1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NgoanVCB

    NgoanVCB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    3.538
    Đã được thích:
    0
    Giàu có thì chưa biết có hạnh phúc không ... nhưng nghèo khó thì chắc chắn là bất hạnh rồi.
  2. huangia

    huangia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic đặt vấn đề lên đây rồi bỏ lửng, có phản hồi gì đâu mà nói lắm.
    CUT
    eh, mà giàu chắc là hạnh phúc hơn đấy.
  3. Nguoidanongcoitruong

    Nguoidanongcoitruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Người giầu chân chính và hạnh phúc thật sự ít khi có thời gian lên mạng ngồi buôn dưa lê
  4. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    ---------------------------------------
    Các cụ nhà ta "phu thê giao bái " xong còn chưa biết mặt nhau ,cha mẹ đặt đâu ngồi đấy ,có phải là thực dụng khg nhỉ ?
    Về sống với nhau nảy sinh khg những tình yêu mà còn hàng đống em bé ,đặt mãi chả hết tên .
  5. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ ko khuyên bạn là nên hay ko nên lấy anh nhà giầu này, nhưng mình cũng xin kể sơ qua về trường hợp của mình để bạn tham khảo. Ngày trước mình cũng có 2 sự lựa chọn khi lấy chồng, 1người thông minh và có tài, với anh mình ko có những tình cảm rung động hay những cảm xúc mãnh liệt, nhưng anh là 1 người rất tốt sống chân thành và mình cũng thấy quý mến, tin tưởng. Còn người kia (là chồng mình ) trẻ hơn, đẹp trai, ko có tái nhưng nhà giàu, khi ở bên anh mình cảm thấy vui vẻ. Khi đó mình đã nghĩ đây là tình yêu. Và rồi sau 2 năm chung sống, tình cẩm tan vỡ, mình ngồi đây và nghĩ lại, liệu tình cảm ngày đó có phải là tình yêu, thực sự là không, mình đã bị đồng tiền quyến rũ, những tiện nghi và những ảo tưởng mà đòng tiền tạo ra đã làm mình lầm đó là tình yêu. Thế mới biết sức mạnh của đồng tiền thật ghê gớm.
    ( Giờ thấy tiếc anh chàng kia quá, hix )
  6. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Tâm đắc với câu này của bác. Rất đúng.
  7. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lôi ngược lại chủ đề này vì cái tiêu đề phù hợp chứ không phải vì ta6m sự gì cùng chủ topic.
    Chồng giàu mà không tôn trọng mình và gia đình mình thì liệu có hạnh phúc?
    Trường hợp người quen, ảnh làm ăn to, tự thân vận động ra nhiều tiền, chị là người làm cơ quan nhà nước, lương lèo tèo. Yêu rồi cưới.
    Những điều mà anh bảo, rêu rao khắp với mọi người:
    - Từ ngày quen em í, tốn hết mấy trăm trieu
    - Từ ngày gặp số nó đen, tốn tiền rồi lại thua chứng khoán
    Đến ngày cưới, nhà gái ở Thanh Hóa làm lễ hỏi rất hoành tráng, bạn bè khen thì anh bảo:
    - Nhà gái làm hết, anh cũng chẳng can dự gì
    - Cả Thanh Hóa có ít sự kiện, cơ hội cho người ta
    rồi thì đãi nhà hàng 5 sao ở Hà Nội, anh lại ý kiến:
    - nhà gái kéo nhau lên cả đống, đến cả 30 người, rồng rắn 5-6 xe lên Hà Nội
    và tệ nhất, anh bảo nhà gái là:
    - kiểu triệu phú nhà quê
    Cũng chỉ là lời nói gió bay, nói với mọi người thì khác, đối xử với vợ với gia đình vợ thì khác, nhưng liệu chăng chị cóbao giờ bị nghe những lời như vậy từ anh. Và làm sao người ta nghĩ anh biết tôn trọng vợ và gia đình vợ.
  8. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    tôi tôn trọng ý kiến của em, em ko sai, ko trách em được, nhưng hãy bắt đầu yêu những điểm tốt nhất mà họ có thể có em nhé
  9. becon1306

    becon1306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    tớ là một người rất thích kiếm được nhiều tiền nhưng lại chưa bao giờ thích rằng chồng mình sẽ thật giàu có
    Thực ra nếu mình tự kiếm được tiền thì sẽ thoải mái hơn, chồng ko coi thường mình được, có gì thì mình cũng sẽ độc lập hơn.
    Mà chồng nhiều tiền thì thường phải đi công tác, hoặc đi làm về muộn . Tớ chỉ thích chồng ở nhà với tớ suốt ngày thôi
  10. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    ko có ai thoát ra khỏi đồng tiền cả , dù muốn hay ko ?
    Khi ko có tiền , mình làm mọi thứ để có tiền , chấp nhận vất vả , lam lũ , khổ sở , chấp nhận mất đi nhiều thứ để có tiền một cách chính đáng .
    Khi có tiền lại muốn mua lại bằng mọi giá những thứ mình đã bỏ ra , lấy lại những cái mình đã đánh mất .
    Nhưng có mua được ko ? ai mua được quá khứ . ai mua được những thứ mình đã đánh mất . tiếng cười nào bù lại được những giọt nước mắt đã rơi ... Giá như.....
    Một cuộc sống giản dị , nhàn hạ . tự mình cảm thấy viên mãn với cuộc sống vậy là hạnh phúc . Quá giàu cũng ko để làm gì cả . ko thể mua đc đâu khổ . quá nghèo cũng ko thể sống nổi , ko thể đi tìm hạnh phúc . tự cân bằng mà sống thôi .
    Được ac_nhu_con_thu_nhoi_bong sửa chữa / chuyển vào 05:58 ngày 28/02/2009

Chia sẻ trang này