1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thoigianquyetdinh

    thoigianquyetdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    vào đây mới nhận thức được nhiều thứ.trời đất có người con gái yêu đến 4 người mà không thấy sấu hổ gì.Bạn đừng nghĩ có chút nhan sắc là muốn làm gì thì làm nhé.
    các cụ nói "hồng nhan bạc mệnh không sai đâu"
  2. lilac_hn

    lilac_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Yêu 4 người thì đã làm gì mà phải "sấu hổ" hả bác?
    Xin lỗi bác nhé, chứ bác lói sai chính tả rồi..
    Bác chưa phân biệt được giữa sấu hổ và xấu hổ thì chắc hơi khó có nguời iêu đấy ạ...
    Hihì... đùa tí chứ chắc bác cũng duyên lém đấy nhỉ
  3. Natra

    Natra Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có cách sống và suy nghĩ riêng, miễn sao là sống tốt và có trách nhiệm với cái mình lựa chọn. Không ai có quyền "chụp mũ" cho người khác một cách phiến diện.
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Đọc tiêu đề topic, đúng là câu hỏi trăn trở của muôn đời nhỉ? Ko biết bạn vẫn còn theo dõi topic này nữa hay ko..nhưng star vẫn muốn nói với bạn về những suy nghĩ mình từng có, đã có và đang có.
    Ở đời, chắc ko ai muốn mình nghèo khổ đâu bạn nhỉ. Vì ở đời có biết bao nhiêu thứ mà nếu có tiền thì mới có thể xài, có thể mua...Star cũng muốn vậy. Ngay từ nhỏ, star luôn mơ ước là một ngày nào đó mình gặp được bạch mã hoàng tử của mình (nghe hơi sến nhỉ? hihi). Star luon tin là ở đời thường vẫn có thể có những câu chuyện cổ tích ( cái này là ám ảnh của truyện cổ tích từ hồi bé xíu á). Vì dĩ nhiên, star cũng muốn mình được ăn ngon, mặc đẹp và hạnh phúc mà. Những suy nghĩ này star có từ khi còn nhỏ cơ. Nhưng star cũng luôn tin rằng cách sống của mình sẽ mang lại cho mình những kết quả y như vậy. Star lớn lên vẫn mang theo ước mơ đó nhưng càng lớn thì mình càng hiểu ra thêm rằng...Mình ko thể vui vẻ nhận lời đi chơi với 1 tên giàu mà mình cảm thấy kinh hắn. Đơn giản thôi, vì nếu muốn ăn nhà hàng...vì vẫn có thể tiết kiệm hoặc xin ba mẹ để vô ăn... thì cần gì phải đi với người mình ko tôn trọng đến một nơi chỉ để làm cho mọi người ghen tị vì nghĩ "wow...sao cô này sung sướng vậy??".
    Dĩ nhiên nếu để đi với 1 chàng nghèo xác xơ thì cũng cần nghĩ lại. Đâu thể chỉ có "2 trái tim một mái nhà tranh."Mình luôn nghĩ vậy nên mình ĐƯA thêm một tiêu chuẩn vào wish list của người trong mộng. Đó là : phải có cái đầu chất xám cũng như các phẩm chất khác. Wow, nói đến đây giống y chang mẫu người ko có thật nhỉ: giàu, thông minh, tốt, yêu mình duy nhất, galăng..blad blad...
    Mình vẫn giữ cái suy nghĩ ấy, vì nghỉ chả lẽ nào phân nửa đàn ông trên thế giới này ko ai được vậy.?
    Nhưng rồi đến hôm mình gặp "người ấy", lần đầu gặp, mình ko rõ về người ấy là con nhà ai, có bao nhiêu tiền, đang làm gì, chạy xe gì....Nhưng mình vẫn bị sét đánh. Rồi khi yêu nhau thật lòng mình ko rõ tường tận từng chi tiết một về người ấy đâu. Mình chỉ thấy cách người ấy đối xử với mọi người và mình. Mình cũng chẳng rõ trong ngân hàng người ấy có bao nhiêu...hihihi . Thế muh vẫn yêu.
    Tới lúc này, khi ngồi type những dòng này cho bạn, mình mới nghiệm ra rằng: cổ tích vẫn có thể xảy ra giữa đời thường. Nhưng nó sẽ hơi khác một tí. Vì cũng giống như: thế kỷ 21 này, làm gì còn có chuyện bận áo thụng, ngồi xe ngựa...thay vào đó là áo sơmi, chạy xe máy. Nó phải khác và thay đổi. Giống như trong truệyn cổ tích bạn là công chúa bị mẹ ghẻ ăn hiếp, nhưng thế kỷ này..bạn là con ba mẹ bạn chứ ko phải là công chúa của 1 nước nào. (Sorry bạn, đạon này mình biết bạn sẽ ko rõ lắm nhưng mình chỉ nói theo suy nghĩ của mình thôi)
    Trước khi yêu, mình đặt ra nhiều thứ. Nhưng khi yêu rồi, chính mình lại đạp đổ nhiều thứ để thấy vui vẻ bên nhau. Khi yêu rồi, mình chỉ cần người ấy có ít tiền, rồi mình chở ngưới ầy đi ăn những quán bình dân mà rất ngon....blad blad...
    Khi cưới rồi mình mới biết giấc mộng của mình là sự thật. Có thể người ấy so với nhiều người trên đây ko giàu bằng. Nhưng nói tậht, he có thể mua cho mình tất cả những gì mình thích. Vậy có phải là hoàng tử ko bạn.
    Có lần mình cũng hỏi người ấy:" Sao hồi biết em, mình khác quá vậy. Lúc ấy em ko biết mình thế này.". He nói:" Anh cũng muốn thử xem em chứ bộ. Muốn biết cách sống, cách suy nghĩ của em ra sao. Chứ yêu nhau, anh cũng đâu muôn em đến với anh chỉ vì tiền". Biất đâu đang có những người đàn ông thật sự đang ở ẩn bạn à. Cái đầu của người đàn ông mới quyết định, mới làm nên chuệyn và mới đem hạnh phúc cho mình.
    Bây giờ, làm vợ người ấy rồi, mình lại nghiệm ra 1 điều. Hồi trước cứ mơ là có chồng giàu để lấy tiền shopping cho sướng. hihihi nhưng khi lấy rồi, lại cứ muốn tiết kiệm cho chồng con và mình cứ nhớ một câu thế này:" Em có thể tự kiếm tiền mà. Nếu cứ mỗi ngày lấy tiền của anh xài, thì em cứ phải mỗi ngày nhìn sắc mặt của anh hay sao?". BUồn cười là, khi có chồng rồi, mình lại ít shopping hơn hồi còn độc thân, vì mình chỉ cần người ấy luôn bên cạnh ủng hộ mình là được. Mình biết rằng tự mình có thể kiếm được tiền, cunconxauxi à.
    Chúc bạn luôn thanh thản, vui và Hạnh Phúc.
    Được littlestarhcm sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 16/12/2006
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Giàu có thì có hạnh phúc và bất hạnh kiểu giàu, nghèo khó thì cũng có hạnh phúc và bất hạnh của nghèo....Đã là con người thì kiểu gì thì kiểu vẫn có cái hạnh phúc riêng và bất hạnh riêng...............Người ta nói cấm có sai : KẺ THÙ LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI CHÍNH LÀ BẢN THÂN MÌNH!!!! ( Cái gì chỉ huy con người bạn: Bộ não, dục vọng, Tình cảm....????!!!???)
  6. huyhoang7t

    huyhoang7t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    có nhiều tiền hơn mà suy nghĩ của hai người ngày càng trở nên cách biệt và không hàn gắn được thì chắc gì đã bằng không có nhiều tiền nhưng chia sẻ, cảm thông, và có một cuộc sống êm ấm.
    Hai người tri thức sống với nhau, yêu thương nhau, thì sự ủng hộ và đồng thuận của hai bên có lẽ sẽ giúp cho từng người đạt tới sự thành công trong sự nghiệp, mà lại ko đánh mất bản thân mình. Nếu được như vậy thì lo gì không có đủ thu nhập để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Thêm vào đó, tiền và những gì đang có trong hiện tại đâu phải là tất cả để đo lường hạnh phúc trong của gia đình, của hai người trong hiện tại và cả sau này. Mình nghĩ sự thành công lớn nhất, và hạnh phúc lớn nhất của hai vợ chồng có lẽ là việc nuôi dây thành công con cái, để con em mình trưởng thành, sống có ích và thành đạt trong xã hội. Thêm vào đó, sự hạnh phúc của gia đình cũng là việc hai người tham gia tích cực vào hoạt động xã hội và công việc, để cùng nhau đóng góp và tạo ảnh hưởng tốt đẹp đối với những người xung quanh... nếu làm được những điều đó thì tiền chỉ là một phương tiện, và nó sẽ không phải là một vấn đề quá lớn đè nặng lên suy nghĩ của chúng ta, và làm tầm thường hoá giá trị của cuộc sống. Mình nghĩ như vậy.
  7. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, tớ là tớ cứ thích : Tiền đầy túi, túi đầy tim .
    Vừa đủ độ fải ko các em nhể
  8. nhoccuoi

    nhoccuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng không biết nên nói về chuyện của chị thế nào. Hiện giờ tôi cũng đang yêu 1 người đàn ông đã li dị và bị vợ bỏ để chạy theo người tình.Nhưng tôi yêu anh bởi anh là người có đức, có tài, và không giàu có nhất nhì tp. Tôi tự nghĩ liệu tôi có may mắn không khi mà anh ấy không p là người giàu có, vì nếu là người giàu có...tôi sợ TY của mình cũng sẽ bị nghĩ là vì vật chất....
    Tôi nghĩ chị nên nghĩ sâu hơn nữa, bởi chị sẽ ko có hạnh phúc thực sự nếu chị chỉ nghĩ đến vấn đề kinh tế....Vì với 1 gia đình không hoàn hảo....nếu không thực sự có cái tâm....tôi nghĩ chị không thể xây dựng gia đình của mình.
  9. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị cunconxauxi chắc là lấy anh kia rồi hay sao mà chẳng thấy nói năng gì nữa nhỉ?
  10. sweetieme

    sweetieme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chị cunconxauxi chắc là lấy anh kia rồi hay sao mà chẳng thấy nói năng gì nữa nhỉ?

Chia sẻ trang này