1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lephuongtv, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuotNgoc

    ChuotNgoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    4.344
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội vàng bạn iu. Thời gian là một cách thử thách tốt. Nếu vội vàng dành lấy thứ mình muốn từ bây giờ thì cũng có gì đảm bảo rằng nó sẽ ko nhanh chóng rời bỏ mình . Làm những gì mình cảm thấy là đúng. Như thế là đủ rồi
  2. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1

    Bạn vẫn chưa hiểu ý tôi rồi lephuongtv thân mến, bạn chưa suy ngẫm mà đã vội trả lời... Tôi đã trả lời kô fải để tranh luận về ngôn từ, mà là giúp bạn nhìn nhận rõ hơn nội tâm của mình.
    Bạn đọc lại đoạn con rắn và sợi dây nhé. Cảm xúc của bạn sợ "con rắn" là có thật, nhưng nỗi sợ sợi dây thì có ý nghĩa gì chứ?! Vì vậy, "có thật" không có nghĩa là "không rỗng" đâu (Ôi, tôi lại tranh luận về ngôn từ rồi ) T
    Tôi nói "rỗng" không fải để chê trách bạn, mà là giúp bạn nhìn lại chính mình, nhìn rõ bản chất của sự việc. Bạn có biết, người ta thường là nạn nhân của chính mình, rằng "thắng lòng mình bằng thắng vạn người" không?
    Nếu bạn hỏi "khi rơi vào chuyện tình cảm, ai có đủ bình tâm và sáng suốt" thì tôi mạnh dạn trả lời: Tôi! Vậy bạn có còn nghĩ điều đó hư ảo đến thế? Bạn không tin mình có thể bình tâm thì mong gì hành động sáng suốt. Bạn lên đây để tìm câu trả lời, nhưng có vẻ bạn lại không cần đến nó vậy.
    Bạn đã bình tâm chưa? Nếu chưa thì hít thở đi trước khi tiếp tục nhé.
    Ai chịu trách nhiệm cuộc đời thay cho bạn? Ai biết thực sự biết dấn thân hay dừng lại là tốt cho bạn ngoài chính bạn trong trường hợp này? Với những câu hỏi "vật chất" như "cách bổ xung vitamin A" thì mọi người sẽ đưa ra câu trả lời cụ thể. Với câu hỏi này, mọi người dựa vào đâu để trả lời cho bạn? Ngoài chính bạn?
    Vì thế, bạn đừng tìm câu trả lời "có" hay "không" nữa! Bạn không cần tìm thêm lí lẽ, bạn chỉ cần sắp xếp lại những lí lẽ mà bạn có. Bạn cho mình cơ hội để thảnh thơi và nhìn sâu vào nội tâm, câu trả lời nằm ở đó và chỉ có chính bạn mới có.
    Được CrazyMaster sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 11/12/2007
  3. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chuotngoc ơi tớ chỉ muốn biết tớ có nên vác tiếp cái cưa đó nữa hay vứt xừ nó đi thôi mừ . 2phía thế nào thì bạn cũng biết chút chút rùi đấy !!!!!
    @ Crazy : tớ ko hề tranh luận mừ, đừng nói thế tội nghiệp tớ [ . Tớ làm theo cách của bạn: hít 1 hơi thật sâu rồi, tớ cố để bình tâm đây.. ..Và sẽ cố gạt bỏ nỗi sợ hãi của mình.
    Hay mình nên thử thêm 1 lần nữa?
    Được lephuongtv sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 11/12/2007
  4. reflection82

    reflection82 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Để nuôi dưỡng một tình cảm mới nảy nở thì cả phải chân thành
  5. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng bình thường
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Okay, CrazyMaster tư vấn cho bạn bình tâm lại để quyết (quyết cái gì thì có trời mới biết ),
    thì tôi sẽ làm cho bạn chú tâm hơn vào mớ cảm xúc bòng bong của bạn,
    xem thử bạn chịu nhiệt được tới đâu nhé.
    ---------
    Với tư cách một ng nữ, tôi hiểu cảm giác của bạn.
    CM chỉ có thể dùng lý trí của mình để mường tượng ra cảm giác của bạn, chứ thực sự cảm thấy điều tương tự thì chưa đâu. Về mặt cảm xúc, nam và nữ khác nhau nhiều lắm. (Khác chứ không có hay/dở ở đây nhé!)
    Bạn đã đặt câu hỏi liệu có nên thử lần nữa.
    Nếu bạn có cảm giác đúng (sự thật thế nào không cần biết) thì bạn đã không phải hỏi.
    Còn nếu bạn không dám quyết, nghĩa là, thưa bạn, dù lý trí chưa cung cấp cho bạn những lý do tường minh, tiềm thức bạn đang báo động cho bạn biết rằng người kia chưa phải là người đúng đâu.
    >>> Lời khuyên: Bạn hiểu ý tôi rồi còn gì: Đó không là gì cả. Vì nếu là gì thì bạn đã lao mình vào đó, chẳng còn sợ bị tổn thương, chứ không phải đắn đo thế này. Đó không phải là người bạn thực sự cảm thấy đúng đâu.
    Một câu hỏi hơi không ăn nhập gì: Bạn sinh vào tháng mấy? (Version gốc của câu hỏi này là: Bạn thuộc cung gì?)
  7. lordcharmed

    lordcharmed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    2.233
    Đã được thích:
    0
    em đang chìm trong khoảng thời gian cực kỳ tồi tệ nên em chẳng biết phải khuyên gì cho chị cả. Nhưng vì liên quan đến tình cảm con người, liên quan đến tình yêu nên em chỉ có vài lời muốn chia sẻ với chị, chị nghĩ xem sao nhé. Theo em điều làm nên 1 tình yêu là sự quan tâm - sẻ chia - chân thành - chấp nhận
    Chúng ta cần có sự quan tâm đến nhau để hiểu nhau, sự sẻ chia để gần gũi nhau thêm, sự chân thành để có thể tiến lại bên nhau, và sự chấp nhận đễ tiến tới 1 điều xa hơn nữa.
    Hãy đặt niềm tin vào tình yêu của mình, dù đó là con dao 2 lưỡi, nhưng đôi khi ta phải mạo hiểm để có được 1 điều tốt đẹp hơn, phải ko chị? Em là con trai, vậy mà em đã ko dám mạo hiểm, giờ đây em đang phải trả giá cho chính sự hèn nhát của em. Em mong chị sẽ dám mạo hiểm để có được hạnh phúc cho mình. Em chúc chị hạnh phúc và bình yên
  8. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Tớ Love đây :)
    Mọi người đang júp nàng hết sức nhiệt tình đấy ;) cố lên!
    Tớ đọc những dòng của CrazyMaster và thử làm theo, chính tớ cũng có quyết định cho riêng mình, ko fải là tìm thêm lý lẽ mà là sắp xếp lại những gì đã có
    Hoặc đơn giản hơn như tớ thường làm là "làm những gì mà mình cho là đúng" - như chuotngoc nói - tớ cũng hay làm thế :)
    Bọn mình ko còn là trẻ con để mà thảnh thơi nữa rồi, nên nghĩ cho kĩ nhé nghĩ xem giờ ấy cầm cưa tiếp thì đư[cj gì và mất gì, còn nếu vứt béng cái cưa đi thì cũng sẽ còn lại gì và mất gì
    Tớ chỉ biết nói vậy thôi ^^
    Hy vọng nàng sẽ thấy hạnh phúc với những gì nàng sẽ chọn
  9. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là vẫn phải tự mình quyết định có cưa hay ko, right?Ui nếu mà tự quyết được thì đã chả phải hóng hớt thía này! Híc, đã vậy sẽ mang cái cưa tới hỏi nạn nhân xem có muốn bị cưa hay ko vậy!
  10. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Các bé lóc nhóc dek biết thế nào là yêu, vơ đại mấy cái cảm xúc rung rinh với người khác giới là yêu. Anh nói thật với các cô, anh dùng kỹ thuật tạo cảm giác thiếu hụt (*) để gái chạy theo nhưng lại dek có tình yêu.
    Vậy thế nào mới là yêu: mời cô cậu sang topic này xem bài của anh: http://www9.ttvnol.com/tvty/908249/trang-4.ttvn
    Các cô chú vội vàng yêu nhiều, yêu hiện đại thì chỉ tổ hại thận, hại tử cung thôi. Anh cũng chẳng bịt đường giải toả tâm sinh lý của các cô chú; chỉ đề nghị các cô chú đọc hiểu và mạnh dạn tìm hiểu lẫn nhau trên tinh thần trân trọng tình yêu. Mấy cái lời khuyên có chữ ''tiềm thức'', ''siêu ý thức''... thật vĩ đại quá nhưng dek đúng, lại dek có sự phân tích sâu về một tình yêu.
    *: liên lạc định kỳ, kích thích và khơi gợi nhu cầu của đối phương về điểm mạnh của mình; đối phương sẽ cảm thấy thèm muốn.

Chia sẻ trang này