1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangducnguyen

    thangducnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của cô bé này càng ngày càng gay cấn. Chắc là không có hồi kết ngay được "Hồi kết có lẽ là phải đợi đến khi đã quá muộn ". Chúc em "đi ngon" lành trên con đường em đã chọn.
  2. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bố mẹ nói "Nếu con lấy nó, đó là một nỗi nhục của nhà mình".
    Phải suy nghĩ nhiều...
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Bố mẹ em nói sai rồi. Thực ra không phải em lấy "nó" thì đó mới là nỗi nhục. Em đã là nỗi nhục từ khi có ý tưởng sẽ lấy một ai đó chỉ vì tiền của anh ta rồi. Người khác nói(hay em tự nghĩ nhỉ?) em là "tiểu thư", nhưng dưới mắt anh em chỉ là một dạng "**** cao cấp".
  4. Samurai_iv

    Samurai_iv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái...anh thấy chủ đề của em rất hay...và nó là chủ đề Rất Hot Trong xã hội hiện nay...anh thì ko có ý kiến gì...chỉ có 1 bài viết rất GOOD gửi đến em...
    Tiền bạc đi liền với hạnh phúc
    Lâu nay người ta thường nói rằng chẳng có mối ràng buộc nào giữa tiền bạc và hạnh phúc. Tuy nhiên, nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Mỹ và Anh đã cho kết quả ngược lại.
    Theo Ed Diener, nhà tâm lý học trường Illinois (Mỹ), thật là hoang đường nếu nói tiền không liên quan tới hạnh phúc. Diener cho rằng mối quan hệ giữa chúng thật phức tạp, song hiển nhiên là tỷ lệ hài lòng về cuộc sống của người giàu có thường cao hơn nhiều những người nghèo khổ. Ngay ở các nền kinh tế phát triển, nơi mà đời sống dân cư tương đối cao so với phần còn lại của thế giới, trường hợp tương tự cũng xảy ra.
    "Có bằng chứng rõ ràng cho thấy tiền bạc mua được hạnh phúc", chuyên gia kinh tế Andrew Oswald của Đại học Warwick (Anh) chia sẻ quan điểm với Ed Diener.
    Oswald "ngộ" ra điều này sau khi tiến hành đợt nghiên cứu với một nhóm người Anh từng trúng xổ số với giá trị giải thưởng từ 2.000 đến 250.000 USD. Kết quả là mức độ hài lòng về cuộc sống của nhóm người này đều tăng so với 2 năm trước khi họ trúng số. Và mức độ hài lòng càng tăng mạnh ở những người trúng giải càng cao.
    Tuy nhiên, Daniel Kahneman, chủ nhân giải Nobel kinh tế năm 2002, cùng các đồng nghiệp của mình ở trường Princeton, không đồng tình với những kết luận trên đây. Theo ông, thật là hão huyền nếu cho rằng con người ta chỉ phấn khích khi kiếm được nhiều tiền. Nhóm các nhà khoa học này từng tiến hành nghiên cứu các hộ gia đình với mức thu nhập khác nhau, trong đó đề nghị trả lời câu hỏi bạn có rất hạnh phúc hay không. Kết quả là tỷ lệ trả lời "có" ở những gia đình có thu nhập trên 90.000 USD cao gấp đôi so với những gia đình có thu nhập dưới 20.000 USD. Tuy nhiên, nếu so sánh giữa nhóm gia đình có thu nhập trên 90.000 USD với nhóm có thu nhập từ 50.000 đến dưới 90.000 USD, hầu như không có sự khác biệt.
    Nhóm các chuyên gia trường Princeton đã ghi lại cảm xúc trong một ngày của tất cả các gia đình trên. Kết quả cho thấy mối quan hệ giữa thu nhập và hạnh phúc gia đình rất mờ nhạt.
    Tiền có khiến con người ta hạnh phúc? Khi con người ta hạnh phúc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn? Có một cái gì đó mang lại cùng một lúc cả tiền bạc và hạnh phúc? Đến nay vẫn chưa có câu trả lời thống nhất cho những câu hỏi này. Vì vậy các nhà nghiên cứu khuyên rằng muốn có một cuộc sống ấm êm, tốt nhất nên chọn người bạn đời tâm đầu ý hợp, hơn là cố gắng bằng mọi giá để lương tháng của mình được tăng gấp đôi.
  5. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Mong ước lấy được ngươì chồng giàu có tài ba của chị em thời nay là hoàn toàn chính đáng, chẳng có gì đáng chê trách cả... Qua bài tâm sự này tôi nghĩ cánh đàn ông càng phải cố gắng nhiều hơn để tạo địa vị cao trong XH và kiếm được nhiều tiền hơn để vợ con được ăn sung mặc sướng, hãnh diện về chồng mình.... Đây là một trách nhiệm vô cùng năng nề nhưng rất vinh quang cuả cánh đàn ông chúng tôi... Trách nhiệm lo cho vợ con sung sướng của MEN đã được qui định từ hàng ngàn năm nay ruì, anh chị em cũng đừng chử ruả bạn gái này khi đưa ra suy nghĩ rất thật lòng và chính đáng như trên.......
  6. tarzan_hp

    tarzan_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhận, ảo tưởng....do thiếu KN sống....
  7. Thang98b3

    Thang98b3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Xã hội bây giờ loại người như em này tương đối nhiều, thường thì những người như em này luôn tự đánh giá mình cao hơn những người xung quanh rất nhiều ( cả về phẩm giá, trình độ và cả nhan sắc). Em quá mải mê theo suy nghĩ của mình mà không cần biết đến những người khác đang đánh giá thế nào về mình mà luôn coi đó là sự ganh tị. Nói chung là những kiểu người như em này thì luôn làm cho tất cả những ai bình thường đều thất khó chịu khi tiếp xúc lâu. Nếu gia đình em này đúng như những gì em ấy kể thì phải nói đúng ra em là nỗi nhục của gia đình.
    Đọc bài tâm sự này thì tớ lại nghĩ đây là trường hợp một nhà văn đang tìm cảm xúc cho câu chuyện của mình thì phải.
  8. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Tiền cũng quan trọng. Thực ra mình không cần người con trai của mình giàu cỡ nứt đố đổ vách, nhưng ít ra cũng sạch sẽ, giúp đỡ được bạn gái mình khi cần.
    Đừng nói chỉ cần tình và một túp lều ta có thể vui vẻ đẻ con để sống bên nhau. Đừng nói giữa người con trai nghèo + hèn tôi yêu và giận, và người con trai giàu + sang tôi không yêu và thèm, tôi sẽ sẵn sàng lao theo người trai nghèo chẳng có tương lai.
    Sợ nhất kiểu đàn ông kiếm được mà chẳng biết giữ. Tiêu đi, sướng cái mồm đi, đợi đấy đàn bà mới yên tâm trao gửi đời mình.
    Dẫu sao thì không có tình yêu cũng chẳng nên cưới làm gì. Lời cha mẹ dạy : Tình trên hết con ơi. Có Tình rồi mới có NGHĨA
  9. Motthuayeunguoi77hn

    Motthuayeunguoi77hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lấy 1 người ngu có nhiều tiền không bằng lấy 1 người khôn mà nghèo. Tiền cần thật nhưng biết sử dụng và chi tiêu đồng tiền như thế nào mới là quan trọng, tiền trong tay người tốt sẽ có ích, trong tay kẻ xấu thì chẳng có ý nghĩa gì. Tóm lại, trí tuệ, sức khoẻ quan trọng, tiền sẽ ở đấy mà ra...
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    -Thế nào mới gọi là giầu có? đến cỡ nào Biệt thự Vila, ô tô..lúc nào cũng có tiền Tấn như đại gia? hay có thể trang trải mọi chi phí của đời thường?
    - Sự giàu có đó là nguồn từ đâu ra.?..do lao động cật lực đến suy kiệt !!! hay do sự khôn ngoan kiếm tiền ...
    - Thế nào mới là hạnh phúc: Tinh thần, Sức khoẻ, Tình yêu ra sao....
    Theo tôi nghĩ giầu có chỉ là điều kiện Cần của cuộc sống để vươn tới HẠNH PHÚC!!! Chúng ta cần phải cân bằng các mối quan hệ của cuộc sống thì mới có hạnh phúc ....TIỀN TÀI_ SỨC KHOẺ_ TÌNH YÊU_ SAY MÊ CÔNG VIỆC...Cái gì nó quá mức thì các thứ còn lại sẽ kém đi thì cũng chưa phải là hạnh phúc...có tình yêu có niềm yêu thích,có sức khoẻ..nhưng đụng đến các chi phí hàng ngày như cưới xin, Xăng dầu , điện thoại , điện nước mà không có thì cũng coi như là chưa phải hạnh phúc...Tóm lại là ta đi đến đâu cũng cần có Tiền nhưng mục đích cuối cùng thì không phải là đồng tiền mà là Sự thoả mãn bản thân ntn mà thôi!!!

Chia sẻ trang này