1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu giầu có đã thực sự hạnh phúc???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cunconxauxi82, 14/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cunconxauxi82

    cunconxauxi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó nói rằng, tôi chắc gì đã xinh đẹp bằng ai, chắc gì đã giỏi giang mà còn cành cao, cành thấp ước muốn một người chồng vừa giỏi giang, thông minh, vừa giầu có. Người chồng như vậy ai mà chẳng muốn, ai mà chẳng ước và có chăng trong cuộc sống có phải ai cũng may mắn gặp được người chồng như thế???
    Cám ơn tất cả những lời khuyên các bạn đã dành cho tôi, nó đã khiến cho tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi vẫn thường xuyên online nhưng không tham gia topic và nghĩ về điều các bạn nói.
    Thứ nhất, có thể tôi là người sống khép mình, thứ 2 cơ quan tôi là cơ quan Nhà nước, tất cả đều biết tôi và anh có tình cảm với nhau, điều đó là một trong những lý do không ai muốn tìm hiểu tôi nữa, còn những mối quan hệ bên ngoài tôi đều có rất ít. Nhiều lúc cảm thấy cô độc và dường như mình tự đánh mất hết cơ hội dành cho mình.
    Không hẳn tôi không có một chút tình cảm nào với anh, tôi có cảm tình, có quý mến nhưng đôi khi anh tỏ ra quá hiền lành và đôi khi đến mức "nhu nhược", đã tạo cho tôi cảm giác không biết tôn trọng anh nữa hay sao??? Tôi không tự hào khi sánh vai cùng anh, không tự hào nói cho người khác biết được rằng tôi có một người yêu như vậy???
  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Mình có xem hết các bài viết của mọi người từ trang 1 đến đây . Cảm ơn cunconxauxi82 đã đưa ra một vấn đề rất hay và ai cũng quan tâm .
    Hạnh phúc là gì ??? Không ai đưa ra định nghĩa được .
    Từ vấn đề và trình bày trang 1 cho đến khi bạn viết bài trang 6 thì đúng là bạn đang càng ngày càng chui vào mớ bòng bong ấy . Ý kiến cư dân mạng mỗi người khác nhau , tập hợp lại theo mình thì bạn đánh giá thật sự tình cảm của mình rồi hãy quyết định nhanh lên .
    Mọi người trên diễn đàn đang luôn là bạn của bạn đấy chứ .
  3. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    kết thúc câu chuyên tình và tiền thế nào rồi các bác??
  4. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Em ah , điểm " G " của em không phải là tiền , nên em loay hoay mân mê mãi mà không thấy cực khoái
    ( chuyện xảy ra lâu quá rồi , chẳng biết giờ này em mân mê những gì khác rồi ?)
  5. collector

    collector Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Có ai mà không thích tiền?
    Tiền bạc nhiều chắc chắn phần nào sẽ đem lại hạnh phúc nếu nó có được bằng chính sức lao động của mình; tất nhiên, nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng không có tiền thì rất khó có hạnh phúc.
    Bạn gì đó ở trên muốn có hạnh phúc bằng cách lấy người có nhiều tiền không hẳn đã sai, nhưng lại mâu thuẫn ở chỗ người mà bạn định lấy có tiền nhiều từ gia đình. Tiền bạc không phải tự mình làm ra khó giữ lắm.
    Theo tôi, điều quan trọng không phải ai đó đang có nhiều tiền, mà là người đó có tố chất, có khả năng để kiếm được tiền không? Xã hội thiếu gì người đi lên từ hai bàn tay trắng, mà cũng không ít người thừa kế giàu có lụn bại trong cuộc sống.
  6. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc , theo hình dung của tớ ,nó to gấp tỷ tỷ tỷ tỷ lần con voi . Nhưng đây là đang nói đến HP và Tiền .
    Các thày bói cứ phán loạn xạ cả lên :
    -Có ng` sợ có tiền nhiều thì con cái hút hít ,xin thưa ,con nhà nghèo hút hít đầy ,ăn cắp ,giết ng` ,cướp của... để hút .
    -Lại bảo sợ tiền nhìu thì gái gú ,xin thưa ,nghèo cũng gái gú ,nuốt nhục cho gái nó bao,nên mới có hạng ăn chằng đ.. chịu
    - Lại bảo hơn 10 tuổi sợ bất lực. Chuối . Phải trên cơ sở từng con ng` cụ thể ,chứ các cụ nhà ta cũng nhiều người đáng đồng tiền bát gạo lắm đấy chứ . Có câu già tóc già râu ,chứ cái linh tinh đấy nó đâu có già
    Tớ ngu ,nên cứ nghĩ thế này :
    Coi như Bạn chủ topic rơi vào lọ đường đi ,quan trọng là bạn ý biết đường ngọt . Chỉ là băn khoăn xem có nên ăn đường này khg thôi mà . Sao mọi ng` phang bạn ý tooooơoi bời lên thế .
    Thực tế thì đường ai mà chả phải ăn ,vừa đủ là quý . Nhưng rất cần .
    NHưng khi bạn ý nằm trong lọ đường thì bụi mía tất nhiên sẽ lao xao : sao khg tự tay trồng mía đi rồi lấy đường có phải quý khg , thơm ngon khg , vừa tự hào hãnh diện mà lại VS an toàn thực phẩm ..... Ăn đường sẵn sợ hoá chất ,sợ ngộ đôc ,lại khg tự hào là mình giỏi , tự trồng được từ cây mía để cất nên thành đường mà ăn,là ăn sẵn ....
    Đấy ,tớ diễn đạt lung tung thế chả hiểu có ai hiểu cái điều dễ hiểu này khg .?
    Của đáng tội ,chị em PN chúng tớ cũng muốn "bàn tay ta làm nên tất cả " lắm đấy chứ ,nhưng cũng khg ít ng` loay hoay trồng mía cả đời ,vun vun xới xới ,tưới tắm quần quật ,rồi nó có ra được mía đâu . Đường ăn chả có , còn kéo lê thê theo mấy thế hệ con cháu nheo nhóc theo . Thế nên các anh zai lúc chê chị em thực dụng cũng nên soi gương kiểm điểm
    Tớ nghĩ có bài bạn chủ topic nói ở trang 6 là quá đầy đủ ,và cũng làm tớ hiểu bạn ý và yêu quý bạn ý .
    Quý là vì bạn ý mới 24 mà suy nghĩ thấu đáo ,thận trọng ,rất coi trọng tình yêu .,bằng chứng là bạn ý rất băn khoăn khi còn thiếu TY. Nếu khg coi trọng Ty thì bạn ý múc ngay rồi .
    Rạch ròi ra đc như thế sẽ rất dễ phân tích ,bi h chỉ cần bạn chủ topic đề nghị anh trai kia cho bạn ý thời gian ,và bằng mọi cách chứng minh đc TY ,để sao cho bạn tìm được TY nơi anh ý ,thế là xong,chả lăn tăn gì nữa . Lưu ý là TY đích thực nhé ,chỉ có 2ng` tìm kiếm chứ tiền cũng chịu
    Còn nỗi nhục như gđ bạn nói ,mình cho là do hoàn cảnh tập 2 của anh ý ,thì 2 ng` chỉ có bằng sức mạnh TY để thuyết phục đc GĐ bạn .Đấy có lẽ là khúc sau .
    Cháo nóng húp dần ,các bác góp ý cứ loạn xà ngầu ,tớ thấy chủ topic còn tỉnh táo hơn khối vị

    Cái gọi là Tình yêu thật là khó hiểu ,muôn đời khg giấy mực nào mổ xẻ nổi . Mình phiếm đàm chỉ là thày bói sờ voi ,có ai đồng ý với tớ khg ?
  7. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị nhé! Nếu ở đời em gặp một người nào đó như chị thì em sẽ khinh chị mất...chị đừng buồn, có thẻ sẽ có nhiều ngừoi cổ vũ cho chị. Với em những gì thuộc về vật chất nó phù phiếm lắm. Em hoan nghênh ngừoi ta ước mơ và làm giầu, đấy là điều rất tốt và thực sự thì trong XH này nếu không có tiền thì tcũng ảnh hưởng nhiều đến Tcảm lắm1 Ko còn kiểu một mái nhà tranh hai trái tim vàng rùi...Nhưng nói là giàu thì cũng khó lắm...Người nào biết thế nào là đủ thì sẽ giàu thôi..........
    Nếu phải đánh đổi giữa tiền và tình em sẽ đánh đổi tình... Có tình không tiền, hai người có thể tạo ra tiền và sống HP. Trái tim thật sự được sưởi ấm... Có tiền không tình thì sẽ như gió vào nhà trống và chịu đau khổ thôi.
    Các cụ chẳng bảo : Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn à?!
  8. fpi

    fpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, kẻ sĩ trọng tài khinh vật ,nói đến chữ tiền rất ngại ,anh giáo nghèo mà cầm đồng học phí của h/s còn ngại ,có khi lại đẩy cho vợ làm việc ấy . Bao nhiêu tấm gương đầy ra đấy ,nhưng xét cho cùng ,cứ để cho con vợ nó bươn bả từ mom sông này đến bến chợ kia để lo kinh tế ,âu cũng là cái nhục của cái anh chồng kia , chứ khinh được ai .
    Lại nữa, bao nhiêu nhà hảo tâm ,có thật nhiều xiền ,rồi đi làm từ thiện đấy ,ai khinh thì cứ đi mà khinh ,riêng tớ thì cúi đầu ngưỡng mộ họ
    Khinh trọng ai là quyền mỗi ng` ,giàu như Bin ghết mà chẳng may có bị ai đó khinh thì cũng đành chịu , chứ chả lẽ ông ý lại lên diễn đàn này mà cãi nhau .Chuối.
  9. xmen3

    xmen3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Các bác suốt ngày đưa ra 1 triệu quan điểm cá nhân rồi cho là đúng, có mà cãi nhau đến Tết Tây đen, con đường mòn này ở TTVN nhiều lắm rồi, trả lời cho đúng người đúng cảnh đúng nội dung chủ topic đưa ra là được rồi, với quan điểm sống của chủ topic Xmen này khuyên Cun1982 chân tình là: Cưới quả giàu đấy khẩn trương, bạn chắc chắn ko thể hphúc với cái bình thường hoặc nghèo dc chi bằng ta cứ sông đúng tiêu chí ta muốn. Lấy chồng bình thường bạn sẽ ko hphúc , còn lấy quả giàu đấy bạn có cơ hội 50-50, tại sao lại 50-50? Bạn còn trẻ nên ko biết hết các ?orisk? của cuộc đời, ko nhỏ hơn 50% đâu, bạn có thể đạt dc điều bạn muốn và cũng có thể ko, cái gì đảm bảo tài sản của Ku kia sẽ về hết tay bạn???đó chỉ là lý thuyết, bạn chỉ có thể hài lòng về tiêu chí sống của riêng bạn khi 1 ngày nào đó bạn đã sống với Ku giàu đó đến đầu bạc, ko li dị giữa chừng( luât Hôn nhân Vn ko có lợi cho woman nhiều đâu, có khi ko dc đồng nào) yêu thương hằn thực sự, csống bạn ko có rủi ro nào hết, khối tài sản của Ku đó dc phát triển lên?vv?Còn hôm nay chẳng nói dc gì?.Nhưng quan điểm sống của mình thì phải can đảm thực hiện, lấy Ku đó đi. Mà núi cao còn có núi cao hơn, đừng chủ quan mà nói nhà Ku đó giàu NHẤT NHÌ nhé, dựa vào ?onguồn? nào?????
  10. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Có sức khoẻ mới là HP thực sự.Tuy nhiên sự giàu có sẽ giúp bạn đạt được điều đó dễ hơn

Chia sẻ trang này