1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Nếu giàu có thì mới hạnh phúc thì bây giờ thời buổi khủng hoảng khó khăn, sẽ lắm gia đình cam go đây nhỉ.
    Lâu lâu cũng hay suy nghĩ, liệu mình giàu hơn mình có hạnh phúc hơn hihi. Chắc là không, vì giàu biết bao nhiêu là đủ.
    Có người họ nghĩ tiền nó to như cái bánh xe bò, oài, đời lắm kẻ khó hiểu.
  2. Silentmoon

    Silentmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Được cái này thì sẽ mất cái kia. Giàu về vật chất chưa chắc đã giàu về tinh thần. Không có nghĩa ngược lại là đúg. Thật khó mà nói thế nào là giàu. Vì không ai tự nhận là mình giàu cả. Có tiền lại muốn nhiều tiền hơn.
    Không giàu thì cũng mệt lắm, suốt ngày fải lo cơm áo gạo tiền. Mà giàu thì cũng mệt, fải lo cho cái đồng tiền nó quay vòng, Mà giàu thì sinh nhiều bệnh
  3. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn này tự nhiên ngồi cười rũ rượi...
  4. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai có được tất cả, được gì quý nấy
    [​IMG]
  5. winnie325

    winnie325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2007
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Vỗ tay hoan hô 1 người dám nói thật, nhu cầu chính đáng, chả có gì đáng lên án, mỗi người một cách sống, một cách nghĩ. Giờ cứ cho yêu một anh nào ấy theo đúng kiểu là yêu, mỗi tội anh ý nghèo, ko kiếm ra tiền, chủ topic cũng làm nhà nước, lương 3 cọc 3 đồng, cưới nhau 3 hôm bảo đảm cãi nhau vì tiền, hạnh phúc không?
    Phải xác định chả cái gì vẹn toàn, chỉ nhắc bạn chủ topic, đã có mục tiêu xác định là mình thích cuộc sống giầu có, hưởng thụ thì nên chấp nhận mình sẽ không có một số thứ < kiểu TY viễn tưởng mộng mơ, ko có thật của mấy em ten ten>, biết tự hài lòng là hạnh phúc nhất. Chúc bạn chủ topic sớm có happy ending ỏ cái KS to nhất thành phố < tội gì mà không >
  6. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã chọn cách sống vì đồng tiền thì chính bạn đang là nô lệ cho nó. Kết quả thế nào thì lời nói của những người đi trước ko bao giờ khiến cho bạn phải tin trừ phi bạn phải trả giá vì nó, thôi thì bạn cứ tự quyết định theo cách chọn của mình. Một khi đã nhìn ra mọi thứ thế nào thì bạn sẽ hiểu rằng tiền bạc có thể kiếm được nếu như bạn siêng năng còn tình cảm đã mất đi rồi thì ko bao giờ bạn tìm thấy được. Bạn có thể đẹp giờ phút này nhưng 10 - 20 năm nữa khi bạn ko còn đẹp thì sao? Nếu người ta chọn bạn ko phải vì tình yêu mà vì cái đẹp thì 10 - 20 năm nữa người ra đi chính là bạn và khi đó bạn sẽ tay trắng. Còn nếu như người ta chọn bạn vì tình yêu thì khi bạn già, lúc bạn bịnh luôn có tình cảm ở kề bên khi đó bạn thấy gì là quan trọng. Cuộc sống là vậy đó, bạn có thể nằm trên đống tiền và cô độc vì toàn tình cảm giả tạo và bạn có thể sống bình thường nhưng trong muôn vàn sự yêu thương. Tôi nói bình thường chứ ko phải nghèo vì bt có nghĩa là bạn có sức lao động và sự siêng năng thì bạn sẽ có 1 cuộc sống bt nhất định ko nghèo, nếu như trời nhìn xuống bạn thì bạn sẽ có thêm cs sung túc, bạn sử dụng đồng tiền như là công cụ phục vụ cho hp của bạn, tức nó làm nô lệ cho bạn thì cs của bạn mỹ mãn và ngược lại. Chúc bạn may mắn.
  7. ciaobella11609

    ciaobella11609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    Mình ko chê trách gì bạn cả, vì ai cũng có những ước mơ và quan điểm của riêng mình, ko thể nào vì mình thích thế này nên mình coi thế là đúng, còn ai đó khác mình thì là ko đúng. Mình biết thời buổi bây giờ có rất nhiều người mơ ước như bạn (rất rất nhiều nhưng mà họ ko dám nói ra). Bạn dám nói ra là tốt rồi.
    Mình thì nghĩ rằng tham vọng là rất tốt, con người nên có tham vọng để tự hoàn thiện mình tốt hơn, tuy nhiên, mình rất ghét và thậm chí là coi thường những người vì tham vọng của mình mà bất chấp thủ đoạn, làm những chuyện trái với luân thường đạo lý, đó mới thật sự là những người đáng khinh.
    Thật sự bạn như thế nào thì chắc chỉ mình bạn hiểu rõ nhất đúng ko, ko ai hiểu được để mà phán xét bạn cả, vì suy cho cùng, chúng ta đều là con người cả, có nghĩa là ai cũng có cái xấu, cái tốt, cái thiện, cái ác trong tâm mình.
    Về khái niệm hạnh phúc đối với suy nghĩ của riêng mình thì, hạnh phúc là khi mình thấy thật sự yêu 1 người nào đó mà thôi. Đấy là lý do tại sao mình thấy có những cặp rất trái ngược nhau, tương phản với nhau, nhưng sao họ vẫn hạnh phúc? Vì họ yêu nhau. Có những cô gái luôn luôn mơ mộng rằng sau này mình sẽ lấy 1 người chồng như thế này, thế kia, nhưng rồi 1 ngày họ lại gặp 1 tình yêu ko hẳn như những gì họ đã nghĩ, nhưng rồi họ vẫn hạnh phúc, đó là vì tình yêu (câu chuyện mà bạn littlestar ở trên cũng là 1 ví dụ đó, và mình cũng đã gặp nhiều người như vậy rồi)
    Có những anh chàng luôn luôn có các cô gái đẹp vây quanh, và tiêu chuẩn của anh ta về bạn gái cũng rất cao, thế rồi 1 ngày anh ấy lại lấy 1 cô gái hoàn toàn khác những cô gái trước kia, cũng vì tình yêu đấy thôi.
    Mình kể cho bạn nghe, mình có 1 cô bạn, cô này cao ráo, cũng khá xinh xắn, khéo ăn khéo nói, nhà cô ấy thì thật sự là ko có gì cả, nhưng tham vọng của cô ấy thì thật là đáng sợ, đáng sợ đến nỗi, ngồi nói chuyện với mình thôi mà mình cũng cảm thấy được sự toan tính đó. Cô ấy cặp với rất nhiều anh , chức sắc, con nhà giàu... có cả, nhưng rồi ko ai chịu lấy cô ấy cả,. Thế nào mà cô ấy lấy chồng, 1 anh làm phi công, có vẻ rất là đàng hoàng, chuẩn mực,(theo nhận xét của mình và của những người làm cũng ngành với anh ấy), mình thấy mừng cho cô ấy lắm, nhưng cô ấy thì luôn luôn thấy ko hài lòng, vì tất nhiên, 1 anh phi công đâu thể giàu bằng những ng bạn trai của cô ấy. Cưới nhau đã 3 năm rồi, nhưng rồi đến giờ cô ấy vẫn luôn kêu ca rằng cô ấy khổ, dù rằng mình thấy chồng cô ấy thật là tuyệt vời. Mình ko hiểu đến bao giờ cô ấy mới thoả mãn nữa, nhưng mình thấy 1 con người như vậy sống thật sự là khổ, vì họ ko biết bằng lòng với hiện tại.
    Và cũng có rất nhiều cặp đôi cảm thấy hài lòng về 1 cuộc sống mà 2 vợ chồng cùng nhau kiếm tiền, tối về nấu nướng cho nhau ăn, những bữa ăn bình thường thôi, nhưng đối với họ thế là hạnh phúc rồi.
    Mình cũng công nhận nhiều là tham vọng nhiều thì cuộc đời cũng lắm chông gai hơn, tuy nhiên nếu bạn thật sự cố gắng 1 cách nghiêm túc thì thành quả có được là 1 phần thưởng xứng đáng chứ đúng ko?
    Tóm lại thì mình thấy thế này bạn ah, cuộc đời ta "gieo nhân nào thì sẽ gặt được quả đó", nếu bạn quá toan tính thì sẽ ko bao giờ thấy an tâm về cuộc sống của mình cả, điều đó cũng khiến bạn ko hạnh phúc rồi đúng ko, hi. Nếu ban thật sự yêu người đàn ông đó, thật sự mong có cuộc sống lâu dài, thì bạn sẽ ko phải băn khoăn như thế này đâu.
    Tiền bạc , đối với mình mà nói thì rất là quan trọng, riêng mình thì hạnh phúc của mình sẽ ko thể trọn vẹn nếu ko có tiền được. Nhưng mình cũng ko mong là 1 người phụ nữ chỉ phải suy nghĩ thế nào để hưởng thụ tiền của chồng, vì mình sợ là 1 ngày nào đó chồng mình sẽ chán mình. Mình luôn cố gắng để sau này có thể phát triển sự nghiệp riêng của mình, tất nhiên là sẽ nhờ vào sự giúp đỡ của chồng mình. Vì mình nghĩ phụ nữ khó mà thành đạt nếu ko có 1 người đàn ông vững chắc bên cạnh lắm
    Phải nói thật rằng, mình cũng có phần suy nghĩ rất giống bạn, mình mong có 1 cuộc sống giàu sang sau này, nhưng mình lại mong mình thật sự là 1 người vợ tốt, là 1 hậu thuẫn vững chắc cho người chồng tài giỏi của mình. Tất nhiên 1 người đàn ông tài giỏi, về đủ các mặt, rất tâm lý, mình cũng đã từng gặp rồi, nhưng nói thế nào nhỉ, mình thấy ko phù hợp với mình. Ko phù hợp ở đây ko có nghĩa là người này ko xứng đáng với người kia, mà là tình yêu,đó chưa phải là tình cảm thật sự. Từ đó mình thay đổi câu trả lời mà rất nhiều người đã từng hỏi mình rằng "Bạn sẽ lấy 1 người như thế nào", mình ko còn đặt ra tiêu chuẩn nữa chỉ trừ 1 điều là "tình yêu".
    Điều đó đến nay thật sự mình cũng chưa tìm thấy, nhưng ko sao, cuộc đời có duyên có số hết rồi, chỉ cần mình lo hoàn thiện mình, có 1 sự nghiệp ổn định, thì đến ngày mình gặp được người đó, sẽ càng hạnh phúc hơn đúng ko. Ở đời đôi khi tính toán quá sẽ chẳng được gì, mà những người được lại đôi khi là những người chẳng toan tính chi cả.
    Hôm nay tự nhiên gặp được 1 chủ đề hay nên mình nhiều lời rồi, thôi, mong là bạn được hạnh phúc và bình an nhé
  8. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Giàu có hạnh phúc không tôi không biết. Nhưng tôi không tin người ta sống vui vẻ thoải mái trong nghèo khổ. Tôi có một câu chuyện thật 100%. Tôi có một cô bạn. nói chính xác là tôi quen thân với gia đình anh em cô ấy. Khi cô còn học trung học một chàng trai giàu có học trên lớp đã mê say đắm. Chàng trai học không giỏi hết trung học ở nhà kinh doanh rồi mở Cty vi tính và ngày càng giàu có hơn với TY không đổi dành cho cô. Nhưng cô cự tuyệt dù nhiều năm anh chàng kiên nhẩn theo đuổi. Rồi cô quen 1 kỹ sư việt kiều ( khi cô học đại học năm 2) nhưng sau khi ra trường cô cũng bỏ luôn anh việt kiều giàu có. người đã nuôi cô ăn học và trang bị cho cô mọi vật dụng đắt tiền từ xe máy đến điện thoại. Cô yêu một kỹ sư việt nam rất bình thường và gia đình rất nghèo cũng như đông anh em anh chàng nầy phải còng lưng cấp dưỡng. Cách đây không lâu trong một lần mời gia đình cô đi ăn tôi hỏi chuyện cô cười tự nhiên:" anh ông chủ không có bằng ĐH em không thích, Anh VK thì lùn quá em cũng không thích" Tôi nói Anh VN thì nghèo quá. Cô không trả lời. Bất ngờ hơn vài ngày sau tôi đến nhà cô chơi thì gặp cô đi làm về nhờ xe bạn cùng Cty( thời gian sau khi bỏ VK cô bán dần hết các thứ vì cha mẹ cô già , nghèo và nhiều bệnh) Tôi nói :" Em can đảm thật hoàn cảnh thế nầy mà dám từ chối 2 xe hơi để đi xe nhờ. Bạn trai em đâu sao không lo phụ" Cô buồn rầu:" Anh ấy cũng khó khăn như em , khó khăn hơn em nữa chứ làm sao lo?" Tôi không biết sau nầy cô có hạnh phúc không nhưng hiện tại nhìn cô sống trong khó khăn không xe máy , nợ nần chồng chất. Bố mẹ thì thay nhau đi mổ. Viện phí không thể không có. Anh em đông và nhiều người nghèo rớt mùng tơi cứ theo xin tiền cô hoài. Trong cô ủ rũ , ốm yếu xanh xao và già trước tuổi. Tôi không thể ngờ người con gái ấy đã 2 lần từ chối lên xe hoa với 2 người giàu có và thật sự yêu cô. Tôi hỏi cô:" tại sao không quay trở lại? Cô buồn rầu :" Họ đầu nói rằng họ hận em nhiều lắm. Không thể nào làm lại được nữa.
  9. ruanjinxiu

    ruanjinxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thật sự trong cuộc sống ngày hôm nay,không thể phủ nhận sự quan trọng của tiền bạc.Gia đình sung túc,chăm lo tốt đc cho bố mẹ con cái,chu đáo đc với bạn bè đồng nghiệp-Có những mối quan hệ xã hội tốt đẹp...Nếu thiếu đi điều kiện về tiền bạc thì cũng thực sự là một khó khăn.
    Đơn giản như nếu trong gia đình bạn có người thân ốm đau đi viện,hoặc bạn bè bạn không may gặp hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn.Bạn không thể dùng sự quan tâm đơn thuần về mặt tinh thần mà giúp cho ng ta thoát khỏi khó khăn.Dù rằng ai cũng hiểu trc hết là phải có cái tâm dành cho nhau,quan tâm đến nhau.Nhưng cũng phải có điều kiện vật chất thì mới giúp nhau tháo gỡ đc hoàn cảnh khó khăn.
    Nhưng Tiền thật sự chỉ nên là phương tiện của cuộc sống,chứ không nên biến Tiền thành mục đích trong cuộc sống của chúng ta.
    Sư Thích Nhất Hạnh có nói đại ý rằng tìm kiếm lợi nhuận là mục đích chính đáng.Quan trọng là con đường tìm kiếm lợ nhuận ấy ra sao & cách chúng ta sử dụng lợi nhuận ấy như thế nào.
    Trong xã hội ngày hôm nay,tôi nghĩ trong mọi người đều có sự nỗ nực vươn lên,lao động và mưu cầu 1 cuộc sống tốt đẹp sung túc hơn về mặt vật chất-Đó là 1 điều rất chính đáng.Cũng là 1 cách để thể hiện khả năng của bản thân mình.Nếu càng ngày càng có nhiều người khá giả,thì sẽ cũng có ít hơn đi những hoàn cảnh túng quẫn thiếu thốn.Nhưng đồng thời với sự vươn lên về tiền bạc như thế,cũng nên song hành với sự vươn lên của tri thức và nền tảng văn hoá.Sống với cái tâm,để biết phân biệt đúng sai tốt xấu,nên và không nên,cùng ý thức chia sẻ với cộng đồng.
    Giầu có không có gì sai trái.Sai trái là ở trong hành động và cách nghĩ của mỗi người!
  10. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Topic này bắt đầu từ 2006, mà bây giờ chúng ta vẫn còn bàn luận về Tiền bạc và Hạnh phúc - vấn đề của muôn thủa ,nói mãi cũng chả hết được. Chủ topic có còn ngó ngàng rì đến chỗ này đâu. Nên chả còn rì để nói. Rất có thể hai người đó đã lấy nhau rồi và chắc chỉ có Chúa mới biết họ có hạnh phúc hay không.

Chia sẻ trang này