1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu Karatedo có thích hợp cho người VN?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi 1412002, 26/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1412002

    1412002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Liệu Karatedo có thích hợp cho người VN?


    Xin chào mọi người, tôi post bài này lên với hy vọng được nghe ý kiến của mọi người. Tôi tập Karate từ năm 94, là dân của Nhà Thi Đấu từ năm 97(bây giờ gọi là Trung Tâm Huấn Luyện và Đào Tạo Vận Động Viên Cấp Cao - Trịnh Hoài Đức). Từ trước đến giờ, tôi luôn nghĩ là Karate phù hợp với người VN (vì môn võ này bắt nguồn từ Nhật Bản, nên phù hợp cho dân châu á) nhưng từ khi tôi tập Karate o Ý thì tôi rất băn khoăn không hiểu liệu môn võ tuyệt vời này có thích hợp cho những người có thể hình thấp bé như người VN không? Vì khi đấu Kumite với những đối thủ to con hơn mình, lại khoẻ hơn gấp bội (dân châu âu mà) thì tôi thấy bất lợi vô cùng. Cũng có thể lý do chính là do công phu của tôi chưa cao nên tôi muốn nghe ý kiến của các cao thủ ở Box này, của dân Karate và của các môn phái khác, càng nhiều càng tốt. Xin cảm ơn!
    Tôi cũng xin mạn phép nói vài lời thế này, ở trong Topic Karate, sức hấp dẫn... tôi thấy có 1 vài người nói về thầy Trọng không mấy thiện cảm. Tôi thật sự không đồng tình. Tôi nói như vậy bởi lẽ tôi đã có may mắn được rất nhiều thầy dậy (từ năm 98) như "chú Trọng"(ở trên đội mọi người thường gọi như vậy hoặc ông Trọng - gọi sau lưng), thầy Tuấn (trường 10/10), thầy Hoàng (nhà thi đấu), thầy Quang, thầy Hải "đất", anh Long Kata v.v...những người này đều dạy cho đội tuyển trẻ HN (ở trịnh hoài đức). Tuy nhiên tôi lại chưa được học 1 buổi nào do thầy Long(HLV Kumite tuyển QG) dậy, đây là điều mà tôi cảm thấy rất tiếc. Sau khi đã được nhiều thầy dậy, tôi thấy thích được ông Trọng, thầy Hoàng, thầy Hải "đất" dậy nhất. Quả thật là khi được ông Trọng dậy thì những câu như : "Đồ đầu bò" , "Anh ăn cơm hay ăn gì mà ngu thế?" , "Anh học lớp mấy rồi?"....được ông Trọng nói thường xuyên với các võ sinh(điều này là thật 100% ở đội tuyển trẻ còn ở nơi khác thì tôi không biết). Nhưng ông Trọng là 1 trong những HLV về Karate giỏi nhất của VN hiện nay, vì thế nên khi tập với ông Trọng, ông này luôn yêu cầu võ sinh có 1 sự tập trung cao độ, vì thế nên nếu ai không tập trung luyện tập nghiêm túc thì bị nghe chửi hoặc bị đuổi là chuyện bình thường. Chính tôi cũng bị nghe chửi(nhiều lần) + bị đuổi(1 lần) vì tội này. Nói thật lúc bị nghe chửi hoặc bị đuổi thì cũng tức nhưng nói cho cùng thì lỗi cũng là do mình. Nhưng còn về chuyện bị đuổi không cho tập vì cấp độ đai cao hay thấp thì đúng là lần đầu tiên tôi được nghe. Tôi rất ngạc nhiên về điều này, các bạn nếu có thể thì nói rõ cho tôi nhé.


    Đào Hoa Tặc
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Nếu đối kháng thì phải theo hạng cân chứ bác ? Chứ em thấy nhiều người cũng giỏi lắm , rất chiến , nhưng đấu với người hạng cân cao hơn thì họ vẫn cảm thấy rất là "khó chịu"

    Lonelymanus
  3. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Chà, dù cho bác học võ nào đi nữa cứ gặp thằng cao hơn mình 20 cm, nặng hơn khoảng 30 kg xem có khó chịu không?
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  4. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bạn thấy thì môn gì thích hợp nhất với dân VN ? Chẳng nhẽ chỉ có VõVN ?
    Đúng là lợi thế về sức mạnh và thể hình thì dân Châu Á nói chung và VN nói riêng còn thua xa người châu Âu, nhưng bác ko tính đến độ nhanh lẹ, kĩ thuật or sức bền.... sao?
    Vì bác đề cập đến khi thi đấu, nên còn fải tính cả lứa tuổi (giải trẻ) và cân nặng nữa chứ. Trước đây có xem 1 vài cuốn băng thi đấu QT, em rất ấn tượng 1 VĐV người Nhật, khá nhỏ con hơn đối thủ chút thôi, nhưng di chuyển nhanh nhẹn khủng khiếp, và đánh rất thông minh.... Nói chung là theo em thấy, nơi nào nắm kĩ thuật thì đã là nắm chắc được hơn nửa fần chiến thắng rồi....
    Chẳng fải thế mà trong thi đấu QT vài 3 năm trở lại đây, điểm cho đối với mỗi đòn chân và quật chẳng fải là khá cao đó sao? Là để "ép" dân Nhật bổn ("chân dài" và "to con" ) đó mà

    Được ranrua sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 28/04/2003
  5. ranrua

    ranrua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu giờ mới có ĐK đọc hết các bài về KA trong topic Sức hấp dẫn...
    Bác HoaTac ngạc nhiên vậy cũng đúng thôi. Thực ra theo ý em hiểu ở đây thì các bác hơi nhầm lẫn giữa việc tập luyện ở CLB và việc huấn luyện ở đội tuyển thôi.
    Thường các môn võ "hại điện" ngày nay chỉ chú trọng đến thi đấu, mang tính chất thể thao là chính thôi, nên để kiếm được 1 CLB Ka mà ko chú trọng đến thi đấu, thì wả là hơi khó, nhất là lại ở HN, (nói ko khiêm tốn thì là ) địa fương mạnh nhất (mặc dù người ngoài biết đến KA việt nam vài năm trở lại đây thì chỉ biết đến Kim Anh (ĐN), Bảo Ngọc (HCM) hay Trang (Huế)..... Vậy mới "nghịch cảnh " chứ. ( Nhưng em nghĩ điều này sẽ không tồn tại lâu đâu)).
    Còn hiện ở HN có 3 CLB lớn, đại diện cho 3 tuyển cũng khá to ở VN đó là: CLB Trịnh Hoài Đức (thầy Hoàng); CLB Đống Đa (PHThắm, PHHà); CLB Quân Đội (hiện ai làm CN thì em ko rõ lắm); ngoài ra còn có CLB 10/10 (thầy Tuấn) cũng khá mạnh...
    Còn thầy Trọng, ngoài giữ chức vụ Tổng thư kí Liên Đoàn Ka VN, ông còn đứng đầu Tuyển HN, (cũng như chú LCông dẫn đầu Tuyển QĐ, chú Long _ Tuyển CA), nên việc ông coi trọng chuyện màu đai cũng như trình độ thì cũng chẵng có gì ngạc nhiên lắm. Ở các buổi tập nâng cao (dành cho võ sinh có đôi chút năng khiếu mà vẫn chưa được gọi lên tuyển, hoặc muốn rèn luyện thêm) thường thì ko bao giờ thầy dậy, nên mới chỉ nhìn qua, chưa biết hết được trình độ của bạn, ông mới có hành động như vậy. (Thôi thì thông cảm với ông ta vậy)Đúng như Nước8 đã nói đấy:
    to 1412002: Chắc bác đi cũng fải đến 1,2 năm rồi nên ko biết, bây giờ anh Dương lên dậy Kumite rồi, tuyệt hơn Chú nhiều.
  6. syhieu

    syhieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    theo tôi, nói chung là tạm phù hợp.
    vì đòn thế của K chủ yếu là đòn đơn giản, cương mãnh, tập trung nhiều và sức và tốc độ của đòn, lấy cương chế cương. với dân Vn mình, thể lực và độ dẻo dai đều kém hơn so với dân châu Âu, có lẽ không được ưu thế nhiều khi thi đấu K.
    K thực sự phát huy uy lực khi người tập có thể trạng tốt, độ dẻo dai và tốc độ cao. người tập mà có thể trạng yếu một chút là ảnh hưởng đến trình độ ngay.
    có lẽ dân VN mình phù hợp hơn với võ dân tộc, chủ yếu là có đòn thế lắt léo, hiểm, và biến hoá.
    Để đọ ngang cơ với người có thể trạng tốt hơn trong khi trình độ ngang nhau, quả là điều khó khăn. các cụ đã có câu rằng "đồng môn đấu nhau, xem thể trạng là biết kết quả". tôi cũng tập một chút K, thấy nó cũng có khuyết điểm đôi chút, tuy nhiên cũng có thể bù đắp được bằng cách bổ sung các kỹ thuật khác.
    Làm sao? Như thế nào? Làm sao?
  7. Guess

    Guess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2001
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn !
    Quả thật, nói về thể trạng của người VN khi thi đấu QT thì hơi "yếu thế" hơn so với các VĐV nuớc ngoài (châu Âu, Phi, Mỹ và ngay cả những nuớc như Iran, hay nhật...).
    Chúng ta hãy khoan nói đến môn võ nào thích hợp nhất với nguời VN đã. để nói đến Ka một chút
    Néu 1412002 đã tập Ka..lâu thì chắc bạn cũng hiểu rõ về Ka. Vấn đề là nếu cùng trình độ như nhau (thậm chí, trình độ họ còn có thể hơn mình), thể hình to cao hơn, thậm chí tốc độ nhanh hơn thì khó có thể "ăn" được các VĐV đó. Nói chung về đối kháng cá nhân, cả bây giờ và trong tương lai, để "ăn" được các VĐV châu âu, mỹ, nhật...thì còn xa. Trừ phi, VN như nhật, tức là "cải tạo nòi giống". Sao cho chúng ta to con hơn, khoẻ hơn, và thông minh hơn.... Nhưng biết đến bao giờ đây ??? Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Thậm chí cơ hội rất cao là khác...
    Nói về Ka... đúng là một môn võ hiện đại, nhưng Karate-Do thực sự thì có từ rất lâu và nhiều thế kỉ trưóc rồi. Chúng ta đều biết, truớc đây, dân Nhật bản luôn đuợc coi là: lùn ! vậy tại sao đến tận bây giờ môn võ của những nguời "lùn" ngày xưa lại được phát triển mạnh mẽ và rộng rãi qua toàn thế giới ? Đó là do cái "đầu" của nguời "lùn". Họ đã biết cách phổ biến cho mọi nguời trên khắp hành tinh biết đến môn võ này và chính họ không ngừng rèn luyện và nâng cao chất lượng của môn võ, Làm cho nó trở nên Sport (thể thao) hơn. Mà ai cũng có thể học đuợc và áp dụng đơn giản.
    ...và một VD điển hình, từ xưa đến nay, dân tọc ta bị xâm lăng biết bao lần. Gần đây nhất là bọn Mỹ xâm lưọc. Với vũ khí hiện đại, lính Mỹ to cao, khoẻ mạnh. Trong khi đó nguời VN chúng ta nhỏ bé, trang thiết bị thô sơ...Mà lại đánh thắng đuợc kẻ thù ? (đánh thắng chứ không phải chúng ta đi xâm chiếm nó mà thắng đâu nhé). Đó là nhờ trí thông minh của dân tộc ta, nhờ ý chí quyết tâm đánh đuổi mà chúng ta thành công...
    Võ thuật nói chung, Karate-Do nói riêng... Nếu bạn có 1 ý chí sắt đá, một cái đầu thông minh + sự dũng cảm. Tôi tin chắc rằng, chúng ta sẽ có 1 ngày chiến thắng đuợc những đối thủ châu Âu thực sự ! Karate là môn võ của trí thông minh. Đúng thật là "trông" nó rất "đơn giản" nhưng lại có hiệu quả rất cao. Bên cạnh những yếu tố đó, thì HLV cũng là nguời rất quan trọng trong việc chỉ đạo VĐV... Nói rõ hơn đó là con nguời biết "nhìn", "đọc" và hiểu đuợc cục diện trận đấu và từ đó đưa ra 1 huớng thi đấu nhắm hạn chế đuợc thế mạnh của đối phuơng... và huớng dẫn các sở truờng của từng VĐV khoét sâu vào cái "nhuợc điểm" của VĐV đó.
    Nói tóm lại: để giành chiến thắng, yếu tố con nguời là rất quan trọng. Bạn 1412002 à. Hãy yên tâm, chúng ta một ngày nào đó sẽ cho TG phải nể phục (mà bây giờ họ cũng đang dần nể phục rồi đó)
    ....
    Bàn về môn võ nào thích hợp với dân VN ư ? Nhưng thích hởp ở điểm nào ? Nếu đã là nguời bình thuờng, là một nguời tập võ vì niềm say mê hay muốn đạt đến 1 trình độ nào đó...thì đuợc. Nhưng nếu bạn tập bất cứ một môn võ nào đó. Khi bạn gặp những tình huống bất lợi (như bị cuớp, bị bắt nạt...những tình huống nguy hiểm) thì bất cứ bạn là ai mà đã từng luyện võ cũng sẽ đủ bình tĩnh và đối phó với những kẻ đó. Cũng không đến nỗi bị nó đánh mà không biết tránh phải không ? Thời này không phải là thời võ thuật giang hồ như xưa. 1 trọi 10, 20 rồi sau đó đánh tụi nó chết hết. Không có đâu. Cho dù bạn là ai, võ thuật cao minh đến đâu, 10 thằng du côn cầm mã tấu xông vào bạn thì chỉ có nuớc chạy cho nhanh. Còn sang châu Âu à ? Bòm 1 phát là xong....Xã hội # với thi đấu Thể thao.... Còn tập cái gì là tuỳ sở thích của mỗi cá nhân. Mỗi một môn võ có 1 nét đẹp, tinh hoa riêng. Không giống nhau. Vì vậy không thể nói môn này hay hơn môn kia đuợc. VD như Vịnh Xuân chẳng hạn, Lý Tiểu Long học VX từ một ông già (ông này đâu có mở lò gì đâu). Nhưng quan trọng là Lý Tiểu Long đã làm rạng rỡ nó.... Okie ?

    Liệu có 1 ai ở VN này dám khẳng định tôi là vô địch, hay môn võ tôi học là nhất, không 1 ai đánh bại ? No, no... Cái quan trọng nhất là con nguời thôi. Chẳng hạn 1 đòn tay nghịch của karate, nếu như trình độ bạn cao thâm. Chỉ với 1 đòn đó bạn cũng có thể hạ 1 địch thủ là cao thủ môn võ khác. Đúng chớ ?
    Do vậy, con người là yếu tố quan trọng nhất.
    ---------
    Xin đồng ý với 1412002 là thầy Trọng giỏi. Bản thân tôi chưa từng đuợc tập luyện với thày. Nhưng với tôi. Đó là 1 con nguời giỏi... tất nhiên trong cuộc sống, trong xã hội, chúng ta là con nguời, ai cũng có sai sót... Không vì thế mà chúng ta nói này nói nọ. Và cũng là dân võ với nhau. Ai chẳng muốn mình, hay thầy mình là nhất phải không ? Đó chính là điểm yếu lớn nhất của mọi nguời dân VN (tính cách chung của nguời VN). Đó chính là sự ghen tị, lòng đố kị... Nếu mọi nguời bỏ đuợc cái đó. Sẽ thật tốt đẹp biết bao. Chúng ta là những nguời học võ, khí phách phải hiên ngang, tâm địa trong sáng. Thấy ai tài hơn thì nên học hỏi, Đừng vì ai giỏi hơn mình mà ghen ghét, tìm cách hãm hại nhau. Đó không phải là tính cách con nhà võ, của bậc chính nhân quân tử. Đó là tính cách của những kẻ to tiện, đê hèn.
    Thế nên, ở đời, bậc chính nhân quân tử hiếm biết bao nhiêu... Kẻ tiểu nhân thì đầy dẫy khắp nơi... Do ý thức của mỗi chúng ta.
    Xin hết !

    Tomorrow Never Dies ! &
    I want to spend my lifetime loving you !

  8. Shtp

    Shtp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bạn guess nói rất đúng, không nên thấy thầy khác giỏi hơn mà ghen tức mà nên học hỏi. Nhưng không có lửa thì làm sao có khói đúng không? Có thể nhiều người không học với các HLV lâu nên không hiểu hết được và cho đó là một thái độ 'khó chịu', theo tôi thì tôi nghĩ, với những người bước đầu mới tiếp xúc thì các HLV không thể nào mà đối sử với họ như những VĐV cũ khác, chủ yếu chỉ để tránh đi những cái hiểu nhầm vậy thôi. Chuyện về bác Trọng nên kết thúc sớm ở dây nhé. Còn nói về các VĐV thấy thầy khác giỏi hơn, họ theo học để tiếp thu, đó là một điều tốt nhưng cũng không có ít VĐV có thầy mới, giỏi hơn rồi thì họ lại dễ dàng quên đi những người thầy đầu tiên đã đưa mình đến với võ thuật, thật là một điều đáng buồn đúng không? Và nếu đã có một thầy giỏi rồi thì không nên vì thế mà coi thường các HLV khác .bởi mỗi người có một điều hay riêng, không ai là giống ai cả và ai cũng cần được tôn trọng.
    ------
    Trước đây, tôi cũng đã nghĩ rằng liệu tay chan tôi yếu như thế này thì tập KA có phải là một lựa chọn đúng hay không, nhưng bây giờ thì tôi vẫn đang theo tập nó và luôn tự nói với mình rằng: chính vì tay chân tôi yếu nên tôi mới cần tập Ka ,một môn võ cần nhiều sức mạnh để rèn luyện cho mình vững vàng hơn, mạnh khoẻ hơn, và cái điều quan trọng nhất của tôi không phải là chọn cho mình một môn võ nào thích hợp với thể hình để 'dễ bề' đi thi đấu, mà là với KA tôi đã có rất nhiều kỉ niệm vui buồn, có những người thầy tốt và những người bạn thân thiện. Và chính môn võ này cũng là một động lực thúc đẩy niềm tin trong tôi, giúp tôi trở nên mạnh mẽ hơn trong tâm hồn, theo tôi, đó mới chính là cái 'có phù hợp hay không'.
    I want to be in another place.
    I hate when you say you don't understand.
    (You'll see it's not meant to be)
    I want to be in the energy, not with the enemy.
    A place for my head.
  9. nhutri

    nhutri Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    em học bên này có ông thầy nguời vn đen 5 đẳng cũng nhỏ bé thôi nhưng đánh mấy thằng tây phải sợ luôn mặc dù tụi kia cao hơn thầy 1 . 2 cái đầu . Em nhớ mãi câu nói của thầy em : khi đấu phải dùng tất cả kĩ thuật , nhat la các kĩ thuật vật trong các bài quyền .
    đừng tưởng K chỉ có đấm đá thôi . các bác nào học lâu rồi thì nghĩ tại sao các bài quyền lại có những động tác như thế . tất cả đều hữu ích chứ kô vô dụng đâu , lâu lâu lại có vài đòn vật như judo , . em học bên này đánh mà kô chú ý thì bọn kia nó chụp tay vật té liền . K rất phù hợp với người VN , khi lên một cấp độ cao , các bác sẽ hiểu tại sao lại có chữ
    QUYỀN CƯỚC
    LÀM TRAI CHO ĐÁNG NÊN TRAI
    LÊN GIƯỜNG SẬP , VÔ PHÒNG PHÒNG RUNG

Chia sẻ trang này