1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu mình suy nghĩ thế ..có ổn không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bagiabanmaybay, 18/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    liệu mình suy nghĩ thế ..có ổn không nhỉ

    Ngày nay có rất nhiều người phụ nữ kết hôn muộn vì nhiều lý do khác nhau...vì sự nghiệp,công danh,... còn mình thì chẳng hiểu vì sao mình lại có ý nghĩ không muốn lấy chồng...
    Mình thấy sợ và vì mình chẳng biết nên tin vào điều gì cả...mình nghĩ lấy chồng chẳng giải quyết được việc gì cả..liệu suy nghĩ của mình có ổn lắm không nhỉ???
  2. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Quá ổn đi chứ nếu bạn ko sợ cô đơn! Có lẽ bạn chưa biết cô đơn là gì và ntn!
  3. VX1012

    VX1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng từng có suy nghĩ như bạn,càng tìm hiểu về hôn nhân càng thấy sợ vì thực tế không lãng mạn và hoàn hảo như mong muốn.Mình đã tưởng tượng ra cuộc sống độc thân sẽ ra sao?lúc ốm đau và cô đơn sẽ thế nào? Rồi còn phải đối mặt với cái tiếng "ế chồng" đi kèm với "có vấn đề" của dư luận ...Nhưng suy nghĩ về cuộc sống độc thân chấm dứt khi mình gặp anh ấy,ước muốn được gần gũi,chăm sóc cho người yêu thương nhen nhóm lên trong lòng.Rồi mình nhận ra mọi vấn đề đều có 2 mặt,nếu vì sợ những sóng gió mà trốn chạy hôn nhân đồng nghĩa với việc không bao giờ biết đến hạnh phúc.Nên thay vì trốn chạy hãy tập chấp nhận hôn nhân với bản chất thật của nó,và hãy cố gắng từ phía mình để có một cuộc sống hòa hợp.Bạn đừng bị ám ảnh bởi suy nghĩ ấy nữa,nó chỉ nhất thời thôi.Rồi bạn cũng như mình khi có niềm tin đích thực vào tình yêu.
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Không lấy chồng cũng có cái hay, tự do tung tăng trong mọi quan hệ, có điều kiện phấn đấu trong công việc, không phải đẻ đái, không phải campuchia và lo lắng về kinh tế, tôi thấy đầy người sống độc thân và có địa vị trong xã hội, nếu muốn sống độc thân cũng chẳng sao, xin nuôi 1 đứa trẻ nào đó cho vui cửa vui nhà, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm, kiếm 1 ******** nào đó (******** thì có nhiều hạn chế), tóm lại mọi sự phức tạp trong cuộc sống đều có hướng giải quyết ổn thoả.
    Tôi không khuyến khích sống độc thân nhưng cũng không phê phán nó nếu nó có lợi cho bản thân người đó.
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang thất vọng khi nghĩ đến đời sống hôn nhân .Những người bạn của em (dù họ đều hơn em nhiều tuổi) đều là những người tốt, hiền lành tuy nhiên lại gặp những chuyện quá đau lòng mà kể cả người ngoài như em nghe qua cũng ko thể chịu được . Số cặp chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long quá ít ỏi. Do đó, em nguyện là sẽ lấy người yêu mình ,nếu họ có làm mình thất vọng thì cũng ko đau bằng khi mình yêu họ thật lòng ...Ko lấy thì cha mẹ em lo lắng, mà em cũng sợ cảm giác cô độc như trong suốt 20 năm nay trải qua
  6. sugiah0abinh

    sugiah0abinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước tớ nghĩ rằng: Nếu không thể kết hôn với người tớ yêu thì tớ sẽ cứ sống cô đơn như vậy cho tới hết đời. Nhưng khi nhìn bạn bè ai cũng có đôi, đi đâu người yêu đưa đón... còn mình chỉ lẻ loi một mình thôi. Rồi tương lai thì sao đây ...Ban bè ríu rít bên chồng con vui vẻ hạnh phúc .....còn mình ôm cái ti vi ngồi thu lu trong một căn phòng trống rỗng. Đó là chưa kể tới ánh mắt xót thương của cha mẹ, đôi mắt dè bỉu của hàng xóm, đôi mắt thương hại cảm thông của bạn bè....rất nhiều viễn cảnh diễn ra trong trí não mình ....Mình cảm thấy cuộc sống cô đơn đáng sợ lắm.
    Cuộc sống mà không có người của riêng mình để quan tâm lo lắng chăm sóc và cũng để đón nhận lại sự quan tâm chăm sóc đặc biệt đó thì thật vô nghĩa.
  7. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này nhiều người có ý nghĩ sống độc thân thế nhỉ? Tớ thấy ko nên sống như thế, buồn lắm. Nói chung là ko nên có ý nghí tiêu cực như thế. Rồi bạn sẽ gặp một người mà bạn thấy ko còn muốn sống độc thân nữa mà chỉ muốn sống bên cạnh người đó thôi.
  8. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    mình chỉ thấy là các cô khi có chồng thì bán than hơi bị nhiều .Gặp chồng tốt thì đúng là muốn sống trọn đời thật, nhưng nếu chồng không ra gì lại ngồi đó nuối tiếc đời sống độc thân .Chị bạn của mình lấy chồng mới được gần 1 năm, nhưng lần nào gặp cũng than thở mẹ chồng không sao hầu hạ được, chị chồng thì soi mói .Mới đây lại lên cơn đau tim vì ông chồng có vợ bé bên ngoài và đòi bỏ chị ấy .Chị khóc và luôn miệng bảo mình :" Em thong thả lúc nào thì hay lúc ấy đi em à .Đừng lấy chồng sớm làm gì, khổ lắm!" Mà chị ấy 25,26 mới lấy chồng chứ có phải sớm sủa gì đâu
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    bạn bè em có một số đứa đã lập gia đình nghĩ cũng vui nhưng mỗi khi đi chơi tụ tập dường như với nó hơi khó nhưng đến một độ tuổi tầm ngoài 30 khi họ có con cái đề huề gia đình vui vẻ mà chẳng hạn mình chưa chồng cũng buồn lắm chứ.Em ko nghĩ độc thân là điều gì đó đẹp nhưng chị ơi chắc chắn khi chị gặp được người nào đó và bỗng nhiên sợi dây tình cảm rung động thì lại mong sớm lấy nhau ý chứ , em chúc chị sớm, hạnh phúc nhé
  10. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0

    Chào bạn. Theo mình thì KHÔNG LẤY CHỒNG cũng có NHIỀU CÁI HAY, mình liệt kê sơ sơ vài cái bạn tham khảo:
    1.Trong nhà luôn yên ấm, không có chuyện vợ chồng cãi nhau.
    2. Không bao giờ có chuyện chồng bạn đi ngoại tình.
    3. Tiền không phải share, làm lấy ăn cả:D
    4. Không bao giờ giật mình vì bị phát hiện có quỹ đen (vì có share đâu mà phải quỹ đen)
    5. Không bao giờ phải hầu chồng cho mệt xác
    6. Không sợ mẹ chồng, hay chị chồng, cô chồng... soi mói, và cũng không phải hầu những người không cùng dòng máu này:-)
    7. Công danh sự nghiệp cứ vô tư, không thằng cha nào cản được mình
    8. Thích đi đâu, ăn gì, mua gì, Tết nhất...cứ một mình cho sướng, nếu không thì rủ đứa bạn thân nó chốn chồng đi ăn uống chơi bời ...với mình cho vui
    9. Hôm nào mất điện, cái máy bơm không chạy...gọi ông hàng xóm tốt bụng
    10. Nhà cần khoan cái vít nở (treo tranh chẳng hạn) gọi ông hàng xóm tốt bụng
    11. Sáng đi làm (hoặc đi làm về) không cần nhờ chồng dắt xe hộ, làm lấy ăn cả:D, nếu không thì lại nhờ ông hàng xóm tốt bụng:D
    12. Nghỉ mát với ai, lúc nào, bao lâu... tùy thích, không sợ bị chồng can thiệp
    13. Đêm giao thừa ngồi một mình để có những khoảng lặng, đếm sương rơi, làm thơ,... những thứ này bọn có chồng có mà nằm mơ
    14. Sáng mồng 1 không phải đi về nhà chồng thắp hương các cụ, cứ nằm mà ngủ cho sướng
    15. (Rất có thể thì) không phải đẻ (nguy hiểm lắm, mà lại đau nữa, đẻ xong thì người lại xấu)
    16. (Nếu không chồn không con thì) trái nắng trở trời không cần thằng nào cả,cứ tự gọi dịch vụ, đỡ phải nhờ vả mất thì giờ, lại mang ơn
    17. (Nếu không có con thì) không bao giờ phải đi họp phụ huynh cho con, không pơhải đưa con đi học, tốn thời gian và sức lực lắm
    18. (Nếu không có con thì) không phải nuôi con, nên sẽ bớt được một khoản tiền không nhỏ => có thêm tiền mà làm kinh tế
    19. (Nếu không có con thì) ngày 1/6 hay rằm tháng 8...đỡ tốn tiền
    20. (Nếu không có con thì) yên tâm không có vụ nhỡ ra con nó học giỏi lại phải có phần thưởng =>đỡ tốn tiền:D
    21. (Nếu không có con thì) yên tâm không phải lo chuyện cưới hỏi, công ăn việc làm...đỡ tốn tiền, mà cũng chẳng sợ nó nghiện (tuyệt)
    22. (Nếu không có con thì) đến lúc chết, yên tâm không có gì phải vướng bận chuyện con cái chưa ra sao, ...
    23. Lúc chết thì người đọc điếu văn sẽ đỡ mệt hơn (vì không phải đọc đoạn: "bà lấy chồng năm.... cả cuộc đời tần tảo chăm lo cho chồng (cho con)..."
    24. QUAN TRỌNG NHẤT: ngàn đời nay, đứa nào cũng muốn lấy chồng, bố mẹ chúng nó cũng mong chúng nó lấy chồng , chắc xưa nay chúng nó ngu hết... MÌNH SẼ LÀM CUỘC CÁCH MẠNG.
    Chết mất.
    Sau hàng loạt cái hay mình vừa liệt kê, bạn có suy nghĩ thế nào thì tùy:D
    XIN LỖI TẤT CẢ NHỮNG AI SỐNG ĐỘC THÂN

Chia sẻ trang này