1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu mình suy nghĩ thế ..có ổn không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bagiabanmaybay, 18/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có một số người bạn ko HP với chồng. GĐ chồng quá khắt khe, 2 vợ chồng ko hợp nhau.....nhưng chưa đứa nào gặp trường hợp chồng có bồ nhí cả (ơn trời, điều này là điều ko thể dung tha được thì chưa đứa nào gặp phải) nhưng 2 cô bạn thân của mình vừa lấy chồng năm ngoái thì tuyệt vời. Cả 2 đều rất HP, khi nào đến nhà tụi nó chơi mình cũng thấy ghen với tụi nó thôi. Từ hồi 2 cô bạn lấy chồng mình có cái nhìn khác hẳn về chuyện chồng con. Mình cũng ước mong sau này được như 2 cô bạn mình. Các bạn ko nên nhìn vào một vài trường hợp cá biệt để thấy điểm xấu của hôn nhân nha. Nhìn chung, hãy lấy một người mà mình thấy hợp với mình nhất, các bạn sẽ được HP. HIhi, mong là mình cũng thế.. Sống độc thân lúc cần đi đâu chẳng nhờ được ai chở đi. Khi buồn chẳng có ai làm bao cát cho mình oánh, chẳng có ai cho mình mượn bờ vai để khóc......
  2. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    hehe, nói khí ko phải chứ cặp vợ chồng son nào chẳng nồng nàn, nhưng lâu ngày thì ko tránh khỏi những lúc xung đột, hay là sự quá quen thuộc đến mức nhàm chán . Tớ thấy đời sống độc thân thì ít lo nghĩ hơn .Đi đâu thì tự mình đi, ko cần phải xin phép chồng hay như chị gì ở topic kia chẳng được đi chơi thoải mái, thế thì quả thực mình ko chịu được (dù mình cũng rất it khi đi ra khỏi nhà nhưng nếu phải nghe ra lệnh, quyền hành từ một người khác thì ko). Đàn ông khi mình buồn họ thường vô tâm, ít có ông nào chịu tinh tế mà hỏi 1 câu .Có nhìu ông ko chỉ nghe mà còn dạy thêm mình phải thế này thế nọ mà ko biết là mình chỉ cần có người nghe thôi .Đã đang bực mà gặp thái độ như thế thì càng tức hơn .Mình ko quen khi buồn thì gục đầu vào vai người khác mà muốn tự mình giải quyết công việc hơn, nếu cần thì gục vào vai đứa bạn thân, hay mẹ, bà ....chẳng thực tế hơn sao .Tóm lại nếu theo lời bạn thì mình ko cần 1 người đàn ông! ...
    Mình từng thấy nhiều người kết hôn lâu năm rồi .Ai cũng nghĩ là nhà cửa êm ấm, con cái lớn hết thì họ hạnh phúc .Nhưng có tiếp xúc mới biết khi dì ấy đau ốm thì chồng với chả con chẳng biết lo cạo gió, giác hơi, cả việc rửa chén 1 ngày đó thôi mà ai cũng mặc kệ .Mình là người ngoài, nhưng còn rõ ràng tình trạng sức khoẻ của dì ấy hơn là chồng với con .Đã thế dì còn phải đi làm nhiều công việc lo cho cả nhà, mấy người khác thì xong việc rồi đi chơi, ko ăn cơm nhà, làm bao nhiêu họ giữ hết, mặc xác tiền chợ ra sao .Tớ thấy có 1 gia đình chán như vậy thì có khác gì sống độc thân, mà còn cực hơn độc thân, ít tự do hơn độc thân nhiều ấy chứ .
    Chị bạn mình bây giờ vẫn còn shock, vẫn không tin kết hôn vì tình yêu chân thành lại có kết quả như vậy .Mình xót, nhưng biết giúp đỡ sao đây ? Mình vẫn còn nhớ ngày nào chị vui mừng báo tin, hoan hỉ chờ đến lúc lên xe hoa về nhà chồng .Nhịn nhục mẹ chồng khó tính, thiếu tế nhị .Giờ ko biết nhịn nhục, chịu đựng vì cái gì nữa đây ?
    Người cô thứ của mình thì có chồng gần 20 năm .Ai cũng nghĩ chú ấy là người hiền lành, biết nghĩ ,biết lo cho vợ, chí thú làm ăn .Vậy rồi cách đây 1 năm lại nhận được tin chú ấy lấy hết tiền tiết kiệm của vợ đề đóm, cờ bạc gì đó .Cô ấy khóc lên khóc xuống vì cái xe làm ăn của 2 vợ chồng cũng bị thu . Tình nghĩa chồng vợ bao lâu tự nhiên trở thành ngột ngạt ,con cái lại có khoảng cách với mẹ cha...Rồi bác, dì hai ,và vô số người quen lẫn ko quen khác .Mình cũng muốn tin vào 1 cuộc sống yên bình với 1 người đàn ông đấy chứ .Mình muốn trông thấy 1 cặp thực sự hạnh phúc, có trách nhiệm vun đắp với nhau để hy vọng, phấn đấu ...Nhưng mãi đến giờ cũng ko dám tin vào bất kỳ ai
  3. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    tớ ủng hộ bạn về việc không lấy chồng, tớ thật sự cũng chả thích yêu và chả thích vợ, nhưng mà tớ rất thích con.
    nói chung tớ cảm thấy cuộc sống độc thân thật sự hay ho, tớ sẽ có thể thoải mái đi tán các cô gái mà tớ thích.
    thật ra thì thực tế cho thấy có không ít những người thành đạt sớm hoạc kiếm được nhiều tiền muốn sống độc thân.
    hãy tưởng tượng xem, ta làm mọi thứ mà ta thích và ta chẳng phải kiêng nể ai cả, thật tuyệt vời khi chẳng phải khoác trên vai trách nhiệm của 1 ông chồng hay ông bố.
    ta gập một cô gái xinh đẹp trên đường và thế là ta lao vào cô ta, được thì một vài tháng rồi bye còn nếu không được thì cũng là trò vui vẻ thoảng qua
    Hey !!! này cô bạn gái. Cô ko thích lấy chồng và tôi cũng chẳng thích lấy vợ. Chúng ta sẽ là bạn của nhau chứ ??? Tất nhiên là tôi chẳng muốn yêu cô vì tôi sẽ mất một người bạn còn tôi cũng yêu cầu cô đừng yêu tôi vì tôi cũng sẽ chả có người bạn gái nào thân thiết để chơi nữa.
    ok ?
    Ah ... còn chuyện nữa, hy vọng cô không muốn có con trong tình trạng độc thân vì tôi không thể giúp cô được vì cô sẽ là vợ tôi mất, trong khi tôi không muốn có vợ ... còn trường hợp khác thì tôi cũng không biết nữa.
  4. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Có ai thèm có con cùng ko mới là vấn đề chứ, tưởng dễ à? (j/k)
    Túm lại là chồng tốt thì cứ phải lấy sau này turn out to be bad thì thôi ta lại độc thân có con cái chăm sóc hoạt động xã hội rồi tìm tiếp người có thể chia sẻ với mình thui. Nói nghe dễ dàng nhưng ở ngoài đương nhiên khó hơn nhiều, nhưng em đã sống chung với 1 chị người Hoa cùng nhà, cũng đã hiểu rất nhiều điều, ko có gì là impossible cả, quan trọng do quan điểm của ta ra sao.
    Kết hợp cả 2 thế các bác thấy thế nào? Chứ đúng là ko ai có thể yêu 1 người cả đời đuợc , hi sinh vì nhau nhưng người đó cũng phải cảm động, hay biết điều , chứ gặp người bảo thủ, hay người ta đã ko còn chút tình với mình thì chịu thôi. Mà lòng người thì dễ đổi thay, khéo mấy năm đầu yêu nhau thế, sau này change cũng ko biết chừng.
    Túm lại là gió chiều nào ta theo chiều đấy, sống đúng với bản thân, hạnh phúc, yêu quý ngưòi xung quanh mình cho dù ít nhiều cũng làm mình vui rồi, cho dù độc thân hay ko độc thân. Hạnh phúc nếu mình ko thể đạt ( với điều kiện đã cố gắng tối đa) thì ta tự kỉ ám thị, và làm mọi thứ để mình vui vẻ thui. PHụ nữ ngày nay independent rồi mà. Còn nếu được yêu và yêu say đắm đến thế thì sao ko get married nhỉ Sweeeeeeeet
  5. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    minh thấy bạn old_man có vẻ suy nghi nhiều hơn cả mình thì phải..
    nhưng quả thật chúng mình có cùng suy nghĩ đấy.
    mình sẽ vote cho bạn
    tôi muốn ôm cả đất, tôi muốn ôm cả trời.
  6. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thực sự mình thấy là khi bất cứ ai đưa ra quan điểm trên thì....các bạn đều có 1 chút rắc rối riêng thì phải.
    có 1 cái gì đó không đáng tin tưởng để chúng ta hy vọng vào .
    mình nói vậy có đúng không?
  7. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình có một người bạn thân đã đi lấy vhồng và hiện giờ đã có 1 chú nhóc 2 tháng tuổi. họ sống với nhau chỉ để sống và có 1 mái nhà mà thôi. mình chẳng nhận thấy 1 niềm hạnh phúc nào ở họ cả.
    mình thấy rất buồn. không những vậy khi cưới nhau được 2 tháng anh chồng đã có bồ bịch ở ngoài, bon họ đã cãi nhau long trời và tưởng chừng chia tay, nhưng rồi mình thấy bạn mình bảo là có 1 đứa con ..thì sẽ ổn hơn...
    ngày trước, hồi bọn mình học cấp 3 cùng nhau, 2 người họ đã quen nhau và yêu nhau. không những thế cô bạn của mình còn ghen với mình chỉ vì hắn ta đã nhìn âu yếm mình (mặc dù mình chẳng biết gì cả) cô ấy đã từng tát mình vì xung đột đó....nhưng cũng chỉ được 1 năm yêu họ lại chia tay, lại đến với nhau...
    giờ đây khi đã có con cô ấy lại không hợp với mẹ chồng nữa..
    thực sự tôi cũng đến bó tay luôn mất.
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị nhiều đồng bọn đấy...vui nhỉ
  9. summer_queen

    summer_queen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trả lời cho Tiêu đề Topic của bạn, tôi có thể khẳng định như sau: Không hề ổn chút nào bạn ạ.
    Có người yêu thương mình và có người để minh yêu thương và quan tâm chăm sóc là điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống. Có một gia đình bạn sẽ có cái đích để hướng tới, mọi cái bạn cố gẵng nỗ lực làm cũng vì cái đich đó. Bạn sẽ cố gắng sống thật tốt và có trách nhiệm với người bạn thương yêu và con cái chính là tương lai của bạn. Nếu bạn muốn sống một mình thì bạn quá ích kỷ và đó cũng là bất hiếu đấy.
    Có thể bạn đã chứng kiến nhiều gia đình không hạnh phúc và bạn không có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Nhưng đó không phải là tất cả, cũng có rất nhiều người hạnh phúc. Hạnh phúc hay thành công nó chả bao giờ đến dễ dàng với ai cả. Ba mẹ tôi đến bây giờ vẫn rất hạnh phúc dù đã phải trải qua rất nhiều sóng gió và khó khăn trong cuộc sống và họ luôn là lý do để tôi khao khát có được hạnh phúc như vậy và luôn có niềm tin vào cuộc sống.
    Càng ngày tôi càng cảm thấy một điều gia đình là quan trọng nhất, không có gia đình mọi việc tôi làm tôi đều thấy vô nghĩa chả để làm gì.
    Đó chỉ là ý kiến riêng của tôi, nếu bạn muốn tìm lời giải đáp chính xác thì cứ ở vậy khoảng 10năm nữa (mà có khi không đến đâu) thì sẽ biết là có ổn hay không ngay ấy mà.
    Chúc bạn tìm được hạnh phúc.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Nói chung không lấy chồng cũng có cái hay, các ý kiến ủng hộ ở đây cũng có cái lý riêng, nhưng cũng có nhiều cái dở.
    Bỏ qua chuyện dị nghị của mọi người, thì nói đến những cái thực tiễn trong cuộc sống nhé.
    Khi bỏ quên chìa khoá trong phòng thì không có ai trèo vào lấy cho, lại phải gọi thằng em trai lúc đó đang bíu ríu vợ con chắc gì đã nghĩ đến chị gái. Khi ống nước bị hỏng, điện đóm có vấn đề giữa đêm mùa hè nóng nực cũng không biết xử lý sao. Đi làm về thì về nhà cũng được, không về nhà liền cũng không sao, vì làm gì có ai chờ mình ở nhà. Nấu cơm cũng được, không nấu thì ăn quấy quá cũng chẳng sao, vì chẳng có ai mong chờ mình. Đi chơi mấy giờ về cũng được, vì cũng chẳng có ai phàn nàn gì cả. Mà chắc là cũng chẳng bao giờ có cái cảm giác ấm cúng của một gia đình, khi có bầu đứa con đầu tiên, hay khi hai vợ chồng cãi nhau về chuyện đặt tên con...
    Nhưng đúng là lấy chồng thì cũng hạn chế nhiều điều. Sự nghiệp thì thôi, bỏ qua đi, tổng không đổi, ai mà vừa được sự nghiệp, vừa được gia đình thì quả là cao thủ. Đi làm về muộn là cả một vấn đề. Đi làm về mệt bỏ xừ, nhưng nếu muốn gia đình êm thì cứ phải là cơm nước, mà cơm không ngon cũng là vấn đề, rồi dọn dẹp, ngoài ra chồng nào mà chẳng thích có vợ thơm tho ngon mắt. Bên cạnh đó, còn phải đối xử với gia đình, họ hàng nhà chồng, trăm thứ khó. Nghĩ mà cũng ngán. Bây giờ mà chồng lăng nhăng thì người ta còn hay đổ lỗi cho vợ là do không biết giữ chồng nữa chứ, he he,...
    Mà các bác chồng, bác nào chả muốn vợ thì phải vừa vừa phải phải cái công việc công ti thôi. Lý luận là em đi làm nhiều thế mà thu nhập thì chẳng đáng (so với anh) thì bơn bớt công việc đi để còn lo lắng gia đình. Thế nhưng nếu vợ mà thua kém trong xã hội thì lại dễ gây so sánh, chẳng may ra ngoài gặp em nào trẻ trung giỏi giang, lại thấy vợ mình thì chỉ tài mỗi cơm nước lu bu.
    Nói chung em cũng chưa lấy chồng nhưng trước mắt em đã nhìn thấy tương lai cực khó khăn thế rồi, vấn đề là phải tìm cách đối phó thế nào thôi, hu hu.

Chia sẻ trang này