1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu em có phải là yêu thật sự ko??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DVHS, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DVHS

    DVHS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    khổ nỗi là em đang thích người đó mới chết chứ. Sau khi em chia tay với ex em thì người mà làm cho em vui vẻ nhất lại là anh ta. Dù biết rằng anh ta cũng có nhiều tật xấu, but em vẫn chấp nhận. Ko hiểu là vì sao nữa. Mới đầu em chỉ kua anh ta vì muốn chọc chơi thôi( trong thời gian đầu em quen với anh ta thì anh ta đang có gf). BUt sau này thì lại bỏ, em ko biết là lý do gì( mặc dù anh ta giải thích rằng vì em, but em biết ko fải là vậy). Em cũng biết rằng 1 người có thể bỏ gf mình đang yêu mà quen 1 người khác thì cũng có thể bỏ mình mà quen với người khác. But ko hiểu sao chỉ có mình anh ta làm cho em vui được thôi và có vẻ như anh ta cũng hiểu em ,vì mỗi lần em định nói cái gì là anh ta đều nói trước em.
    @NguoiKhongTenSo7: em biết là quen qua net chỉ là ảo giác but em cảm thấy thích hơn những anh chàng ở ngòai đời chứ. Mặc dù người đó ko có điểm nào nỗi trội hơn những đứa bạn em ở ngòai đời hết
    @ktshoangdung: hic. anh ta ở bên đó đến tết này mới về sao gặp được trời , ktshoangdung chỉ DVHS cách để gặp đi
    @thanhxinhdep: có nghĩ tốt đâu but mà lại thích mới chết, mặc dù trong đầu lúc nào cũng nhớ 1 điều là anh ta chưa chắc là người tốt như lời ex nói
    @guyenphanth_8380: hehe, hình như bạn post bài nhầm chỗ rồi thì fải
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có thể nói ra suy nghĩ của mình, có thể đó không phải là sự thật nhưng ít ra bạn cũng nên suy nghĩ , mình cho rắng anh ta chỉ " yêu " phần thể xác của bạn mà thôi , mình không bảo rằng không có những người đàn ông có thể tha thứ cho bạn gái mình đã từng....x nhưng, 2 người yêu nhau mà anh ta chỉ mong abc , không nói lời yêu thương nào với nhau ... , có lẽ anh ta nghĩ rằng trước đây bạn abc với ex , rồi bạn cũng có thể chia tay ex và yêu anh ta , thì anh ta cũng có thể abc với bạn, và chờ đến khi bạn tự cảm thấy anh ta không cần bạn nữa và tự động rút lui .
    Nói nhanh gọn hơn , mình nghĩ bạn đang bị lợi dụng bởi tính thoải mái của chính bạn,mình là 1 người con trai , nên mình có thể nói , đa số ( không phải là tất cả con trai) 1 khi đã chuẩn bị có thể abc với bạn gái , thì đều có thể nhận lời bạn cứ điều gì , ví dụ như , sẽ cưới bạn , sẽ bỏ qua chuyện quá khứ của bạn v.v...
    Mình không phản đối chuyện 2 người yêu nhau ----> abc , nhưng cái đó phải dựa trên cơ sở là tình yêu , và 2 bạn cảm thấy cần thiết và mong muốn nó xảy ra 1 cách tự nhiên , chứ không phải bằng cách đòi hỏi, hãy thử hỏi chính bản thân bạn,bạn đã yêu anh ta đủ để mong muốn được abc với anh ta chưa , chắc chắn là chưa , vì nếu rồi thì bạn sẽ không lên đây hỏi như vậy , có lẽ trong chính bạn cũng đã phần nào hiểu ra rằng , anh ta không tốy đẹp như những gì anh ta nói , nhưng bạn hãy dũng cảm đối mặt với điều đó , dẫu nó có là sự thật , thì hãy dũng cảm cắt bỏ cái ung nhọt đó đi , Sẽ còn rất nhiều người con trai khác thật sự tốt hơn chờ bạn ở tương lai , những người có thể bỏ qua quá khứ của bạn 1 cách thật lòng và yêu thương bạn không phải vì chỉ muốn điều đó ở bạn . Và bạn cũng nên suy nghĩ lại mình , có thể khi yêu , người ta thật dễ mù quáng và khi cảm xúc thăng hoa , thật dễ ngã lòng , nhưng chỉ nên làm điều ấy khi tình yêu đã thật sự chín muồi , và bạn không phải hỏi xem anh ta có thật sự yêu bạn hay chi yêu thể xác của bạn.
    Chúc bạn may mắn.
  3. babystylish608

    babystylish608 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    0
    em thik kiểu đàn ông như pác. vote bác 5*
  4. Thay_Dong_va_Van_Anh

    Thay_Dong_va_Van_Anh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    @DVHS: Theo như em nói thì tui thấy em thích nó giống như em thích 1 chương trình hài kịch trên ti-vi, chán nhanh lắm. Hơn nữa lại quen qua nét, mà môi trường nét thì em biết rồi đó thật giả lẫn lộn, cười như khóc khóc như cười, trắng đen mập mờ.
    Em chưa gặp nó đã biết nó nhiều tính xấu. Nếu gặp nó em sẽ phát hiện ra nhiều điều bí mật xấu xa nữa, và nếu được "thưởng thức" mấy cái xấu đó em sẽ giúp em quyết định rõ rằng hơn. Nó vừa có nhiều cái xấu xa, đâm chọc người khác sau lưng, lại không có gì hơn so với các bạn em ngoài đời, lại quen em qua nét, và em chỉ thích nó như 1 chương trình hài kịch giúp em thư giãn. Từng đó lý do đã đủ để em cho nó alê hấp. Vấn đề chỉ là thời gian em dự định bye bye nó thế nào thui. Nếu xác định chơi bời thì được, nếu để tiến xa hơn thì nhất định em sẽ phải hối hận. Qua nét đã thấy tồi tệ, em thử tưởng tượng xem ngoài đời sẽ rờn rợn thế nào. Lúc nào cũng có cảm giác bị đâm thọc chơi xấu.
    Bạn Feng_Yun phân tích rất chí lý, chí tình, tui nghĩ là cả 2 em nên bye bye càng sơm càng tốt.
  5. nguyenphanth_8380

    nguyenphanth_8380 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên em xin cảm ơn các pác, đặc biệt là pác Feng_Yun, em đang gặm nhấm từng lời của pác để nhìn nhận lại tất cả và tìm cho mìn một lối thoát.
    Em hỉu rằng khi em tâm sự và băn khoan thế này là trong lòng em đã manh nha tìm hướng đi cho mìn.
    Nếu em là người dễ dãi thì em đã sống thanh thản hơn, đằng này , lúc nào em cũng thấy mình tội lỗi, hư hỏng (đã gần 3 năm nay sống trong tình trạng đó) cho đến khi gặp anh ấy, em như người chết đối vớ được cọc, em cũng không bít min có iu anh ấy không mừ.
    Nhưng thôi, dù sao em cũng cố gắng mạnh mẽ và tỉnh táo hơn nữa để đứng dậy sau những vấp ngã này.
  6. oishi_wf

    oishi_wf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Anh là người đầu tiên khiến em tin tưởng. Ở bên anh em có cảm giác vui vẻ, ấm áp. Không biết có phải em đã yêu ko hay chỉ là thích thôi nhưng mấy tháng rồi mà vẫn ko quên đc.Có điều bây giờ em ko còn tin anh như trước nữa.Nhưng anh vẫn luôn là người bạn quan trọng vì anh là người đầu tiên mở cửa trái tim em.Buồn!
  7. vp68

    vp68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    "ANH" ( trùi , sao giống như tui vậy ?!?) ,oishi_wf@ đã đóng cửa trái tim lại chưa ?!
  8. oishi_wf

    oishi_wf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    VP68 đã có gia đình rồi mà cũng thế ah? Con trai sao thế nhỉ?
  9. vp68

    vp68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cũng thế là sao hả oishi@ ? mới hỏi có chút xíu mà đã có ý kiến roài ? thật là.....
  10. oishi_wf

    oishi_wf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    " Anh" giống vp68 chỗ nào vậy?

Chia sẻ trang này