1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thamtuonline

    thamtuonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Như thế này người ta (/Bác Hồ?) gọi là quyền được mưu cầu hạnh phúc đó bác!
    Thám tử tư 844
    -----------------
    BÍ MẬT - KỊP THỜI - CHÍNH XÁC - KHOA HỌC - KHÁCH QUAN
    ---------------------------------------------------------------------------
    Add: #54, 95/8, Chua Boc - Dong Da - Ha noi
    Tel: (84-4)3564.2117/0904.774.844
    Y!m: thamtutu844
    Website: http://www.thamtutu844.com/
  2. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô em họ, rất xinh (cơ mà cũng 27 tuổi roài) lựa chọn nhiều, yêu nhiều, bỏ nhiều, bây giờ cô ấy kết luận một câu thẳng toẹt thế này "kể cả có xuất phát vì TY chân chính thì hôn nhân cũng chỉ đẹp đẽ đc vài năm đầu, đẳng nào cũng chả có TY, tốt nhất là cứ lấy người đáp ứng đủ nhu cầu cho mình hiện tại và tương lai, sau này khỏi dằn vặt nhau chuyện kinh tế, sống thế nào thoải mái thì thôi, cứ nhân danh TY mà kết hôn thì phù phiểm lắm"
    Âu cũng là một kiểu suy nghĩ mới, và Gái Đẹp thì luôn có nhiều lựa chọn hơn gái Xấu (như mình) he he
    Bảo sao các anh cứ phải phấn đấu cho thành Đại Gia, đàn ông muốn hư hỏng thì phải có Xèng mà
  3. needsumone

    needsumone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    chào em! anh có đọc tâm sự của em, anh thấy là em hơi tham lam quá, nhưng em có quyền tham lam, ai nói em chi nên nghe và nếu cảm thấy đúng thì tiếp thu. Nhưng trong chuyện này, khi bố me em đã tuyên bó như vây, em nên hiểu là ban trai hiện tại của em có vấn đề rồi đấy. Hãy tìm hiểu lại nguyên nhân đổ vỡ của người vợ trước với anh ta nếu em không muốn là người thứ 2 ra đi như thế. Giàu có ai chẳng mong, nhưng khong ít thiè nhiều, em phải có tình yếu với ban trai của em, em mới có thể bảo đảm rằng em sẽ không ân hạn sau này. Ai cũng manh mồm bảo mình chẳng ân hận gì khi đã quyet định, có thể, nhưng sẽ ân hận vì đã không suy nghĩ chín chắn, và hơn nữa là không có tầm nhìn thì càng ân hận hơn phải không?!
  4. needsumone

    needsumone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    anh thì nói thật là cũng du học, cung master bằng nọ bằng kia, cũng nhà cửa chả thiếu cái gì, con sinh đôi 2 thằng con trai em a! kinh tế nhà anh thì cũng không phải dạng nhất nhì nhưng cũng để ối đứa thèm thuồng, mà anh cũng có suy nghĩ giống em là phải lấy một con vợ giàu, nhưng gì anh cũng nghĩ phải có tính yêu em à, vì không , đổ vỡ sau này, còn nhiều cái mệt lắm mà tiền thì bao nhiêu được cho là nhiều, bao nhiêu thì mình đứng trên thiên hạ được ?! mà anh thì không chịu lấy vợ ngu, vợ mà ngu thì mình còn ngu hơn vì mình đã chọn con vợ ngu mà, thế nên với em, em không nhận là em ngu thì đừng lấy thằng giàu mà ngu, tạm gọi là trọc phú ý, rồi cũng lại phải "đêm em về với chồng, ngày em lại đến anh nhé" thế thì buồn lắm

Chia sẻ trang này