1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xem"Người giầu cũng khóc chưa?"
  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ hạnh fúc còn tuỳ thuộc vào quan niệm của mỗi người . Có người thấy thế này là hạnh fúc, có người thấy thế kia là hạnh fúc . Thực ra chỉ đơn giản hạnh fúc là bằng lòng với những gì mình có.
    Giầu chưa chắc đã hạnh fúc lắm nhưng nghèo thì thực sự là không hạnh fúc rồi .
    Tính thực dụng thì có lẽ không được khuyến khích nhưng fải thực tế . Cuộc sống vốn đã fức tạp thì đừng làm cho nó fức tạp hơn, cố gắng đơn giản thôi bạn.
    Tôi không nghĩ bạn tham lam, ích kỉ hay nông cạn mà tôi nghĩ bạn hơi thiếu bản lĩnh trong cuộc sống. Không dám làm những điều mà mình thích, lại thích những điều mà mình không làm được.
    Bạn fải biết cái gì fụ thuộc nó sẽ thế nào chứ. Bạn fụ thuộc vào đồng tiền của anh ta thì sẽ là gì...???!!!
    Hìhì, tớ vốn là hay triết lí hay vặn vẹo lại hay nói thẳng...:D :D
    [
    Được new_face sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 10/12/2006
  3. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Xã hội phải có người này người kia chứ, hi`hi`. Không ai chê trách bạn cả. Như bạn thấy đấy, Nguyễn Gia Thiều xấu xí thế còn cặp dc với Hà Kiều Anh cơ mà, bạn chắc chắn chưa ngon bằng Hà Kiều Anh, cho nên mình khẳng định, bạn trai bạn chắc chắn chưa giàu bằng Nguyễn Gia Thiều. Bao giờ xong phi vụ này, thì đến gặp tôi nhé, tôi đảm bảo cho bạn nhiều thứ bất ngờ đấy
  4. chanbome483

    chanbome483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Không phải cái gì bạn không hiểu được thì đều dở hơi, rẻ tiền cả. Diễn đàn tuy la ảo và nặc danh nhưng phần lớn những người vào đây là người có văn hóa, nên phản bác ý kiến người khác cũng nên phản bác một cách tôn trọng và có văn hóa.
    Phần lớn chúng ta đều mong muốn có được thật nhiều tiền và sông cuộc sống xa hoa. Nhưng phần lớn chúng ta không đạt được mục đích đó. Tuy vậy, tôi không nghĩ là phần lớn chúng ta bất hạnh. Tuy tôi không có xe Mercedes nhưng tôi thấy mình may mắn hơn nhiều so với những người tàn tật không thể tự đi bằng chính đôi chân của mình. Tuy bố mẹ tôi không giàu có nhưng tôi may mắn và hạnh phúc hơn những trẻ em mồ côi không biết đến hơi ấm của tình phụ tử. Tôi cũng muốn sống trong biệt thự bên bờ biển, đi du lịch nước ngòai hàng năm nhưng tôi biết tôi không có khả năng kiếm đủ tiền cho điều đó và tôi cũng không đủ gan để buôn lậu, lừa đảo hay ăn cướp. Tôi không thấy bất hạnh vì tôi không có những thứ đó khi mà tôi đã có 1 gia đình êm ấm với những đứa con khỏe mạnh và ngoan ngõan.
    Có thể kể ra hàng ngàn ví dụ tương tự trong cuộc sống hàng ngày để thấy rằng đối với những ai biết trân trọng cuộc sống thì được sống trên cuộc đời này đã là 1 điều hạnh phúc rồi.
  5. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Bạn chủ topic trăn trở lắm, nếu "lấy đi còn nghĩ j nữa" thì đã ko đặt câu hỏi "Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???"
    Hì, tớ thấy hay hay, nhảy vào góp vui. Rằng bạn sống thế nào đó là quyền của bạn. Nhưng bạn luôn nhớ rằng, ở đời mọi thứ luôn có 2 mặt. Trong mỗi người đàn ông mà mình yêu/cưới đều có 2 mặt. Một là điều làm cho mình rất thích dẫn đến quyết định yêu/cưới. Mặt kia là một số sự khó chịu mà mình phải chấp nhận.
    Quan trọng là ta biết chấp nhận với cái chưa được trong mắt ta thế nào. Anh yêu tha thiết, giỏi giang nhưng hay đánh bạc. Anh thì đẹp trai hiền lành chiều vợ nhưng chỉ là lái xe. Anh thì con một, nhà to, giầu công việc tàm tạm đủ sống và chấp nhận 1 cuộc sống tàm tạm như thế . Chấp nhận đến đâu chấp nhận như thế nào tùy mỗi người. Khi yêu nói chung tình yêu đến trước, sau đó phát hiện ra mặt trái của đối phương, lúc ấy cảm thấy chấp nhận được thì tiến tới, ko thì bye bye..
    Lấy được chồng giầu và tài giỏi lại còn là người mình yêu thì nhất rồi. Có điều bạn lại không "may mắn" như thế. Có dám chấp nhận nổi anh và vượt qua rào cản bố mẹ không nhỉ
  6. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    lấy cái ví dụ như thế này nhé: bạn đang đói bụng, và cảm thấy thèm ăn một món ăn ngon miệng là bún bò Huế chẳng hạn. Đi ra ngoài phố, thấy nhiều cửa hàng bán bún bò Huế. Cửa hàng nào nhìn sạch sẽ, món ăn có vẻ ngon thì giá trên menu lại quá cao, cửa hàng nào nhìn khiêm tốn hơn, thưa khách (bạn đánh giá chắc đồ ăn không ngon) nên giá rẻ hơn. Bạn không có nhiều tiền nên cứ băn khoăn xem vào quán nào ăn thì sẽ đáng đồng tiền của mình hơn, sẽ vừa thấy ngon miệng mà lại giải quyết được cơn đói. Suy đi tính lại, quay đi quay lại, mất một hồi lâu thì bạn mới quyết định chọn một quán để vào ăn. Vào đến nơi bạn mới nhận ra rằng bạn đã quá đói, và ăn cũng chẳng cảm thấy ngon, cũng như cái sự "thèm ăn bún bò" đã tan biến mất rồi. Bạn cảm thấy ăn cái gì vào lúc này cũng vô vị như nhau.
    ---> Lời bàn: vì mất nhiều thời gian lựa chọn, nên cái mong muốn ban đầu không còn nữa.
    chẳng biết có đúng không, nhưng yêu ít người, suy tính ít thì sẽ thấy tình cảm nó thi vị hơn, sống với nhau bằng tình cảm nhiều hơn. Cân đong đo đếm nhiều quá, nhìn ai cũng thấy cái giá trị đo bằng tiền và điều kiện vật chất và hình ảnh bề ngoài, sẽ làm cho cái giá trị bên trong của con người đó bị xem nhẹ. Con người trở nên nhạt nhạt hơn về chuyện tình cảm, liệu lúc đó có còn cảm nhận được sự hạnh phúc theo đúng nghĩa hay không?
    Tuy mình không có may mắn là chỉ quen 1 người, yêu người đó, lấy được và sống hạnh phúc lâu dài với người đó, mình úng hộ các bạn chỉ yêu một lần, và yêu là cưới:).
  7. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    thì cái bà chị đó kiếm được rồi đấy còn gì còn loại có tiền mà thông minh thì chắc gì nó đã thèm lấy bà chị
    Được traitim_vietnam_hn sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 14/12/2006
  8. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ CHỈ CÓ TIỀN MỚI MANG LẠI CHO NGƯỜI TA HẠNH PHÚC THÔI!!!
  9. lilac_hn

    lilac_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Có rất nhiều bác trên TTVNOL mình để signature là:
    Hanh phúc là một cuộc sống bình dị bên người mình yêu.
    Thế cũng đúng lắm.
    Nhưng có xiền thì cũng shích chớ các bác ạ.
    EM thì em muốn cả hai: Tình và Tiền; cho dù là tham lam cũng được. nhưng ấy là mình thích mờ... còn được hay ko thì chờ vào số phận
  10. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    mình thì không thích những người con gái có nhièu tham vọng thế đâu.họ nhanh béo.

Chia sẻ trang này