1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forgeteverything

    forgeteverything Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình tính được, mình khôn thì người khác cũng thế chứ. Có phải là mọi người ngu cả đâu nhỉ? Trong ván bài này, không khéo bạn lại là người bị thua cuộc?? Vì mình thấy bạn sơ hở nhiều bước. Lấy anh ta thì sau này tài sản nhà anh ta sẽ thuộc về bạn? Chưa chắc đâu! Suy nghĩ kĩ đi!
    Ngày xưa mình cũng đã có một lần có sự lựa chọn như bạn. Anh ta là giám đốc, giàu có, li dị vợ.... Nhưng suy nghĩ cho cùng, tiền mình sẽ làm ra, mình có đủ khả năng. Thế còn hạnh phúc? Lấy một người như thế hạnh phúc làm sao nổi nhỉ? Anh ta có nhiều tiền thật đấy nhưng để cho mình đủ tiêu ở một mức cần thiết, thì cũng chẳng cần đến anh ta làm gì. Mình nghĩ với mình, cuộc sống chỉ để cho người nuôi mình mà mình chẳng được tự do, thì chẳng khác gì địa ngục, tù đày.
  2. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu vợ chồng là gì nhỉ? Nó có thể tồn tại được bao lâu sau hôn nhân. Tôi không yêu anh ấy nhiều, nhưng không có nghĩa anh ấy là người xấu. Tôi chỉ cảm thấy anh ấy chưa đủ thông minh như tôi mong muốn, nhưng anh ấy tốt bụng, đủ làm tôi cảm thấy an toàn, giầu có nhưng không kiêu căng, ngạo mạn. Lòng tham con người mà, vô đáy, thiếu cái gì muốn cái đó, tình yêu ư? tôi không tin lắm.
    Còn chị vợ kia bỏ anh ấy vì điều gì tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết hiện tại anh ấy đối xử với tôi như thế nào...
    Con người khó ai học được chữ ngờ, tôi đang tham lam, tham tiền, tham cả tình, tham cả tình yêu của anh ấy dành cho tôi, tham và muốn cả tình yêu của tôi dành cho anh ấy, nhưng tôi chỉ cảm thấy có cảm tình, hay tôi chưa biết yêu là gì, chưa dành trọn vẹn tình cảm cho ai bao giờ???
    Theo lý thuyết, từ trước đến nay bạn chưa thực sự yêu ai bao giờ, nhưng biết đâu đến khi gặp một ai đó, có thể thay đổi được tất cả.
    Tôi phải làm việc tiếp, Chúc mọi người may mắn!
    Được cunconxauxi82 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 23/11/2006
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng chẳng hiểu cô này và anh kia như thế nào,bài viết đang chuyển dần sang thể biện luận. Chuối cả buồng???
  4. haromeo

    haromeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Chính ra, câu hỏi của em là câu hỏi hay, dễ hiểu nhưng khó mà trả lời đúng hoàn toàn vitconxauxi82 ạ.
    Có ai đó đã viết ở đâu đó: "Hạnh phúc trước hết là một thực tại (thực tại hạnh phúc) chứ không phải là một ý tưởng hay là một khái niệm. Người có quan niệm hay một hệ thống các quan niệm về hạnh phúc chưa chắc là một người hạnh phúc đích thực và một người hạnh phúc thực sự không hẳn là người phải có một quan niệm nhất định về hạnh phúc. Có thể có nhiều quan niệm khác nhau về hạnh phúc, nhưng một quan niệm phổ biến nhất cho rằng hạnh phúc là một tình trạng hay một trạng thái được thoả mãn hoàn toàn (état de complète satisfaction, quan niệm của tâm lý học)"
    Tiền của thường được dùng để làm thước đo cho sự giàu có về vật chất; và nếu tiền của là MỤC TIÊU của em, và em cảm thấy thoải mái và thỏa mãn các ý muốn của em trong việc mua sắm quần áo, ăn chơi ở nhà hàng sang trọng, kẻ đưa người đón và được hưởng những đặc quyền được mang đến từ TIỀN...và TIỀN đó lại đến từ chỗ người mà em gọi là NGƯỜI-YÊU; thì em đang HẠNH PHÚC.
    Anh giả sử, ban ngày, em là trung tâm của mọi sự kiện, em sung sướng lắm; đúng không nào! Nhưng tối về, khi lên giường và trở thành một người phụ nữ với những khát khao vốn có, mà cái chú gọi-là-người-yêu của em lại giống anh xã của Madam đang gào thét mọi người ủng hộ ngoại tình ở ngoài kia; không thỏa mãn được những khát khao đàn bà của em, thì em lại là kẻ ĐẠI BẤT HẠNH.
    Ấy là anh ví dụ thế cho em thấy, HẠNH PHÚC ở mỗi góc độ mỗi khác nhau. Còn em, khi em tâm sự ra thế này, tuy không quen em, nhưng nghe giọng em kể, thì đích thị, em là cô bé hãnh tiến, suy nghĩ vẫn còn mang đầy tính hiếu thắng với đời, với những khát khao vật chất - những thứ mà em không thực sự có.
    Hãy nghe những lời khuyên rất ý nghĩa của mọi người ở dưới; hãy biết sống tự lập, tự xây dựng cái TÔI của mình, bằng khả năng của mình để sống đàng hoàng hơn. Cái điều kiện em đang có sẽ là cái đà để đẩy em lên cao hơn; và được tôn trọng hơn chứ không bị người ta nhìn em như một kẻ "sỹ diện nhờ" và ẾCH ỘP (tức là không biết gì).
  5. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Vì muốn được hưởng giàu có mà chấp nhận lấy người mình không yêu. Cái giá phải trả quả là đắt.
  6. nmkl33812

    nmkl33812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nếu trong số vài người đang theo đuổi mà ta phải chọn một để có một tấm chồng cho giống với mọi người thì tất nhiên ta sẽ chọn anh nhiều tiền nhất (tức là trong trường hợp "bắt buộc" phải lấy chồng nhé!). Tiền không mua được hạnh phúc những cũng mua được nhiều thứ khác.
  7. khoinguyen_kts

    khoinguyen_kts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
  8. bolzano

    bolzano Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống để gọi là hạnh phúc thì fải cần cả vật chất lẫn tình cảm . Nhưng vật chất bao nhiêu là đủ thì lại tuỳ quan niệm mỗi người . Tôi đã thấy nhiều cô gái ban đầu cũng có mục đích sống thực dụng như cô chủ topic này , nhưng khi đạt được thoả mãn rồi thì họ lại mơ đến một tình yêu thuần tuý mà người bình thường đều đạt được . Lúc đấy thì tiền nào mua được một tình yêu đúng nghĩa nên toàn ôm gối khóc thầm mơ về một người đàn ông ra đàn ông chứ ko fải một lão già bất lực .
    Chỉ có thể gọi bằng hai chữ NGÔNG CUỒNG .
  9. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Tiền bạc đi liền với hạnh phúc
    Lâu nay người ta thường nói rằng chẳng có mối ràng buộc nào giữa tiền bạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ và Anh đã cho kết quả ngược lại.
    Theo Ed Diener, nhà tâm lý học trường Illinois (Mỹ), thật là hoang đường nếu nói tiền không liên quan tới hạnh phúc. Diener cho rằng mối quan hệ giữa chúng thật phức tạp, song hiển nhiên là tỷ lệ hài lòng về cuộc sống của người giàu có thường cao hơn nhiều những người nghèo khổ. Ngay ở các nền kinh tế phát triển, nơi mà đời sống dân cư tương đối cao so với phần còn lại của thế giới, trường hợp tương tự cũng xảy ra.
    "Có bằng chứng rõ ràng cho thấy tiền bạc mua được hạnh phúc", chuyên gia kinh tế Andrew Oswald của Đại học Warwick (Anh) chia sẻ quan điểm với Ed Diener.
    Oswald "ngộ" ra điều này sau khi tiến hành đợt nghiên cứu với một nhóm người Anh từng trúng xổ số với giá trị giải thưởng từ 2.000 đến 250.000 USD. Kết quả là mức độ hài lòng về cuộc sống của nhóm người này đều tăng so với 2 năm trước khi họ trúng số. Và mức độ hài lòng càng tăng mạnh ở những người trúng giải càng cao.
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2006/11/3B9F0CB4/
  10. nhuanhnhuem

    nhuanhnhuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là mục tiêu của em là gì, nếu em đặt mục tiêu là giàu thì trước mắt như thế có vẻ là ok rồi (còn thực tế sau này thì chưa chắc). Chị không phê phán hay phản đối gì quan niệm của em nhưng mà theo chị thì cái gì cũng có giá của nó đó, em 24 tuổi cũng không phải là trẻ con để mà suy nghĩ giản đơn như vậy.

Chia sẻ trang này