1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Thế cậu có thấy cậu đang hạnh phúc không?
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tiền chỉ là phương tiện sống chứ ko phải là cuộc sống của bạn. Có thể bạn đã nghe câu này rất nhiều lần ở rất nhiều nơi và cho rằng nó chỉ là lý thuyết. Và có thể vì thế mà bạn đã kiếm cho mình một "chĩnh gạo". Trong tất cả những người con gái tôi từng gặp, từng giao tiếp và từng yêu. Có những người rất yêu tiền, người thì không coi nó ra gì, người thì thờ ơ ...đủ sống. Và tổng kết những người tôi đã gặp thì tiền mãi vẫn chỉ là một thứ trang trí cho cuộc sống của họ. Có thể họ đã đủ chững chạc, đủ chín chắn và từng trải để ngộ ra điều này. Còn tôi, một người chỉ mới chuẩn bị 24 tuổi sau ngày 23/11 nhưng sau tất cả tôi nhận ra rằng: Tiền cũng chỉ là một thứ đồ trang sức. Nếu không có nó, tôi vẫn sống, tôi vẫn hạnh phúc và vui vẻ. Không lo lo âu vì phải...giữ tiền, không lo âu vì sợ nó chạy mất và làm việc mình thích bằng chính đam mê của mình. Rồi tiền lại tới như muôn đời :" người đi tìm thì ko thấy, người ko để ý thì nó chạy tới tận...túi". Và sự nghiệp hiện tại với tôi không chỉ là nhiều tiền, ăn ngon, mặc đẹp. Sự nghiệp là tôi được làm cái tôi muốn dù...không ra tiền. Và thành công khi tôi thực hiện được ước mơ của mình. Có lẽ vậy là quá đủ.
    Với đa số các bạn gái thì tiền ko phải là quan trọng. Đây là thống kê cá nhânNhưng nếu có nó thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Thoải mái về tiền bạc là vô biên, mà sống với chính mình mới khó. Nên bạn còn trẻ, tranh thủ cứ làm điều mình muốn, mình thích vì khi quấn vào tiền rồi, dứt khỏi nó tương đối khó. Khó như cả ngày ngồi nghĩ:" làm sao ra tiền"
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    cái đồng chí này nói thì hơi thô nhưng mà thật, e nói thật với chị cuộc sống nếu chỉ có tiền ko thì vô vị lắm, ối người con gái ở quê lên đấy mơ lấy chồng giàu để đổi đời chấp nhận lấy một ông bằng cả tuổi bố mình ấy nhưng mà sau khi lấy được rồi sống trong giàu sang rồi nhưng ko có tình yêu ko hạnh phúc mới thấy cái giá mình trả là ko rẻ.Khi nhìn thấy người khác hạnh phúc mới thèm, E chỉ nói với chị rằng chị có học sao chị ko trân trọng những người thật lòng với chị, hạnh phúc chỉ đến với người biết đủ thôi {đừng hiểu là an phận nhé}
    Mong là chị hãy suy nghĩ cho kỹ và sáng suốt đời con gái chỉ có 1 lần thôi
  4. tuanbam

    tuanbam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà giàu bằng cách lấy chồng giàu. Vô tư đi bạn
  5. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    xã hội mình mà có nhiều bà như thế này thì cánh đàn ông nghèo như anh em mình chắc ế mọt răng, anh em nhi? he he
    may thay vẫn có những người chưa đến độ đỉnh cao như bà này
  6. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ rằng cơ bản là bạn có thoả mãn với những gì bạn có hay không?? thế thôi, thế là hạnh phúc rồi. Có nhiều người thì có nhiều tiền mới thấy thoả mãn. Có nhiều người chỉ cần đủ sống là ok, đấy là tuỳ vào quan điểm của từng người, chỉ cần cảm thấy thoả mãn là được
    Còn nếu bạn thấy chấp nhận được cuộc sống nhiều tiền và ít tình cảm thì tớ thấy nên lấy anh ấy, ke ke, chả sao cả. Đời là mấy, tội gì không chơi
  7. vietvoiz

    vietvoiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Giàu có không phải thực sự là Hạnh Phúc, điều này đúng
    Nhưng nghèo khổ thì chắc chắn không phải là Hạnh Phúc
    Ai nói nghèo nhưng tim vàng này nọ . . . có phần đúng, nhưng vì sao lại nghèo hơn người khác, rõ ràng là do các kỹ năng sống, năng lực cá nhân, ý chí, sự kiên trì . . . đều không bằng người khác (Theo chuẩn xét ISO 9000 thì các chi tiết chất lượng kém sẽ dẫn đến thành phẩm chất lượng không tốt)
    Khi mà các năng lực, ý chí, kỹ năng . . . không bằng người khác thì đương nhiên khả năng tạo dựng duy trì cuộc sống Hạnh phúc cũng không thể bằng người khác
    ĐÂY LÀ XÉT THEO ĐA SỐ
  8. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả 2 tay với em là phải có tiền (từ tương đối đến rất nhiều tiền) thì cuộc sống mới HP được, nghèo thì hèn, làm gì có HP được....
    Còn nữa, em cưới cái ông hơn em 10 tuổi kia đi được rùi đây, giàu có vậy là ngon rồi, có yếu một tí kô làm em cực khoái, thoã mãn .. cũng kô sao. Em lên Lạng Sơn anh chỉ chỗ bán máy xxx bằng xung điện hoặc cao su về mà dùng, bù lại cho phần yếu của các ông già...
    Còn đàn ông giàu có, đẹp trai, galant thì chắc kô bao giờ đến lượt em đâu... nhưng 1-2 đêm hoa lá cành thì họ có thể dành cho em được....
  9. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    đã Nghèo lại còn khổ thì ...làm giề mà mơ đến 2 chữ HP ..rõ chán .. ...
  10. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên điều tôi muốn nói ở đây là tuỳ vào em thôi. Vì khi tình yêu đến, mỗi con người chúng ta đều phải đón nhận. Đón nhận bằng cách nào, như thế nào thì chắc là cũng chỉ mình mình biết. Thực ra theo tôi thì thích đi ôtô, ăn nhà hàng hoặc là gì đi chăng nữa thì những thứ đó là bình thường. Vì có thể "có thể" thôi nhé những điều đó làm cuộc sống của ta rất là sung sướng. Cho nên khi mà em nghĩ đó là tình yêu thì hãy xem sét lại. Chỉ vì những thứ đó thì chưa nói lên được điều gì cả. Em nên tìm hiểu xem làm sao vợ cũ của anh ta bỏ anh ta mà đi??. Và người quan trọng nhất ở trong câu chuyện này chính là em. Em hãy suy nghĩ thật kĩ và thật chín chắn để quyết định là có nên yêu hay không nên yêu nữa. Vì nếu em cứ đâm đầu vào thì em sẽ là người sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ đấy. Chúc em có được một suy nghĩ thật sáng suốt. GOOD LUCK!

Chia sẻ trang này