn hay nghe 1 cuộc đt nào. Quá lo vì e bảo hnay đi chơi, sợ đi ra ngoài có chuyện gì nên đành gọi 1 loạt từ bm chị em bên ấy, k ai biết e đi đâu, cuối cùng nhờ mãi mới hỏi đc số đứa cùng phòng, nó bảo e đang ngủ rồi cúp máy. khoảng 20p sau e nt bảo e mệt, e sợ quá, e k mang đt, bạn e bị tai nạn mới mất, e ko muốn nc. Mình k hỏi nữa, nhưng thắc mắc trong lòng: e bảo e sang nhà cô chơi, thế tại sao e lại "sợ" khi bạn e bị tai nạn mất ? hay e cũng có mặt ở đó, hay cụ thể là e đi với ng đó ? Và tại sao về đến nhà, ừ ko mang đt, thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhiều như vậy e cũng k nói gì vs mình, để mình hỏi khắp nơi rồi mới chịu nhắn 1 tin ? Ôm 1 mớ thắc mắc trong lòng, mình đi ngủ đợi hôm sau rồi hỏi...

    Sáng hôm sau, tiếp tục gọi k nghe máy, chạy hộc tốc sang phòng e thì đc đứa cùng phòng bảo e đi từ sáng rồi, bảo về quê bạn, nhưng về đâu thì k ai biết. Đi khắp 1 lượt lớp phó, lớp trường, bạn thân của e để hỏi lớp có ai mất k, ko ai biết. Ngồi quán nước, 3 đứa cùng gọi, ko liên lạc được, trong khi cách đó độ chục phút mình gọi vẫn đổ chuông, ko biết là tắt hay hết pin. 30p sau về đến nhà, mình tiếp tục gọi, lại có chuông => dù tắt hay hết pin thì cũng đã sờ vào máy, nhưng vẫn tiếp tục ko nghe. Buổi chiều vẫn tiếp tục nghe nhạc chờ của e k biết bn lần. Quá điên, mình nt bảo e nếu trong ngày mà k cho mình đc 1 lý do e đi đâu làm gì thì đừng tìm mình nữa. 11h e nt lại: a đã biết quan tâm động viên e vì bạn e mới mất chưa hay chỉ biết trách e k nt gọi điện cho a ? Mình gọi, e tiếp tục k nghe, chỉ nt lại. sau vài tn qua lại, e bảo mình k tin e, k biết chia sẻ vs e, mình có hơi nặng lời vài câu thật, nhưng mình điên lắm rồi mà. E chốt 1 câu "vâng, e sẽ ko phải nhìn thấy e nữa đâu".

    Hóa ra sau mọi sự như thế , mình mới là ng sai. Mấy ngày nay mình tự hỏi, rút cuộc hôm ấy e đi đâu, làm gì vs ai mà lại "sợ" và đau khổ đến thế khi 1 ng bạn mất ? đến cái mức mà k thèm gọi điện hay nhắn 1 tin cho mình ? trong khi 2 đứa đã t ính chuyện cả đời vs nhau ? Và có cái đám ma nào lại baanj rộn cả ngày tới tận 11h khuya mới rảnh rỗi sờ vào đt ?


    Cho đến hôm qua e mới chịu nghe đt của mình, e lỡ mồm nói ra e về quê bạn từ đêm hôm đầu tiên => tức là đứa cùng phòng nói dối mình. Và khi mình hỏi e khó chịu và nói k muốn nc nữa. E bảo e về bác chơi cho khuây khỏa, nhưng mình k biết e có bác nào ở HN hay các tỉnh, ngoài ở quê e. Hỏi ở đâu để mình lên, e ko nói, bảo a ko cần phải thế. Hỏi ở chỗ cái ông anh trên Sa Pa à e bảo ừ, nhưng mình nghe qua điện thoại ko gian khá yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót, chưa lên sa pa bao giờ nên k biết nó như thế nào ? Nhưng vấn đề quan trọng hơn là e bảo vs gia đình là e sang nhà bạn chơi hết tuần về, còn vs mình lại khác.

    Hồi mới yêu, e kể từng có 1 anh theo đuổi, dù e chưa nhận lời nhưng 2 ng cũng rất thân thiết. Gắn kết mọi chuyện, mình tự hỏi liệu lần đầu của e có phải vs mình hay người đó ? Liệu có p hải hôm ấy e đi cùng ng đó và ng đó thật sự bị tai nạn ? Và tình yêu đầu tiên đã khiến e cư xử như thế với mình ?
    Những suy nghĩ ấy cứ tràn vào đầu, mình k biết phải làm thế nào. Đã nhiều lần tự hỏi, nếu thật sự ko phải lần đầu của e là vs mình thì mình sẽ thế nào, nhưng mình cũng chưa tự trả lời đc. Quá yêu, quá mệt mỏi vì những suy nghĩ ấy, mình k biết phải làm gì bây giờ, đành chờ e quay lại HN rồi mới nc.

    Theo mọi người, liệu những suy nghĩ của mình có đúng hay ko ?


  2. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    1. Bạn ko phải là người đầu tiên của ngy bạn, mà có thể là người thứ...n
    2. Ngy bạn ko phải về thăm ai hay bạn mất gì hết mà là đang qua đêm với thằng khác.
    3. Bạn đang bị lừa dối, cắm sừng mà ko biết.
    ===> Bạn đang có 1 cô bạn gái lẳng lơ,dâm đãng, nói dối hay hơn cuội, quay bạn như quay dế.
    Lời khuyên: BỔ ĐI. đừng có dại mà rước nó về.
  3. bookboy

    bookboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    e này ko tin được
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Chốt lại 1 câu là gái này nói dối hơn cả cuội , chưa biết tình hình sừng trâu hay sừng nai nhưng gái có tính này về sau nó còn nói dối mình nhiều cái , ko biết được đâu . Hình như trên ttvnol mình cũng đọc n top kiểu đại loại là gái đi qua đêm , ko nói gì vs bạn zai , gọi điện thì tắt máy .... sau đó về thì giải thích lý do abc này nọ ... Ca này cũng kiểu dạng như thế . Tốt nhất là yêu thì cứ yêu ,phang phập chán chê . còn để mà xác định vs kiểu gái đi đêm thế này thì chỉ có sau này cưa sừng đi mà ngâm rượu thôi ....
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    đúng rồi.
    theo anh thì chú nên tìm con khác, nhưng trong thời gian tìm kiếm thì chú cứ bình thường với em cũ để có chỗ phang phệt, đừng tỏ ra khó chịu hay gì hết. cứ coi như ta chưa biết gì về chuyện bắt cá 2 tay của nó.
    khi có em mới rồi thì ta hất nó ra luôn. chú thích giãy kiểu gì cũng được, bởi vì với loại gái như này, không cần thương hại gì hết.
    ở mấy topic trước chú Đang phụt chung nói : "nếu đôi nào không lấy nhau thì 99% sẽ bỏ nhau " là chuẩn men đấy. >:)>:)>:)>:)
  6. M4U007

    M4U007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2012
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ku chủ thớt gặp phải còn fò rồi, cứ bình thường, phang cho nát bét rồi hãy vứt
  7. kentlove

    kentlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhưng những người đã từng có thời gian tiếp xúc với e, kể cả mình, đều có chung 1 nhận định rằng e rất thật, lại ngố ngố đúng kiểu gái quê...mình ko nghĩ rằng e lại có thể làm đc như thế, nhưng cũng ko thể ko hoài nghi...thực tình mình k biết phải làm thế nào, đang chờ ngày mai e lên hn rồi gặp mặt nc.
  8. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tỉnh lại đi chủ thớt, mấy cái chuyện hệ trọng này ai lại đi tin dư luận, biết người biết mặt nhưng sao biết lòng ngta được?
    uh ko tin thì cứ thử cưới về đi, tôi tin bạn sẽ có được cảm giác rất chi là...yomost.
    Bị nó lừa như thế mà vẫn ko tỉnh,vẫn tin là e nó ngây thơ,chân quê với chả mộc mạc,tôi chịu thua bạn!
    kiểu này phải đợi bác dangphucchung và NBT vào ném cho vài viên gạch mới tỉnh ngộ đc.
  9. tienwindows

    tienwindows Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/05/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
  10. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    eo ơi, chuyên gia ném gạch đá của tuyệt tình cốc hôm nay lại đòi làm Lưu Bị cơ đấy, ngạc nhiên quá!!!b-(

Chia sẻ trang này