1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu mình suy nghĩ thế ..có ổn không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bagiabanmaybay, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
  2. taurusgirl

    taurusgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có quan điểm giống bạn . Có lẽ cuộc sống hôn nhân của cha mẹ cũng ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cái nhiều nên mình vẫn theo quy luật tạo hoá là trai lớn lấy vợ ,gái lớn gả chồng .Gia đình bạn rất giống gia đình mình , cha mẹ mình gặp rất nhiều sóng gió trước khi lấy nhau , rồi khi về sống bên nhau thì lại vất vả mưu sinh nhưng thật sự là chưa hề to tiếng với nhau bao giờ mà rất trọng nhau . Ko vì bất cứ lý do gì mà nói ..'' giá như ko lấy vợ / chồng thì có fải tốt hơn ko . Cho nên mình nghĩ cái vấn đề chính ở đây là cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người .
    Như bạn nói rất đúng là chỉ sau 10 năm nũa thôi ....... Mình có gặp vài cô độc thân ngoài 30t , ko fải nói quá là trông già và khô khan . Thường thì phụ nữ khi có đời sống hôn nhân hạnh phúc thì trông họ rất đẹp . Các bạn có thể nhìn vào ánh mắt họ thì biết ....rất là long lanh .Mà chẳng biết những người muốn sống độc thân có nghĩ đến giai đoạn 40t -50t ko nhỉ , lúc đó sự cô đơn mới gặm nhấm tinh thần khủng khiếp .
    Mình nghĩ nếu gặp được người đàn ông tốt , gặp được tình yêu đẹp thì tại sao ko lấy ? Trừ khi ko may toàn gặp người tồi tệ ,cờ bạc , rượu chè gái gú thì lúc đó mới độc thân cho nó khỏe người .
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu có câu : " Phi oan gia bất thành phu phụ "
    Chuyện vợ chồng là để trả nợ nhau , nên đau khổ trong hôn nhân là chuyện đương nhiên , vấn đề là ta không tránh được , chỉ có thể cố gắng giảm tổn thất đến mức thấp nhất thôi
    Ở đời nhiều chuyện không phải cứ muốn là được , thế cho nên chuyện muốn kết hôn hay không chỉ là để nói cho vui thôi
  4. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    mình thấy mỗi người có một nỗi niềm riêng.
    và vấn đề lấy chồng thật phức tạp.
    Mình chỉ mong sao cuộc sống không quá phức tạp thì những mối quan hệ giữa con người với nhau sẽ nhẹ nhàng hơn....
    nếu ..như không có gì thay đỏi thì chắc 30 t mình mới lấy chồng...mà biết đâu ...lại cuối năm nay nhỉ....lấy đại ai đó cho đỡ...buồn ..hix
    hạnh phúc là giọt thuỷ tinh mong manh...
  5. chua

    chua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Những điều có lợi về việc lấy chồng này
    1. Hoà hợp âm dương ....mà hoà hợp cái này rồi rằng ..thì ..là mà ..bao nhiêu cái lợi ...lợi ..về sức khoẻ ..lợi về tinh thần ...
    Không còn những lúc hoả diệm sơn bốc lên ngùn ngụt nữa
    2.Ăn cơm sẽ vui hơn ...cho dù các món có không ngon người ta có chê tý chút ..nhưng người ta vẫn ăn ,còn hơn nấu cơm xong
    Làm một mình thì đỡ ..ăn một mình cực thân
    3. Nằm xem bóng đá quên tắt ti vi có người tắt hộ ..có người buông màn hộ ..đắp chăn cho ..trời ơi sướng
    4.Khi ốm đau có người mua thuốc cho uống ..có người đánh gió cho ..có người thức đêm thức hôm chăm sóc.
    5.Đêm nằm mơ thấy ác mộng , mở mắt ra có người thương yêu bên cạnh hết sợ
    6.Chọn quần áo có người chọn cho ..không những thế có khi nguời ta còn là hộ mình nữa.
    7.Khi ngứa lưng không thể gãi được ...có người gãi lưng giùm sướng thế...Ở một mình có mà nhăn nhó nhé
    8. Khi tắm có người kỳ lưng hộ mình ..eo ôi ..
    9.Nếu không có đôi có lứa sẽ không có sản phẩm của tình yêu ..để nâng nui yêu thương bản sao đó ..điều này là cả sự thiệt thòi lớn..
    Chẳng nhẽ bạn không tò mò muốn biết bản sao của mình
    cái cục cưng của mình nó có điều gì giống mình không
    ..Từ đó trở về sau ..điều gì trong cuộc sống vợ chồng cũng trở thành ý nghĩa , khi trong nhà có thành viên bé nhỏ ..
    Thành viên đó sẽ giúp ta sống có ích hơn...từ bỏ mọi thói quen xấu , hút thuốc lá với đàn ông , tiết kiệm hơn với phụ nữ..v.v..
    ..
    Ơ thế có nên lập gia đình không nhỉ
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Những điều có lợi về việc lấy chồng này
    1. Hoà hợp âm dương ....mà hoà hợp cái này rồi rằng ..thì ..là mà ..bao nhiêu cái lợi ...lợi ..về sức khoẻ ..lợi về tinh thần ...
    Không còn những lúc hoả diệm sơn bốc lên ngùn ngụt nữa ----> cái này bây h người ta đâu có đợi đến lúc có vợ có chồng đâu a .Mà đàn ông thì khó chịu nhìu hơn
    2.Ăn cơm sẽ vui hơn ...cho dù các món có không ngon người ta có chê tý chút ..nhưng người ta vẫn ăn ,còn hơn nấu cơm xong
    Làm một mình thì đỡ ..ăn một mình cực thân ----> Tớ vẫn thường ăn với cả nhà đến cả chục người í chứ. Đàn ông ăn rồi đố có biết rửa chén, dọn dẹp giúp .Hoá ra càng cực thân mình
    3. Nằm xem bóng đá quên tắt ti vi có người tắt hộ ..có người buông màn hộ ..đắp chăn cho ..trời ơi sướng -----> hic, người hay lơ đểnh quên tắt tivi là đàn ông (daddy tớ) ,buông màn thì lúc nào chả phần tớ (đàn ông họ ko thích làm những việc đụng chạm đến "bản lĩnh" của họ ), đắp chăn thì tớ chả khi nào quên và cũng chưa bao h đá chăn đi nơi khác để người ta có dịp "đắp giùm"
    4.Khi ốm đau có người mua thuốc cho uống ..có người đánh gió cho ..có người thức đêm thức hôm chăm sóc. -----> lạy hồn, tớ mới là người đi mua thuốc, chăm sóc cho hắn đây . Cả mẹ hắn bệnh hắn còn ko thể hiện cảm xúc nữa là mong sau này tớ được hưởng sái
    5.Đêm nằm mơ thấy ác mộng , mở mắt ra có người thương yêu bên cạnh hết sợ -----> ngủ 1 mình từ nhỏ ,ác mộng khỉ gì cũng quen rồi .Đâu cần phải có ai, ôm con gấu bông cũng hết sợ như thường hờ hờ
    6.Chọn quần áo có người chọn cho ..không những thế có khi nguời ta còn là hộ mình nữa. -----> trời, tớ chưa nghe có ông nào đi là quần áo cho phụ nữ hí hí (chắc mấy cô ấy phải có phước lắm ).Áo của hắn mà chọn cho tớ toàn hỏng, ko thể ưng được .Hắn mà là áo cho tớ thì chắc hôm nay có bão cấp 10
    7.Khi ngứa lưng không thể gãi được ...có người gãi lưng giùm sướng thế...Ở một mình có mà nhăn nhó nhé---> tớ có cây gãi lưng, nếu cần để tớ gửi cho . Nhưng tớ vẫn gãi 1 mình suốt ấy mà, có khó đâu
    8. Khi tắm có người kỳ lưng hộ mình ..eo ôi .. ----> thông thường các cô hay kỳ lưng cho chồng hơn .Chồng thì "Eo ơi, anh vụng lắm .....blad blad blad "
    9.Nếu không có đôi có lứa sẽ không có sản phẩm của tình yêu ..để nâng nui yêu thương bản sao đó ..điều này là cả sự thiệt thòi lớn..
    Chẳng nhẽ bạn không tò mò muốn biết bản sao của mình
    cái cục cưng của mình nó có điều gì giống mình không -----> đẻ và nhìn dễ gấp nghìn lần nuôi .Nuôi là trách nhiệm ko phải của 1,2 năm sau ,mà có khi cho đến lúc mình nhắm mắt xuôi tay cũng phải lo cho con nó, cháu nó ....Vả lại tớ chả xinh cho lắm, nhìn bản sao của mình càng chán hơn ấy chứ
    ..Từ đó trở về sau ..điều gì trong cuộc sống vợ chồng cũng trở thành ý nghĩa , khi trong nhà có thành viên bé nhỏ ..
    Thành viên đó sẽ giúp ta sống có ích hơn...từ bỏ mọi thói quen xấu , hút thuốc lá với đàn ông , tiết kiệm hơn với phụ nữ..v.v..------> thật ra thói quen của người ta thì rất khó sửa chữa .Có con chỉ khiến 2 người có thêm sợi dây ràng buộc, hiểu thêm về trách nhiệm của mình chứ nó ko có phép màu làm thay đổi những cái ăn sâu vào máu thịt .Có nhìu người từ khi yêu đã biết ny như thế, cứ tưởng sau hôn nhân sẽ thay đổi được họ .Nhưng rốt cục là ko thể, mà còn thấy bực bội trước những thói quen dù rất nhở mà trước kia mình đã biết rõ) của đối phương
    ..
    Ơ thế có nên lập gia đình không nhỉ ----> lập ! Nhưng với điều kiện là gia đình anh ta biết đối nhân xử thế ( vì làm dâu cho gia đình khó chịu là 1 cực hình, và chuyện đó có nguy cơ đổ vỡ hôn nhân ), tớ ko đòi ra ở riêng thì phải có cuộc sống thoải mái chứ ko muốn chết dân mòn vì một bà mẹ chồng khó tính, xét nét và 1 cô em chồng chua ngoa thế thì dù anh ta có làm tốt gấp trăm lần những gì bạn đề cập ở trên cũng chưa chắc khiến mình thấy thoải mái, hài lòng .Và đó phải là người đàn ông đáng để mình tin cậy ,biết san sẻ .Yêu ít ít thôi, ăn thua là bản chất và mình ko nên chỉ dùng con tim để thẩm định.Có yêu lắm, thương lắm mà gặp người ko ra gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ lỡ cưới rồi là khóc lên khóc xuống đấy . Tớ thì cứ lông bông cho đã đã ,tội tình gì chui vào rọ sớm, ko có chuẩn bị kỹ càng chỉ tổ cãi nhau
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Để tớ soạn ra những điều có hại khi lấy chồng nhé . Đây là những cái mà những ai có chồng rồi từng trải qua chứ ko phải chỉ ngồi đoán mò đâu .Mọi người tham khảo rồi nhắm chừng mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để ứng phó chưa nhé
    Nếu tôi ko lấy chồng thì .....
    1. Sẽ chẳng bao h tôi thấy chàng hoàng tử của mình trong tình trạng đầu bù tóc rối, quần áo 1 tuần rồi chưa muốn giặt ,chỉ mặc rồi đổi tới đổi lui (thế mà lúc trước tôi lại chả hiểu sao chàng siêng dùng nước hoa thế)
    2. mỗi sáng tôi ko phải đi tìm đôi tất cho chàng trong ....tủ quần áo của tôi !
    3. Tôi có thể ăn sáng hoặc ko chứ ko phải thức lúc 7h sáng làm bữa điểm tâm rồi lại có dịp nghe chàng chê ỏng chê eo
    4. Tôi có thể mặc áo hợp thời trang nhất, nổi bật nhất để những chàng trai khó tính nhất cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ ,chứ ko phải gói mình vào mình bộ quần áo cứng nhắc, quê mùa, già nua mà theo chàng nói là "đàn bà có chồng phải ăn mặc nghiêm túc" !
    5. Tôi sẽ ko bị nhức đầu vì chuyện chi tiêu , càng ko phải ra chợ mặc cả từng đồng như 1 kẻ keo kiệt hạng nhất
    6. Tôi có thể đi chơi với bạn, mua sắm, ăn uống đến tối mới về mà chẳng lo có ai bực bội vặt hỏi nọ kia "Cô đi đâu, sao ko ở nhà lo cơm nước ?"
    7. Tôi có thêm nhìu thời gian cho các tổ chức từ thiện, mang niềm vui cho những người bất hạnh thay vì chỉ lo cho một người
    8. Tôi có dư dả thời gian để ghi danh các lớp nâng cao , mở rộng quan hệ xã hội
    9. Nếu có một suất học bổng do cơ quan tài trợ, sẽ chẳng đời nào tôi lại từ chối
    10. Tôi có thể làm overtime kiếm thêm tiền, hoặc có ở lại cơ quan trễ 1 chút cũng ko sợ ai xưng xỉa hay bảo tôi ko dành thời gian cho gia đình
    11. Tôi có thể ngắm nhìn các anh chàng đẹp trai khác, thậm chí tán tỉnh chứ ko phải giữ vẻ đạo mạo ,đoan trang, làm như mình ko biết gì là rung động trước cái đẹp
    12. Tôi có thể đi shopping suốt 4 tiếng đồng hồ 1 cách thoải mái chứ ko bị cụt hứng vì gương mặt nóng ruột, khó chịu của chồng
    13. Tôi ko phải dọn dẹp cái bãi chiến trường mà chồng bày ra
    14. Ko phải nửa đêm đang ngủ mà bị dựng dậy vì 1 chiến hữu phải đưa chồng tôi về trong tình trạng say mèm do "họp mặt vui quá" !
    15. Ko có dịp chăm sóc cho 1 gã say
    16. Ko vì chồng "cho chó ăn chè" mà tôi phải ra phòng khách ngủ (vì quá hôi)
    17. Có thể nhờ đồng nghiệp nam đưa về khi lỡ chuyến xe mà ko sợ người ta xầm xì bàn tán
    18. Ko phải nghe cha mẹ nói mãi điệp khúc :" Đã là vợ thì phải ...."
    19. Ko cần lấy lòng cô em gái chỉ thích xài đồ hiệu của chàng
    20. Ko cần xảy ra trận chiến vì "em thích ăn ngọt, anh ăn mặn, em thích ăn thịt, anh chỉ cứ cá là xơi ...." khi nấu cơm nhà
    21. Giường 2 người nằm thì sẽ chật hơi
    22. Thay vì hướng đến các bộ áo váy đẹp nhất thì phải bỏ tiền để vào Victoria''s secret để "duy trì hạnh phúc gia đình"
    23. Anh ấy vẫn nhớ đến ngày SN, 14-2 ....để tặng quà chứ ko phải câu nói "Ôi dào, là vợ chồng rồi mà em cứ vẽ chuyện" !!
    24. Từ ngữ lãng mạn, những lần cùng đi xem phim, hội chợ ...dường như biến mất vì ..như lý do trên
    24. Khi xem đến đoạn phim hay lại bị ngắt ngang bởi : " em ơi, ủi giùm anh cái áo " , "em ơi, cà vạt hôm trước anh mua đâu rồi ? " , "em ơi, có thấy tập hồ sơ trên bàn anh ko ?"
    25. Có thể nhờ vả chàng thoải mái, ko cần lo bị mẹ chồng nói khéo khi dám "hành hạ con trai bà"
    26. Ko cần lo liếc trước ngó sau trước những cô nàng xung quanh chồng
    27. Ko cần phải tốn công kiểm tra túi áo, cổ áo, mùi nước hoa lạ, sợi tóc lạ khi chàng về trễ
    28. Ko cần phải đi cầu cạnh các mợ để học cách giữ chồng
    29. Ko cần chết điếng khi nghe chồng có bồ nhí (khó bỏ hơn là lúc cặp kè)
    30. Ko cần uống thuốc ngừa thai mỗi ngày cho mệt
    31. Ko phải chịu áp lực "con trai, con gái" khi có baby
    32. Ko lo lắng khi mình đang mang bầu mà chồng ...ko giữ mình được
    33. Ko phải tiết kiệm hơn nữa để sau này còn lo cho con
    34. Ko phải vượt cạn, đau lém
    35. Ko phải lo sau khi sinh bị tăng cân thì mình kém hấp dẫn
    36. Ko phải tốn thêm thời gian cho con mà bỏ quên chồng (cái này khiến chồng dễ đi tìm người khác để được "chăm chút" lắm à )
    37. Ko phải bất đồng quan điểm khi dạy con giữa mẹ, cha, ông, bà
    38. Ko cần mang tiếng "Con hư tại mẹ ..."
    39. ko cần lo nó bị bạn bè xấu rủ rê khi lớn
    40. Ko cần lo con mình chọn 1 đối tượng ko xứng đáng để kết hôn
    41. Ko cần phải lo tổ chức cưới hỏi cho con cháu, tốn tiền !!
    42. càng ko phải lo giữ cháu
    43. Ko có dịp chán chồng khi chàng đã già, đầu hói, bụng phệ
    45. Ko lo sợ khi chồng công danh sự nghiệp ổn định thì bắt chước người ta có đào trẻ
    46. Ko sợ thời gian tàn phá nhan sắc, chồng thấy chồng chê và dẫn đến số 45
    47. Ko cần vì sỉ diện mà giữ lại 1 cuộc hôn nhân ko thành công
    48. Ko cần lo con cái chúng nó ko hiếu thảo với mình sau này
    49. Ko cần sợ nếu chồng chết trước thì hoá ra vẫn phải chịu cô đơn mấy năm cuối đời à ,thế mà bảo lấy chồng để tuổi già có người hủ hỉ ,tốn công thật !
    50. Ko sợ nếu chồng chết sau thì khi mình "đi" rồi lão sẽ tòm tem với người khác
    51.
    52. ........
    Em nói vắn tắt những cái chính thôi chứ vội quá chưa nghĩ hết được .Có gì hôm nào làm tiếp 50 cái nữa cho chẵn 100 nhỉ ?
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi, mình cũng công nhận là có nhìu cô chưa chồng họ trông ko được tươi cho lắm .Tuy nhiên mấy cô có chồng gặp người ko ra gì còn tàn tạ hơn í chứ .Nói chung cũng là do cách sống của mình thôi chứ có lấy chồng hay ko cũng có cái khó của nó, cũng có sự lo lắng riêng cả và ko thể áp dụng cho mọi người được
    Cũng như chị bạn mình vậy .Chị ấy yêu ai rất chân thành, nhưng biết ko thể lấy chồng vì rất mau chán !! Có ông nào đồng ý lấy 1 người vợ hôm trước còn rất nồng nhiệt thì vài hôm sau đã chán chồng ra mặt ko ?? Chị ấy càng chán cảnh chồng con khi gặp toàn những gia đình ...cổ hủ ,liếc dọc trông ngang vạch lá tìm sâu .Chị ấy bảo thà độc thân còn hơn sống trong nhà đó, có nước chết vì bị người ta liếc dọc liếc ngang .Tính tình thì rất thoải mái, vui vẻ .Mỗi lần bước vào 1 mối tình khác thì trông như con gái 18 ấy, tươi tỉnh yêu đời .Rất siêng năng làm đẹp cho mình .Bà ấy bảo thật ko biết sẽ ra sao khi sống cả 1 đời với 1 người duy nhất .Rồi chứng kiến những cái xấu của họ cũng đủ khiến mình thất vọng nhìu rồi, rồi nhìn mấy bà vì lo cho chồng con mà chả thiết gì cho mình mà hãi ...cho nên thế này vẫn hơn ! Mấy ngày nghỉ thì vào viện mồ côi, hội người già ....để giúp đỡ các cô cũng hết ngày .Rồi năm nào cũng thoải mái đi nghỉ mát, du lịch ....Ko hẳn ko chồng thì mình trở nên già nua cằn cỗi, chỉ là vì ko biết enjoy cuộc sống và ko có tình yêu (cái này đâu phải có chồng mới có) mới thế thôi .Đàn bà thông thường nghĩ tình yêu là tất cả với mình ,nhưng có người họ thấy họ đã có tất cả vậy thì 1 gia đình có là cần thiết ? Hay chỉ gặp nhìu chuyện hạn chế mình hơn ? Với những người vì ngày trước họ gặp nhìu điều tiêu cực nên giam mình, thiếu tình yêu, thiếu hương vị cuộc sống thì đúng là thảm thật .Nhưng Vịt nghĩ có nhìu người họ vốn là cánh chim tự do, ko thích ràng buộc, và họ hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình thì ko cần đeo thêm 1 người cho nặng vai chỉ vì cha mình, mẹ mình hay thiên hạ xì xào
  9. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lập gia đình đúng là cái nợ đồng lần, lập trường và quan điểm của hội độc thân nghe có vẻ thuyết phục ra phết
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nào
    Nếu tôi ko lấy chồng thì ....
    51. Tôi có thể vô tư nhận hoa và quà từ 1 "người hâm mộ" mà ko cảm thấy tội lỗi
    52. Tôi sẽ rất trân trọng từng khoảnh khắc khi ở cạnh người iu (vì lâu lâu mới gặp, cái gì quý hiếm thì người ta mới trọng chứ)
    53. Tôi có thể vô tư nằm trên giường vừa đắp dưa leo vừa nhóp nhép nhai kẹo mà ko cần lo chồng thấy thì mình mất hình tượng
    54. Trong mắt chàng tôi luôn là nàng tiên vì áo quần đẹp, trang điểm đẹp, nụ cười xinh xắn (vì ko có dịp thấy những cái "ko đẹp lắm" của mình)
    55. Tôi có thể trang trí phòng ngủ theo ý của tôi chứ ko vì :" Anh ko thích màu này, sến quá!" , "Sao lại có cái áo gối chuột Micky, trẻ con thật!" mà ngậm đắng nuốt cay để thay đổi
    56. Tôi sẽ ko có dịp lo ngại có người sợ tiếng ngáy của mình
    57. Ko phải lo nếu lấy nhầm chồng đẹp trai thì phải nghe câu "Thằng ấy đẹp trai sao lấy con vợ cá sấu thế !" để tủi thân
    58. Ko phải lo nếu lấy chồng xấu trai thì nghe người ta bàn tán "Tao thấy mày đâu đến nỗi nào, sao lại ..." chàng lại tự ái
    59. Ko sợ nếu lấy chồng giàu người ta lại bảo mình "chuột sa chĩnh nếp"
    60. Ko sợ nếu lấy chồng nghèo thiên hạ lại bàn lùi :" Coi chừng nó chỉ muốn đào mỏ nhà mày !"
    61. Ko sợ nếu lấy chồng dữ tợn thì bị đè đầu cưỡi cổ
    62. Ko lo nếu lấy chồng quá hiền lành chúng bạn lại bảo chàng "sợ vợ"
    63. Ko lo nếu lấy phải chồng quá ky bo, tính toán thì ôi thôi rồi
    64. Ko lo nếu lấy phải chồng chi tiêu hoang phí, làm 1 tiêu 2 thì mai mốt có con chắc bỉm cũng chả có tiền mà mua ấy chứ
    65. Ko lo nếu lấy phải anh gầy thì ....yếu
    66. Ko lo nếu lấy phải anh mạnh thì mình ....ko kịp theo
    67. Ko lo nếu lấy phải anh già thì ...anh í chết trước, bỏ lại mình
    68. Ko lo nếu lấy phải anh trẻ thì mai mốt anh í chê mình già, bỏ theo người khác
    69. Ko lo nếu lấy chồng có trình độ học vấn thấp thì mình sẽ thiếu tôn trọng ý kiến chàng
    70. Ko lo nếu lấy chồng trình độ học vấn cao thì anh ấy thiếu tôn trọng ý kiến mình
    71. Mình sẽ có thói quen độc lập, ko ỷ lại vào 1 người đàn ông
    72. Mình có thể ăn mặc theo style riêng chứ ko cần cân đo đong đếm sao cho chàng vừa mắt
    73. Khi đi làm về mệt mình có thể nằm ngay lên giường đánh 1 giấc thay vì phải cuống cuồng lo bữa tối cho chồng
    74. Tôi có thể online cả buổi tối mà ko lo có người giành máy để chơi Võ Lâm Truyền Kỳ
    75. Tôi có thể tiết kiệm hơi và sức vì ko cần la hét, nhắc nhở chàng vì 1 chuyện nhỏ nhoi mà nói hoài chàng cũng ko thèm nhớ
    76. Tôi có thể gọi thợ về sữa chữa cái bếp điện ngay thay vì phải chờ chàng từ năm nọ sang tháng kia
    77. Tôi ko cần lo phải tốn thêm 1 khoản tiền vì mỗi khi chàng sửa cái gì thì sau đó tôi đành mua một cái mới
    78. Tôi ko cần lo kết thân với đám bạn của chàng để dễ bề "quản lý"
    79. Tôi có quyền nổi cơn tam bành thay vì phải nhịn nhục, bao dung khi chàng phạm tội tày đình vì người ta bảo :" Phải biết tha thứ, ngọt nhạt ...."
    80. Tôi ko cần phải lo học hiểu các phương tiện thông tin hiện đại và các mánh khoé của các ông để tìm cách đối phó
    81. Khi có con, tôi ko cần vừa nằm bên chồng vừa lo con khóc ,cảm hứng tụt xuống rõ rệt
    82. Tôi ko phải thức dậy lúc 2h sáng để thay tã hay dỗ cho con nín khóc
    83. Tôi ko phải tạm biệt con cún cưng khi đã có con
    84. Tôi ko phải bị thâm thụt ngân quỹ vì trong mấy tháng mang thai ko đi làm được
    85. Tôi ko có dịp chán ngán vì suốt ngày phải ở nhà, ăn 1 tá đồ bổ khiến thân hình biến dạng ,xồ xề
    86. Tôi ko phải buồn vì khi có bầu ko thể đi ăn đám cưới đứa bạn thân
    87. Ko lo với cái bụng bầu, tình cảm vợ chồng lúc đó thật là gay go
    88. Ko phải tạm thời bb những món ăn khoái khẩu như cóc, ổi, sơri ..."vì tương lai con em chúng ta"
    89. Ko phải nhức đầu vì chuyện đặt tên vì mỗi người mỗi ý
    90. Ko phải lo làm khoá ở phòng ngủ khi con đã lớn hơn 1 chút
    91. Phải dạy con ăn nói thế nào cho đàng hoàng khi ra đường toàn nghe %#&*, &@&......là 1 việc khó vô cùng
    92. Ko cần nếu sinh con gái thì từ lúc nó 14 tuổi đã phải lo trong nhà có "bom nổ chậm"
    93. Ko cần nếu sinh con trai mà nếu ko dạy dỗ đàng hoàng được thì phải lo có tướng cướp trong nhà
    94. Ko cần phải đảo mắt trông chừng, liếc ngang ngó dọc mỗi khi bạn của con đến chơi
    95. Ko cần phải lo khi con cái lớn rồi lại muốn thoát khỏi vòng "kiềm toả" của bố mẹ để mắc phải sai lầm
    96. Ko cần phải chạy chọt cho con mình làm chỗ này chỗ nọ để bằng bạn bằng bè
    97. Ko có nguy cơ 1 ngày đẹp trời nào đó, cô con gái cưng trở về với 1 "chàng rể tương lai" mắt xanh mũi lỏ với câu nói bập bõm :" Chào bô, chào me" (chào bố, chào mẹ)
    98. Ko phải nghe con cháu nói mình là "ông bà già cổ hủ"
    99. Cuối cùng là ko cần lo nghĩ đến 98 điều như trên nếu mình quyết định ko lấy chồng

Chia sẻ trang này