1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu em có quá ích kỉ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lanbaby, 25/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    liệu em có quá ích kỉ???

    mọi người giúp em với, em đang đau đầu chuyện này.
    Tình hình là thế này, em với ng.y yêu nhau lâu rùi, 2 đứa xxx ==> có baby, em dọn về nhà ng.y ở. Trong thời gian chung sống với nhau thì có vài chuyện xảy ra ( tại trẻ quá mà ) nên tụi em chia tay. Bẵng đi hơn 1 năm trời em ko liên lạc gì với ổng, ổng cũng ko hỏi han gì baby lun, tự nhiên đùng 1 cái ổng chia tay ng.y mới và mún quay lại với em. Em okie rùi ( cũng vì nghĩ cho con thôi ), từ đó tới bi h là khoang gần 3 tháng rùi. 2 tháng nay ổng mở cửa hàng, cả ngày ngồi đó lun. Em thì hiện tại vẫn ở nhà em . Từ ngày ổng mở cửa hàng, 2 đứa em cũng ít gặp nhau hơn, nếu hok mún nói là rất ít. Đt ông gọi cho em chỉ có đúng 2 chủ đề hoặc bế con về cho ổng gặp hoặc ra trông cửa hàng cho ổng làm cái này cái nọ. Chat chit trên mạng cũng ít, nt thì càng ko. Nói chung em thật sự cảm thấy xa cách. Em nói thì ổng kêu anh làm cũng muốn dành dụm tiền để đón mẹ con em về. Nhiều lúc em cũng tủi thân lắm, nhưng ko mún nói sợ ổng nghĩ em ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình. Thời gian này em nghỉ hè ( em vẫn đang học đại học ạ ) nên lại ở nhà nhiều, có khi mấy ngày trời 2 đứa ko gặp nhau, có hum ổng gọi em ra trông hàng, em ra 2 đứa cũng ngồi im, em làm việc em ổng làm việc ổng, ngồi 1 lúc chán quá em đi về. Vậy là hết 1 ngày. Thật sự em bối rối lắm, liệu em có ích kỉ quá ko hả mọi người ??? em cũng ko biết chính bản thân em có còn yêu ổng nữa ko, hay đó cũng chỉ là vì baby thui.

    SORRY cả nhà, đang bối rối nên viết có hơi lung tung, mong cả nhà thông cảm
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ là bạn đang cần sự quan tâm, yêu thương chăm sóc của anh kia thôi, chẳng có gì là ích kỉ cả, bạn có thể trao đổi với anh ấy về vấn đề này.
    Theo mình nghĩ thì anh kia quay lại với bạn phần nhiều cũng là do đứa con,do trách nhiệm, tình cảm của anh ấy với bạn chắc ko còn . Mình cũng đang băn khoăn là ko biết tương lai đôi bạn sẽ ra sao, liệu hai bạn có định tiến tới hôn nhân không?
  3. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai chị tên Trung đúng không chị ?
  4. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    đừng bảo mình trốn lên đây cũng gặp người quen của ông ý nhé. huhuhu. Sao bít lão ý thế . Mình lên đây nói cũng vì hok mún ông ý bít
  5. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Tại vì chị có che giấu gì đâu. Xài nguyên nick cũ , còn tặng "độc giả" nguyên một chữ kí đủ gốc gác lề lối.
  6. meohoang194

    meohoang194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Người yêu chị này tên Trung. Chủ shop CD ở Vo Thi Sau chứ gì =))
  7. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    thế chị tin em đi , em quen anh ấy 5 năm rồi , anh ấy có thể không bộc lộ ra bên ngoài thôi chứ thực sự là 1 người sống tình cảm đấy .
    Dù sao em cũng mong chị mạnh mẽ và bình tĩnh vượt qua giai đoạn khó khăn này , 2 người còn quá trẻ để phải tự lập và làm 2 trụ cột của gia đình như thế , dù em biết anh Trung cũng tự lập từ sớm . Cái đoạn : "Bẵng đi hơn 1 năm trời em ko liên lạc gì với ổng, ổng cũng ko hỏi han gì baby lun, tự nhiên đùng 1 cái ổng chia tay ng.y mới và mún quay lại với em" thật tình làm em hơi bất ngờ , vì nó thể hiện sự thiếu trách nhiệm đến mức quá đáng, nhưng có thể do anh ý còn trẻ quá . Có mấy điều em muốn hỏi rõ thêm ,chị check pm nhé
  8. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    nói chung tính ổng thế nào chị cũng hiểu, thì thế chị cũng chỉ post lên đây để giải toả thui, chứ ko có ý gì khác. Con gái đứa nào chả thế, 1 phút tủi thân, post mong mọi người cho ý kiến khắc phục tình trạng
    hy vọng ai bít ông này đề nghị " sống để bụng, chết mang theo " , đến tai ổng là ổng nghĩ em ích kỉ thiệt á
    Được lanbaby sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 25/07/2007
  9. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    trút hết suy nghĩ vào topic nè rùi vững bước đi tiếp
    bạn còn đứa con và anh ấy kia mà , 2 vợ chồng đóng cửa bảo nhau là được hãy bít mở lòng bạn ạ
    hôm nào bức xúc lại lên mở topic típ , còn bt thì ngon rùi
  10. lanbaby

    lanbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    hum nay em bắt đầu thử thách anh chàng mọi người ạ , em hok gọi hok nt hok chat để xem ông ý có gọi em hok. Hic hic, nhìu lúc em chat mà ổng im đến cả tiếng á, em buzz ầm ầm ổng mới chạy ra, hỏi thì kêu đang làm việc. Mà nhiều khi mình ra cửa hàng lại thấy chat với em này em nọ , mún tin lắm hok bít tin kiểu gì

Chia sẻ trang này