1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hetkiennhan

    hetkiennhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    ke hoach ngan han thi k biet the nao, chu neu la ke hoach dai han thi k on roi, sao lai lam the, kho minh, kho nguoi va se lai la 1 ket cuc chang ra sao ca...
  2. moitinhtrongsang17

    moitinhtrongsang17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của cunconxauxi82 viết lúc 14:47 ngày 14/11/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi tự nhận mình là một người con gái thực dụng. Từ khi bắt đầu có ý thức hơn về cuộc sống, về tương lai tôi đã từng mơ ước mình giầu có. Tôi chỉ mơ ước giầu có thôi, vì hạnh phúc ư? Có lẽ tôi đã có. Gia đình gia giáo, không giàu nhưng thuộc tầng lớp trung lưu của xã hội, khuôn mặt xinh xắn (dù rằng tôi không đẹp được như các cô người mẫu). Trong lòng tôi, có thể luôn tự hào với bản thân, hình thức, học vấn, gốc gia đình tôi đều có. Nhưng tôi vẫn khao khát biết nhường nào mình có được thật nhiều tiền. Có thể nói giàu có là không có giới hạn, nhưng ít ra so với cái thành phố này, đất nước này tôi cũng phải là người "ở trên mọi người".
    Tôi biết, có thể nhiều người ghét tôi, thậm chí là khinh bỉ với cái suy nghĩ tôi bộc bạch tâm sự ra đây. Nhưng ai nói gì mặc kệ, vì đó là những điều có lẽ tôi không nói với ai. Nhưng qua cách sống của tôi mọi người xung quanh cũng hiểu được phần nào.
    Cuộc sống đối với tôi chưa từng có những bước ngoặt nào làm mình cảm thấy khó khăn, cũng học hành như ai, cùng bằng nọ bằng kia, cũng trải qua cuộc sống sinh viên, cũng có tình yêu và rung động.
    Tôi luôn có ý nghĩ mình phải lấy một người chồng thật giầu có, thật tài giỏi. Tôi thừa nhận tôi có học thức, có bằng cấp nhưng tôi biết mình không có khả năng làm giầu, tôi không có đầu óc kinh doanh, chỉ có lý thuyết suông mà thôi. Vậy làm cách nào tôi được giầu có???
    Năm nay 24 tuổi, từ khi còn là học sinh cấp II, tôi đã có rất nhiều người theo đuổi, tôi có đáp lại những người mà tôi cảm thấy có rung động. Tôi đã từng nhận lời yêu 4 người,. Nhưng cả 4 người đó, đều là những tình cảm học trò, thoáng qua. Yêu thì có yêu, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nụ hôn, không gì hơn thế. Có lẽ tôi chưa có cơ hội để gặp được một người có đầy đủ những yêu cầu mà tôi thầm đặt ra, có kinh tế là trước tiên, sau đó là tài giỏi học thức...Ra trường đi làm, tôi đã gặp anh, anh hơn tôi 10 tuổi. Đã có vợ, có 1 con trai, nhưng vợ chồng anh đã li dị cách đây 5 năm. Hay nói đúng hơn là vợ anh bỏ anh và mang đi với 1 số tiền rất lớn. Hiện tại anh ở với con.
    Gặp anh tôi không nghĩ rằng tôi lại có thể là "người yêu" của người đàn ông này.. Gia đình anh rất giàu có, có thể thuộc vào hạng nhất nhì thành phố. Anh hiền lành, tốt bụng, nhưng thuộc dạng không có đầu óc. Tôi thực sự không yêu, nhưng chỉ cảm thấy quý mến anh. Không hiểu từ bao giờ tôi đã bị đồng tiền cám dỗ hay sao? Tôi thích đi ăn nhà hàng, thích đi ô tô, thích được người đàn ông đó cung phụng, chiều chuộng...Và tôi đã yêu anh được hơn 1 năm rồi
    --------------------------------------------------------------------------------
    Màu đỏ đó là mục tiêu của chị --> quá rõ rồi,băn khoăn gì nữa .....
    Màu xanh, đàn ông mà thế này, xin lỗi không ai đi kiếm người như chị về làm vợ đâu.
    Kết luận : Chị thích " trên nhiều người " , thích xe hơi,thích nhà hàng , thích được chiều chuộng,cung phụng thì hãy lấy anh ta đi, băn khoăn làm gì nữa . Đàn ông có học thức tài giỏi họ chẳng có thời gian cung phụng cho chị đâu... Đừng tìm kiếm làm gì mất công. Chúc chị đạt được mục tiêu sống của mình

    Được moitinhtrongsang17 sửa chữa / chuyển vào 16:50 ngày 22/11/2006
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Trèo càng cao té càng đau
  4. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời chị này tự tin thấy ớn ..dựa vào đâu mà chị dám khẳng định cái bố hơn chị 10 tuổi giàu nhất nhì Tp ? ..xin lỗi nha Tp nào hả chị ..Tp Huế hả? ..sợ Huế cũng chưa có cửa .....chứ đừng so với HN hay SG ..chán chị quá ..chị nằm mơ sớm quá đấy ..và mục tiêu " trên mọi người " của chị thì được xem là giấc mơ ko có thật ..chị ko có óc kinh doanh mà đòi làm giàu?? phải biết lượng sức mình chứ ..còn muốn giàu bằng cách lấy chồng giàu thì nếu chị cảm thấy sống nhục được thì cứ lấy ..rồi cứ ngửa tay mà xin tiền chồng ..rồi để nó xem thường chị và gia đình chị thế nào ..để rồi lúc cơm lành canh ngọt ko sao ? đến lúc có gì thì no có nói có chửi gì cũng ko dám nói lại ...rồi bi kịch nhất là ko có tình yêu ..đến 1 ngày nào đó thì chị sẽ đi ngoại tình thôi ..dám chắc luôn ..cho nên phải biết mình đang làm gì ? muốn gì và sẽ phải trả giá gì ..Hạnh phúc là biết cách điều khiển đồng tiền chứ ko phải Hạnh phúc là bị đồng tiền điều khiển ...
  5. TRAMY1905

    TRAMY1905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hí,bà này tính viết khúc giao hưởng hợp sướng đây. Quay về thổi kèn đi
  6. snowycup

    snowycup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Để tớ kể cho...Lúc trước tớ mơ tớ phải thật giàu...đó là ước mơ duy nhất, tớ ko quan tâm đến hp gia đình or tình yêu lãng mạn, chỉ tiền và tiền...rồi tớ cũng làm ra tiền, cũng ko ít ...rồi tớ cũng lấy chồng theo tiêu chí giàu, đẹp trai, thông minh....bạn bè thèm thuồng, tớ cũng hâm mộ bản thân lắm...rồi bh tớ sắp li dị...cũng chả bít anh ấy sẽ thế nào khi tớ đưa đơn nữa....
    Bạn tự rút ra kết luận cho mình nhé...Nếu bạn 25t thì tớ bằng tuổi bạn thôi nên chắc vốn sống và cách suy nghĩ cũng tương tự
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một quan niệm về hạnh phúc khác nhau: lấy được người mình yêu là hạnh phúc, thành đạt là hạnh phúc, giầu có là hạnh phúc. Nếu đã biết mục đích của mình là gì rồi thì post bài hỏi han làm gì cho mệt người.
    Mà liệu lấy một ông chồng hơn tận 10 tuổi đã ly dị và bị vợ bỏ thì nên xem lại. Lý do nào bị bỏ? tiền thì không phải giầu đến thế cơ mà vậy thì chức năng "the man" có vấn đề.
    Sau này khi đứa con riêng trưởng thành có khi nó lại đuổi ra khỏi nhà chứ không chừng.
    Hãy suy nghĩ thật chín chắn 24 tuổi rồi chứ có phải 16, 17 đâu.
  8. stefan

    stefan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngu ngốc! Chỉ có thể nói như vậy về cô này! Cô tưởng chỉ mình cô biết tính chắc, chú người yêu cô hơn cô 10 tuổi, đầu óc của chú ý chả toàn là đá hộc rồi. Mà nếu như chú đó không tính toán được thì cũng đã có người nhà của chú đó tính giúp. "Anh ấy là con một, sẽ kế thừa tất cả tài sản, nếu mình lấy anh ấy, tài sản đó cũng là của mình.." . Thật sự quá ngu ngốc! Suy nghĩ cho kỹ vào, đừng để đến lúc ly dị lại ngớ người ra.
    Hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Nếu cô không nhớ điều này thì cả cuộc đời sẽ chỉ có đau khổ mà thôi.
    Thân!
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tiền thì ai chả muốn. Ngày chị 18 tuổi cũng mơ mộng lấy chồng phải có tiêu chí này tiêu chí kia. Nhưng năm 24 tuổi chị chẳng còn nghĩ thế nữa vì chị yêu một anh chẳng có tiêu chí nào như chị đã mơ mộng. Thế đấy! Hai vợ chồng lấy nhau rồi cùng nhau kiếm tiền, cùng tiêu. Chẳng ai phải phụ thuộc ai.
  10. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Vừa có tình vừa có tiền là tốt nhất. Có tình mà không tiền, hay có tiền mà không tình thì cũng hông tốt
    Mà nói thật, đàn ông trên 30t thì không cần phải thật giàu có, nhưng chí ít cũng phải có sự nghiệp ổn định. 22t mới ra trường thì còn ca bài túp lều tranh, trái tim vàng. Chứ 30 rồi mà còn ca bài ca đó, thì e rằng con người không thực tế, có lập gia đình thì cũng chỉ thất vọng mà thôi.

Chia sẻ trang này