1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lephuongtv, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ?

    Làm thế nào để nuôi lớn 1 tình cảm mới nảy nở hả các bạn.

    Mình đã từng thích 1 người, tình cảm rất đặc biệt, chưa bao giờ mình có cảm giác đó với bất kỳ người nào khác cả. Thế nhưng do mình đã từng 1 lần đổ vỡ trong tình yêu, vì vậy mình vất lo sợ và e ngại, mình không dám tiến tới 1 quan hệ bền vững hơn. Mình sợ người đó sẽ không dành tình cảm cho mình và cả những tình cảm không có thật , mình sợ mọi chuyện sẽ ko thể có kết cục tốt đẹp ... Và thế là mình quyết định từ bỏ tình cảm đó. Bạn biết không, dần dần mình cảm thấy tình cảm như phai nhạt dần, mình vẫn nhớ người đó nhưng cảm giác không như trước, mình cũng thấy bình thản hơn ...

    Mình có hời hợt quá không các bạn, phải chăng tình cảm có thể dễ dàng từ bỏ như thế. Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ? Mình phải làm thế nào bây giờ ?



    Được lephuongtv sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 11/12/2007
  2. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Bảo trọgn là cách tốt nhất ! Chẳgn ai khuyên bảo đc tình cảm cả . Chỉ có lý trí của bạn quyết định thôi
  3. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Uh mình cũng đã đổ vỡ, thất vọng nhiều lắm, cũng đã từng rất thận trọng với tình yêu.
    Nhưng bây giờ mình đang rất hạnh phúc với những tình cảm chân thành của anh. Mình nghĩ cứ để mọi việc trôi qua thật tự nhiên, tự con tim sẽ tìm được lý lẽ của nó bạn ạ
  4. bestgirls

    bestgirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sợ lắm sự đổ vỡ, sợ lắm phải chia tay....
  5. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    có thể do bạn chưa thực sự yêu. Còn chuyện tình cảm nó đến mình cũng không cản được, dù có biết trước kết quả đi chăng nữa! Hãy cho con tim mình vui buồn theo đúng nghĩa của nó bạn nhé!
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Đó là người mà mình thực sự yêu thương và có thể gửi trao cuộc sống của mình. Mình đã rất - rất nghiêm túc khi gặp họ. Như mình đã nói, chưa bao giờ mình có được cái cảm giác đó với bất kỳ một người nào khác. Mình đã hi vọng mọi chuyện thật tốt đẹp...
    Đã có thời gian mình suốt ngày chỉ nghĩ đến họ, chỉ dành thời gian để cười một mình vì những suy nghĩ vẩn vơ. Kể cả khi mình đang lang thang, đang làm việc, đang gặp gỡ bạn bè hay khi chơi với đứa cháu mà mình yêu quý thì ý nghĩ về người đó vẫn không ngừng xuất hiện
    Một thời gian dài mình mất ngủ vì người đó, những lúc mất ngủ đấy mình không hề cảm thấy khó chịu như trước đây nữa, vì những ý nghĩ về người đó đã lấp đầy suy nghĩ của mình
    Đó quả là một thời gian Hạnh Phúc đối với mình. Hạnh phúc có thực với những cuộc nói chuyện qua YM, những SMS vào nửa đêm, hay chỉ một ánh mắt nhìn của người đó, Hạnh Phúc lúc đó cũng đơn giản như việc được nhìn thấy người đó....
    Và mình đã cảm nhận được những nhớ nhung ngay cả khi người đó ngồi ngay bên cạnh mình.

    Những tình cảm đấy, làm mình nghĩ đến những tình cảm của một cô bé mới lớn nào đó chứ không phải của một người trưởng thành và tự lập như mình.
    Nhưng càng yêu thương, mình càng cảm thấy lo lắng những gì người ấy dành cho mình. Rồi sự nghi ngờ lâu lâu đã làm mình tin rằng những tình cảm mình đang dành cho người đó là một sự làm phiền cho họ. Mình đã dùng cả lý trí và công việc để làm phai nhạt tình cảm của mình đi. Có lẽ mình đã thành công vì mình biết thực chất tình cảm của mình chưa hề có gì bền vững.
    Đến thời điểm này, mình không còn 1 ngày 20 tiếng quay cuồng trong những ý nghĩ về người đó nhưng quả thật mình vẫn còn đành cho bạn ấy một tình cảm hết sức tốt đẹp, vẫn yêu thương và vẫn hi vọng.
    Mình có nên tiếp tục, thêm một lần cố gắng để đến bên người đó hay ko? Hay hãy để cho nó trôi vào quên lãng?
    Được lephuongtv sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 11/12/2007
  7. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Chú này là gơn nên mới sợ thế. Bọn anh sợ nhất là yêu mà không được yêu lại. Như thế là đau khổ nhất.
  8. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Bạn đang tự đưa mình vào một mớ rối rắm các cảm xúc. Bạn chưa có khả năng kiểm soát tốt mà lại cả nghĩ nên tự đưa mình vào mê cung.
    Những câu hỏi như của bạn thì ai có thể đưa ra một câu trả lời cụ thể và chính xác?! Bạn cần đưa mình trở về trạng thái bình tâm trước đã, rồi tự đưa ra quyết định.
    Bạn đưa ra một loạt các khái niệm như "hạnh phúc có thực", "phai nhạt", "làm phiền", "thành công","thực chất", "bền vững" nhưng tôi thấy đó chỉ là các từ ngữ rỗng. Bạn tin vào các từ bạn thốt lên là có thật và nó đang hành hạ bạn, trong khi thực sự nó có thật không? Cái này cũng giống như khi bạn tưởng một sợi dây là con rắn - con rắn không có thật, nhưng nỗi sợ thì có thật.
    Bạn bình tâm lại đi. Bạn điều hòa hơi thở đi. Bạn hãy đến những không gian rộng, tĩnh lặng và đừng nghĩ gì cả. Khi nào bạn bình tâm, bạn sẽ có cái nhìn toàn cuộc sáng suốt hơn.
    Bạn cần gạt bỏ hết các đầu kim khái niệm đang châm vào mình, bạn không cần chúng, bạn không sợ chúng.
    (Mà, muốn biết hai nam châm cùng dấu hay trái dấu, cứ để chúng lại gần nhau. Cần gì lí lẽ)
  9. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Thanks CrazyMaster! Đúng là bây giờ mình hoàn toàn chưa có một sự bình tâm nên mình rất muốn hỏi ý kiến của mọi người. Bình tâm là một trạng thái mà mình muốn nhưng thử hỏi cả triệu người khi rơi vào chuyện tình cảm, ai có đủ bình tâm và sáng suốt?
    Có thể những từ ngữ của mình dùng làm bạn cảm nhận đó là những từ ngữ rỗng! Từ ngữ có thể rỗng còn những cảm xúc và băn khoăn hiện tại của mình thì nó đang tồn tại không thể chối cãi trong chính con tim mình.
    Sẽ rất nhiều người bảo mình hãy làm những gì trái tim mách bảo, tình cảm mách bảo. Nhưng ở tuổi của mình không phải chỉ cứ làm theo những điều mình muốn, mình không muốn phải thêm một lần lựa chọn sai. Mình chỉ muốn biết mình nên tiếp tục yêu thương và cố gắng để dành lấy yêu thương hạnh phúc hay dừng lại khi mọi chuyện chưa quá muộn và mình sẽ ko phải đau khổ nhiều thôi!
  10. heart2heart

    heart2heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với điểm này của bạn

Chia sẻ trang này