1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Liệu mình có đang để vụt qua tay 1 điều rất quan trọng không ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lephuongtv, 11/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Chúc chị tìm được một người tay trong tay đêm giáng sinh
  2. lephuongtv

    lephuongtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Không muốn bỏ qua một điều rất quan trọng, nhưng cũng không biết nên tiếp tục con đường như thế nào. Chỉ làm những thứ mình cảm nhận được vây!......
  3. bgirl90

    bgirl90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhé, quyết định rồi đấy nhé Cả nhà mình chờ tin vui của nàng đấy "Trốn" nhà hơi bị lầu
  4. Ca0Vut

    Ca0Vut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua đi.
    Khi nào iu thật sự thì hẵng tiến mạnh!
  5. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    chị ơi, em Thuỷ hoi TT ne. cái đứa mà nói nhìu nhìu đáy, chị có nhơ em không???
    Quyết tâm của chị có kết quả gì chưa chị????????/
    Có lẽ chị cũng thuộc típ ng như em, đối với em, khi chỉ còn 1% hi vọng em vẫn cứ làm "Không làm thử, ko tiến lên thì làm sao biết đc mình sẽ đạt được những gì"
    HIc.. nếu như chị tiênlên, hãy gạt bỏ tất cả những băn khoăn, những lo lắng, những cảm xúc bấp bênh đi nhé.
    Em đã làm lại, đã luôn tự nhắc nhở mình nhưng mà không hiểu sao em vẫn đi vào vết xe đổ. HIc.. giờ thì không làm lại nữa rồi. Đau lắm nhưng mà cũng chấp nhận thôi. hic... oa oa oa oa
    CHị cố gắng lên chị nhé
    "Một tình cảm chân thành sẽ được đền đáp bằng tình cảm chân thành khác thôi". cố lên chị ơi
  6. hoangcc

    hoangcc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??
  7. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cố lên..cố lên..Mình tin bạn đủ quyết tâm để đạt được những điều bạn muốn chỉ cần có niềm tin và lòng quyết tâm. Mình đã từng dửng dưng nhìn nhiều thứ vụt qua tay mình mà ko níu giữ bởi khi đó cái tôi bản thân quá lớn cũng như nhìu rào cản làm mình ko đủ quyết tâm giùn giữ những gì mình đang có. Giờ thì mình nghĩ có thể dẹp qua cái tôi và sống hết mình với tình iu đó bởi trong cuộc sống tìm được người mình iu thương ko dễ tí nào.

Chia sẻ trang này