1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

    Tôi tự nhận mình là một người con gái thực dụng. Từ khi bắt đầu có ý thức hơn về cuộc sống, về tương lai tôi đã từng mơ ước mình giầu có. Tôi chỉ mơ ước giầu có thôi, vì hạnh phúc ư? Có lẽ tôi đã có. Gia đình gia giáo, không giàu nhưng thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội, khuôn mặt xinh xắn (dù rằng tôi không đẹp được như các cô người mẫu). Trong lòng tôi, có thể luôn tự hào với bản thân, hình thức, học vấn, gốc gia đình tôi đều có. Nhưng tôi vẫn khao khát biết nhường nào mình có được thật nhiều tiền. Có thể nói giàu có là không có giới hạn, nhưng ít ra so với cái thành phố này, đất nước này tôi cũng phải là người "ở trên mọi người".
    Tôi biết, có thể nhiều người ghét tôi, thậm chí là khinh bỉ với cái suy nghĩ tôi bộc bạch tâm sự ra đây. Nhưng ai nói gì mặc kệ, vì đó là những điều có lẽ tôi không nói với ai. Nhưng qua cách sống của tôi mọi người xung quanh cũng hiểu được phần nào.
    Cuộc sống đối với tôi chưa từng có những bước ngoặt nào làm mình cảm thấy khó khăn, cũng học hành như ai, cùng bằng nọ bằng kia, cũng trải qua cuộc sống sinh viên, cũng có tình yêu và rung động.
    Tôi luôn có ý nghĩ mình phải lấy một người chồng thật giầu có, thật tài giỏi. Tôi thừa nhận tôi có học thức, có bằng cấp nhưng tôi biết mình không có khả năng làm giầu, tôi không có đầu óc kinh doanh, chỉ có lý thuyết suông mà thôi. Vậy làm cách nào tôi được giầu có???
    Năm nay 24 tuổi, từ khi còn là học sinh cấp II, tôi đã có rất nhiều người theo đuổi, tôi có đáp lại những người mà tôi cảm thấy có rung động. Tôi đã từng nhận lời yêu 4 người,. Nhưng cả 4 người đó, đều là những tình cảm học trò, thoáng qua. Yêu thì có yêu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn, không gì hơn thế. Có lẽ tôi chưa có cơ hội để gặp được một người có đầy đủ những yêu cầu mà tôi thầm đặt ra, có kinh tế là trước tiên, sau đó là tài giỏi học thức...
    Ra trường đi làm, tôi đã gặp anh, anh hơn tôi 10 tuổi. Đã có vợ, có 1 con trai, nhưng vợ chồng anh đã li dị cách đây 5 năm. Hay nói đúng hơn là vợ anh bỏ anh và mang đi với 1 số tiền rất lớn. Hiện tại anh ở với con.
    Gặp anh tôi không nghĩ rằng tôi lại có thể là "người yêu" của người đàn ông này.. Gia đình anh rất giàu có, có thể thuộc vào hạng nhất nhì thành phố. Anh hiền lành, tốt bụng, nhưng thuộc dạng không có đầu óc. Tôi thực sự không yêu, nhưng chỉ cảm thấy quý mến anh. Không hiểu từ bao giờ tôi đã bị đồng tiền cám dỗ hay sao? Tôi thích đi ăn nhà hàng, thích đi ô tô, thích được người đàn ông đó cung phụng, chiều chuộng...Và tôi đã yêu anh được hơn 1 năm rồi
  2. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau hơn 1 năm, chúng tôi cùng cơ quan, nhưng chưa bao giờ tôi thừa nhận với mọi người rằng chúng tôi yêu nhau, dù sau lưng tôi, tôi biết có rất nhiều lời bàn tán về mình. Nhưng tôi mặc kệ, có thể một phần vì tôi không thân với ai ở cơ quan, sống cô độc, tôi luôn tạo cho mình một cái vẻ bề ngoài đầy bí ẩn. Ừ! Có nhiều người gọi tôi là tiểu thư, tôi thừa nhận. Vì từ cách ăn mặc, cách sống, đến lối suy nghĩ hình như tôi đều khác biệt với mọi người. Nếu người nào không biết tôi có những suy nghĩ thực dụng như vậy, có thể họ sẽ suy nghĩ về tôi rất tốt. Vì vẻ bề ngoài, tôi là cô gái ngoan, trầm tính, ít nói, xa cách mọi người, và mang đầy bí ẩn. Không ít người muốn tìm hiểu...
    Nhưng hiện tại tôi đang tự mâu thuẫn với bản thân mình. Tôi thích anh, nhưng tôi không tôn trọng anh. Hay nói đúng hơn là tôi thích kinh tế của anh. Anh là con một. tất cả tài sản sau này là của anh, nếu tôi cưới anh, nó cũng là của tôi...Tôi tham lam quá phải không??? Anh đề nghị cuối năm nay cưới nhưng tôi còn đang lưỡng lự, suy nghĩ. Tôi tham lam, ích kỷ, nông cạn???
  3. bluelys

    bluelys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2005
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chả biết chuyện thật hay đùa!!!??? (Nick mới ghê)
  4. hiennt_cpt

    hiennt_cpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nghe quen qua, k biet có phai nguoi quen của mình k nữa.
    Nếu đồng ý cưới sẽ là cả 1 sai lầm.
  5. Meobeo84

    Meobeo84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi,nhưng có bao giờ chị nghĩ rằng một người đàn ông "giàu có và tài giỏi học thức" sẽ không bao giờ để ý đến chị ko? Ngày xưa các cụ dạy "nồi nào úp vung ấy" là vậy,em không có ý chê gì chị vì theo chị nói chị cũng xinh xắn có học hành tử tế nhưng một người đàn ông đã giàu còn thông minh thì họ thừa nhận ra chị yêu anh ta vì cái gì,chắc chắn không phải bằng những rung động thật lòng rồi.Chỉ khuyên chị hãy "biết mình biết người" và biết tôn trọng những cái mình đang có.
    Được Meobeo84 sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 17/11/2006
  6. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đáng mặt ...con cháu bà Lê Chân ....
    Nhưng cũng ... ko phản đối cái ý của cô bạn chủ này ... ko ai ko nghĩ cho mình cả ... biết đâu thiên hạ lại có 1 đôi sót ra như ý mình muốn thì sao ..ko có gì là tuyệt đối mà cũng chẳng có gì là lý thuyết cả ..
    cứ mơ đi... cứ làm đi ... đời người sống được mấy khi mà ko mờ mình giầu sang ....
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu em ạ, trường hợp của em cũng bt thôi, em cứ buôn vụ này đi, 1 vốn 4 lời, cứ lấy nó đi, có tiền rồi em muốn gì mà chả đc, lúc đấy tính đường đá nó, tiền kiếm đc sau vụ này + với sắc đẹp để làm vốn mà buôn vụ sau, cứ như thế chả mấy chốc mà giàu nhất nhì đất nước!
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Tiền ko phải là tất cả nhưng rõ ràng nó làm cho cuộc sống gia đình dễ chịu hơn rất nhiều.
    Nhưng tiền của người khác, tớ chả thích tiêu.Phụ thuộc, mang tiếng xài của người khác. Chả có cái cóc khô gì mà tự hào với thiên hạ. Tớ thích kiếm được anh nào có khả năng kiếm tiền, 2 vợ chồng cùng chung sức kiếm Lúc đó tiêu mới sướng Mà mình cũng ko fải mắc cảm giác phụ thuộc
  9. cogaithoitrang

    cogaithoitrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Muốn giàu , muốn có nhiều xiền ai chẳng muốn .. Hehe mình cũng ham lắm bạn ạ.
    Nhưng bạn ơi bạn không yêu bạn chỉ thích được người ta cung phụng .và bạn nghĩ là : Anh là con một. tất cả tài sản sau này là của anh, nếu tôi cưới anh, nó cũng là của tôi ...
    Cái này chưa chắc bạn ạ ... có luật tài sản riêng và chung rồi mà ..
    Hay là bạn muốn như tập 1 thế này : Hay nói đúng hơn là vợ anh bỏ anh và mang đi với 1 số tiền rất lớn.
    Nếu vậy thì cứ thẳng mà tiến thui , suy nghĩ làm gì cho mệt nhỉ
  10. thangku_87

    thangku_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bà chị ah, thằng em cho bà chị 1 tràng pháo tay khích lệ việc bà chị thẳng thắn và thành thật bộc bạch suy nghĩ của mình. cũng thường thôi chị ah, gái thực dụng như chị giờ nhiều lắm. em chả khinh cũng chả lên án. chỉ mong sao sau này đừng bao giờ vớ phải 1 em nào loại như chị đây là em cảm ơn chúa rồi chị ah. nếu chị có ý định "kiếm chác" kiểu đấy em khuyên chị nên quen thằng nào nhiều tiền mà quan trọng nhất là nó phải thật ĐẦN chị ah. chứ còn đàn ông giỏi giang và giàu có như chị mong thì chỉ nên mơ mộng cho đời thêm vui thôi chị ah. những thằng giàu và giỏi nó biết cách xài đồng tiền nó hiệu quả lắm chị ah, nếu may mắn chị có thể ăn được tí BẢ VẬT CHẤT của nó thôi. và cái nào thì cũng có cái giá của nó. là thằng đàn ông có tiền và thông minh, thì luôn sẵn lòng bỏ ra tí tiền để kiếm những con như chị mà mua vui, em thì em cũng sẽ thế. chào thân ái ah! :)

Chia sẻ trang này