1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu em có phải là yêu thật sự ko??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVHS, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    liệu em có phải là yêu thật sự ko??

    3 năm qua em chưa quên được ex của em. Trước đây khi quen thì anh ta đi du học nên 2 đứa ko có thời gian ở gần bên nhau, giờ đây khi chia tay rồi thì anh ta lại về Vn. But em cảm thấy dường như là còn xa hơn là lúc anh ta đi học (mặc dù nhà em tới nhà anh ta chưa đầy 10 phút).Sau khi chia tay với anh ta, em cũng quen thử mấy người but chỉ là quen chơi để quên anh ta đi mà thôi. But càng quen thì càng thấy nhớ anh ta. Thế rồi em lại thôi. But gần đây em quen 1 người bạn anh ta . (là du học sinh lun). Sau thời gian chat chit này nọ thì em mới kưa người đó vì theo lời ex của em thì người đó chuyên gia đi đâm thọc sau lưng. Mới đầu chỉ là kua cho bỏ ghét thôi. But bi giờ em lại thương người đó. (mặc dù có lẽ ko bằng ex của em và em cũng biết là chat chit thì ko có kết quả. but ko hiểu sao em lại có cảm giác nhớ thương người ta mới chết). Người ta thì cũng quan tâm đến em lắm. (đó chỉ là do em cảm nhận, but ko bếit đúng ko vì chỉ qua net mà thôi). HUhuu, giờ em fải làm thế nào đây àh? Có fải em đã thích người ta thật hay ko? hay đó chỉ là 1 thứ giống giống tình yêu mà thôi
  2. mirrorx

    mirrorx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em thật đáng thương
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Mặt đối mặt còn chẳng ăn ai, qua net ăn thua gì em?
  4. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em thật đáng thương.
    Đối mặt còn chẳng ăn ai,
    Huống gì làm bạn với trai qua nèn (nét).
    Hơn nữa ai lại thích thằng cha "chuyên gia đi đâm thọc sau lưng". Không khéo em đang bị nó đâm thọc sau lưng ấy chứ. Tại em thích nó nên em nghĩ nó quan tâm tới em thui. Giải tán sớm không lại khổ nhiều vì nó đấy. Em chịu khó chơi thể thao, học tiếng Anh sẽ quên nhanh ngay.
    Tình yêu giống như chân lý, chỉ có 1 mà thôi. Còn những cái tương tự có ti tỉ, nhiều không kể siết. Chúc em quên nó càng sớm càng tốt.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cũng chưa chắc chắn được gì lúc này cả
    Cứ để 1 time nữa xem diễn biến thế nào đã, tuy nhiên tớ nghĩ, ấy đừng hi vọng hay ảo tưởng hay mơ mộng bất cứ điều gì cả. Cố gắng vui vẻ nhé, tớ thấy ko cần fải nghi ngờ hay chụp mũ gì cho anh chàng kia nhưng cũng đừng nghĩ tốt và nghĩ nhiều về anh ấy làm gì
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ý tớ là đừng nghĩ tốt
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ý tớ là đừng nghĩ tốt qúa. Tại vì khi thích ai người ta hay tưởng tượng vẽ vời ra nhiều thứ
    @@@ khổ, em gõ thiếu chữ nên .... mong mọi người thông cảm
  8. ktshoangdung

    ktshoangdung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Gặp nhau là biết có yêu không ngay thôi
    Tuần đi chơi khoảng 3 lần, liên tục 1,2 tháng là tự hiểu. Đơn giản mà
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tình Online là tình mơ ảo
    Anh nhớ gì khi chỉ biết nick em??
    Tiếng lóc cóc gõ trên bàn phím
    Sau câu chào,anh nói tiếng "love you"
    Em ơi! Tình Online là gì nhỉ??
    Nick đổi rồi tình biết tìm đâu?
    Tình Online mãi chẳng là vĩnh cửu,
    Log Off rồi tình mãi mãi chìm sâu​
  10. nguyenphanth_8380

    nguyenphanth_8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    E,bùn lém các pác ạ. Các pác tư vấn giùm em. Chuỵên là thế này.
    Em đã từng có người iu, chúng em chênh lệch nhau về nhìu thứ: học thức, gia đình ...và cả nhận thức nữa (anh ta thua kém em về mọi mặt, chỉ trừ hắn cao to còn em bé tẹo thui), nói chung là em đã khắc phục những chênh lệch đó bằng tình iu và sự quan tâm của mìn. Nhưng bù lại em chả nhận được gì ngoài sự bạc bẽo từ anh ta. Đã rất nhìu lần em tự hứa với lòng mình là sẽ vựơt qua chính mình - chia tay thôi. Nhưng em không làm được. Những người con trai khác không làm em rung động. Mà em nghĩ mìn cũng không còn tình cảm mà chỉ có trách nhiệm + sự lệ thuộc với người iu của mìn, thời gian ở bên người iu em quá đau khổ và chịu nhiều thiệt thòi. Em là người hơi phong kiến, nên khi vấp vào chuyện ấy em không thể vượt qua được.
    Liệu người đến sau sẽ chấp nhận em ???????????
    Cho đến khi em gặp và quen một người tương xứng về mọi thứ. Em cảm thấy rất vui, thấy mình được che chở ...khi ở bên anh ấy. Sau một thời gian quen nhau anh ấy đề cập đến chuyện abc và em đã rất đau khổ, giằng xé cho đến khi em lấy hết can đảm nói chuyện thẳng thắn với anh ấy là em đã từng ... và mọi người bít hông anh ấy đã chấp nhận chia sẻ nỗi bùn của em cho rằng so với anh ấy em vẫn là cô gái ngoan rùi và chúng em đã ...
    Tuần có khi 2 tuần bọn em gặp nhau một lần ngày nào cũng nhắn tin và gọi điên (anh ấy ở dưới tỉnh còn em làm ở HN).
    Nhưng em không cảm thấy nhớ cồn cào mãnh liệt, chỉ khi nào bùn thì em mới nghĩ đến.
    Em rất bùn khi hiểu ra rằng anh ấy chỉ quan tâm đến chuyện abc thui.
    Chúng em vẫn đi chơi với bạn bè nhau như người iu của nhau vậy, nhưng cả hai lại không nói với nhau lời yêu thương nào?????
    Cả hai chúng em đều không hiểu mối quan hệ của mình là gì????????

    Em không bít mình đang như thế nào nữa??? Không thể phân biệt nổi và cũng không biết có nên tiếp tục mqh này???????Nhìu khi cảm thấy cuộc sống trống rỗng và vô nghĩa ....
    [r39)

Chia sẻ trang này