1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lephuongtv, 11/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng có suy nghĩ giống như bạn chủ topic đây, đã từng hạ quyết tâm là sẽ giữ bằng được tình iu đó rồi lập cả kế hoạch hẳn hoi, nhưng ở đời cái gì ko phải của mình thì mãi mãi ko thuộc về mình và còn nhìu cái khách quan xảy ra đã đẩy bọn mình ra xe nhau hơn, chính thời gian là cái thứ quái quỷ ác đã ******** cảm bọn mình nhạt dần và rồi quyết tâm của mình bị mai một, đến lúc này hi vọng đó càng trở nên mong manh, rồi khi gặp những người mình ấn tượng hoặc có cảm tình mình vẫn sợ rằng họ ko phải là người dành cho mình, lại sợ mọi thứ chẳng đến đâu, ko dám quyết tâm để giữ nó, mình tự hỏi mình đã để vụt mất bao nhiêu cơ hội rồi? nhưng đã đến lúc mình nghĩ lại và bạn chủ cũng thế đi nhé! Chúc vui.
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    @ Anxiety: Tớ thuộc Song Tử bạn ah
    @ThuSanNguyen: Tớ đã đến hỏi nạn nhân và nhận được câu trả lời: "Cái này tớ chưa trả lời được bạn vì nếu trả lời được thì tớ đã tìm được câu trả lời cho chính mình".
    @Y2K : Mình chưa dùng từ Yêu nào ở ngay từ đầu topic tới giờ cả. Chỉ dùng từ Yêu Thương thôi, nó khác nhau hoàn toàn đấy!
    @Love: Thanks nàng! Tớ đã nghĩ về những gì Chuột Ngốc và CrazyMaster nói, tớ sẽ làm những gì mình cho là đúng
    @ Cả nhà: Tớ cảm ơn mọi người đã góp ý cho tớ. Tớ cũng đã nghĩ và có quyết định cho riêng mình rồi (tất nhiên quyết định của tớ có sự tác động của cả nhà nữa). Thay vì ngồi một chỗ và thắc mắc này nọ, tớ đến và hỏi thẳng nạn nhân của tớ:
    "Tớ không muốn kết thúc all khi vẫn chưa thực sự cố gắng, tớ không muốn mình phải bỏ đi một tình cảm tự trong tim mình, một tình cảm mà trước tới nay không phải dễ dàng có trong tớ. Nhưng tớ cũng không muốn là người làm ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của bạn" -
    Và tớ nghĩ tớ đã nhận được câu trả lời cần có: "Mình không muốn mọi chuyện diễn ra quá nhanh mà không kiểm soát được"
    OMG Mạo hiểm thêm một lần nữa vậy!
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chia buồn nhé.
    Bạn chỉ TIẾC con cá to thôi, chứ đó KHÔNG là người ĐÚNG đâu.
    Bạn sẽ thấy tôi nói đúng. (Đem bản thân ra đánh cược thì nên suy nghĩ đến khi mình mất trắng thì mình sẽ thế nào, liệu mình vượt qua nổi hay không, liệu LẦN THỨ BA mình gặp 1 ng khác thì mình sẽ còn băn khoăn, hoang mang đến thế nào, etc.)
    Sau này có chuyện gì thì cứ PM cho tôi 1 tiếng, tôi bày cách giảm stress cho.
  4. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Anxiety ah! Sự băn khoăn trong suy nghĩ của tớ là một điều vô cùng dễ hiểu thôi. Người ta thường kêu gào lên rằng nếu dành cho người đó tình cảm thực sự thì ko việc gì phải lăn tăn. Nhưng với tớ cũng như những người ở độ tuổi tớ - những người đã từng hạnh phúc và đau đớn, và hiện tại tự quyết định all mọi thức cuộc sống của mình thì việc thận trọng trong tình cảm là chuyện thường tình.
    Tớ ko mang bản thân tớ ra đánh cược điều gì hết. Tớ chỉ muốn mình sẽ không phải nuối tiếc khi chưa thực sự cố gắng. Tớ sẽ thận trọng để dù chẳng thu lại gì thì tớ vẫn biết mình đã từng có một tình cảm đẹp!
    Tớ sẽ PM cho bạn, khi tớ vui nhất. Còn khi tớ buồn , tớ tin rằng có một người bạn như bạn đã là một sự chia sẻ lớn
  5. Y2K2009

    Y2K2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Chết thật, khả năng đọc hiểu của anh có vấn đề.
    Cái đoạn gạch chân biểu lộ tình cảm rất rõ nét - một dạng tình cảm mà người ta hay gọi là tình đơn phương; mà anh xếp vào mục 2 trong bài phân tích của anh. Hoá ra chủ topic cực kỳ thông minh, nói chữ yêu thương, trao gửi dễ dàng nhưng lại dek yêu gì cả. Thế thì anh tư vấn làm gì, vô ích vì cô chủ topic thông minh quá rồi.
  6. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Anh Y2K ơi, Có lẽ mỗi người khi ở một trạng thái tình cảm nào đó thì mới hiểu được diễn biến phức tạp của chính trạng thái đó. Em chưa dùng từ Yêu bởi đơn giản trong cái suy nghĩ có thể hơi phần cổ hủ của em Tình Yêu chỉ xuất hiện khi nó là tình cảm gắn bó thực sự giữa 2 phía. Còn em, đang có cảm giác đó 1 mình (vì không chắc chắn nạn nhân của em có hay không!!!!), và em cũng chỉ mới có cảm giác muốn gắn bó và có thể gửi trao chứ chưa gắn bó gửi trao bao giờ! (cũng không hiểu tại sao từ khi gặp người đó em có cảm giác muốn gắn bó còn trước đây dù yêu nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến những thứ xa xa như thế!)
    Em đồng ý với anh khi anh xếp cái tình cảm của em vào mục 2 anh phân tích đấy! Thanks anh nhiều
  7. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn 1 câu: Suy nghĩ kỹ trước khi yêu, yêu rồi ko suy nghĩ nữa. Bạn đã quyết định cầm cưa thì bạn hãy cưa cẩm cho có bài bản, như 1 spidegirl chính hiệu. Sau này, cái bạn thu được nhất định sẽ là cảm giác thanh thản. Vì mình đã thực sự cố, và mình đã thực sự yêu.
    Kết quả có thể vui, có thể buồn, nhưng đừng đánh đổi tất cả những gì bạn đang có để sở hữu anh ta.
    Chúc bạn may mắn
  8. chatbup

    chatbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    mình cũng rất sợ sự đổ vỡ, và đau lòng nhất là không đc đáp lại tình cảm nhưng cứ sợ, và lảng chánh như vậy thì khi nào mới tìm thây hạnh phúc thực sự của mình.
  9. ThuSanNguyen

    ThuSanNguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã hỏi thẳng thắn, và họ trả lời như vậy, thì tốt nhất, theo mình, nên chậm lại 1 chút đã. Như bạn bây h là giống mình ngày xưa đấy, tức là đang vội vàng. Quyết định lúc này chẳng bao h là chính xác. Cứ từ từ, họ không biến mất ngay đâu mà sợ! Mà biến mất luôn thì càng tốt, đỡ phải nghĩ đến nữa, nhỉ?
  10. that_is_destiny

    that_is_destiny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống giống mình, ở 1 vài điểm nào đó. Bởi tình cảm đơn phương ko được thể hiện ra nên nhiều khi bức xúc lắm.
    Nhưng lại sợ rằng nếu mình nói ra thì tất cả những gì mình có từ trước tới nay sẽ tiêu tan.
    Tình bạn giữa 2 đứa tớ ko fải dễ dàng mà có thể tồn tại đc tới lúc này. Nhưng để tiến tới cái đích mà tớ muốn thì tớ lại ko dám.
    Ko biết fải lý giải thế nào vì tình cảm rất rắc rối. Có điều tớ vẫn muốn cả 2 đứa có thêm thời gian để suy nghĩ. Nhất là ở vào thời điểm này khi cả 2 chưa thực sự sẵn sàng.
    Mà nói thật dù rất muốn follow my heart''s call, tớ vẫn hi vọng thời gian tới tớ sẽ gặp đc 1 người tuyệt hơn người bạn này (hơi khó nhỉ, vì trong mắt tớ he is the best! )
    Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng tớ chẳng muốn cái cảnh này kéo dài thêm. Mệt mỏi lắm!
    Bạn đừng băn khoăn nhiều, cứ làm giống tớ đi, rồi HẠNH PHÚC sẽ mỉm cười với bạn và tớ.

Chia sẻ trang này