1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu mình suy nghĩ thế ..có ổn không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bagiabanmaybay, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Không lấy chồng thì có thể được nhưng nhất thiết phải có con
    Mà có con rồi thì đứa con nhất thiết phải cần một sự quan tâm của người cha
    Mà muốn có một người cha tốt thì nhất định phải tìm hiểu và cưới được một người đàn ông tốt.....
  2. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Con cua này nói thế mà nghe được hả, đã ko chồng thì chẳng cần có con làm gì, ông nói chuyện kiểu ép buộc chị em quá đấy
  3. Kitty80

    Kitty80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hay quá, mình đọc những phân tích của Francy thấy cũng rất funny nhưng mà lại cực kỳ đúng. Và một bạn nào đó đã nói: Những người phụ nữ sớm thành đạt và kiếm tiền giỏi thì lại có xu hướng thích sống độc thân. Mình thấy rất chính xác. Thực ra thì mọi phân tích đều đúng cả nhưng mà đôi khi mình thấy lấy vợ lấy chồng nó cứ như số mệnh cả rồi. Thế nên mới có những đôi yêu nhau đến 9,10 năm chẳng lấy nhau rồi đùng một cái yêu vài ba tháng là cưới. Kể ra để lấy chồng cho xong thì cũng dễ nhưng để lấy một người chồng tốt mà mình thấy yêu thương thì khó quá. Mà ở VN khổ một cái là không lấy chồng thì cũng không xong với ông bà già rồi họ hàng, láng giềng. Mà lấy chồng thì là lấy cả gia đình chồng nữa, khốn khổ. Nhưng mà mình chẳng nói trước được đâu, duyên số đã định thì e rằng khó tránh lắm.
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thực ra lập gia đình cũng có cái rất hay. Có điều những cái hay đó ít ai chịu kể ra nhưng cái dở thì mọi người lại đưa ra tràn ngập các forum như ở box này.
    Kết luận: 5 phút ở box này cần phải cân bằng với 10 phút đi chơi hoặc chứng kiến các cặp vợ chồng đang hạnh phúc.
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Người tình là việc của một ngày lấy chồng là việc của trăm năm. Nếu như xã hội của Việt nam mà có chế độ hưu và chăm sóc người già một cách chu đáo ở nước ngoài thì việc sống độc thân là hoàn toàn bình thường và thoải mái. Nhưng Ở việt nam Không có con cái người thân lúc ốm đau thì lấy đâu ra nơi nương tựa?
    Cái này bạn phải suy nghĩ kĩ ...mà tuổi càng cao thì càng khó lấy chồng ..tính khí càng trở nên khó chịu và độc đoán.
    Con người cần có vòng tay yêu thương của người thân. Nếu không có gia đình thì sẽ chẳng có gì...Gia đình là hạt nhân của xã hội..chính vì vậy bạn cần phải lập gia đình.
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hôn nhân nó sẽ rất hay ho, làm cuộc sống của mình thêm thi vị nhưng phải tìm được 1 người đàng hoàng, bản chất tốt và cả mình cũng phải là 1 người biết điều, có ý thức xây dựng gia đình kìa .Chứ em thấy thông thường ko có cặp nào được như vậy hết à , được chồng thì hỏng vợ ,được vợ hiền lành thì chồng tùm lum sau lưng . Mà có thấy cặp nào đang happy cũng là vì họ mới cưới chưa lâu, chưa trải qua tuần vỡ mật . Thế hệ trước họ lấy nhau có ý thức nhịn nhục hơn rất nhìu, họ sĩ diện và bị ảnh hưởng của xã hội nên ít khi (dù quan hệ đang sóng gió) kéo nhau ra toà .Bây h thì lại ít người chịu nín nhịn, và nghĩ là sau này dễ dàng gặp người khác tốt hơn, là phụ nữ bây h ko còn lệ thuộc như trước nữa, thành kiến của thiên hạ cũng giảm ít nhìu rồi nên hễ có cái gì "bão lửa" một tí thì đã nản, mặc kệ hay muốn bỏ cho khoẻ cho nên em thấy cuộc sống gia đình nó chông chênh lắm .Người ta iu nhau đã mấy năm trời đằng đẵng mà còn vỡ mật vì nhau, huống gì mình trẻ người non dạ
    Em viết mấy cái lý do rất nhỏ (phải nói chúng nó chỉ là 1 phần nhỏ trong quan hệ vợ chồng thôi) ko phải để các bác ngán hôn nhân .Mà em muốn vạch ra một phần nào cái gọi là sự thật trần trụi để cho ai chưa lấy chồng phải thấy được chút ít, sau này đến giai đoạn dập mật vỡ mật gì đó thì cũng "úi xùi, nó là cái phải xảy ra thôi " và an tâm mà bắt đầu thích nghi .Chứ tưởng tượng nó hay quá, tuyệt vời quá thì lúc đó cứ gọi là đau đớn, là nghĩ chắc chẳng có ai khổ như mình, xui như mình rồi chán cái việc "bắt đầu tìm hiểu lại" thì chóng đổ vỡ thôi ....
    Thú thật năm em 16 tuổi đã biết mơ về 1 mái nhà vui vẻ, con cái hiếu thảo, chồng yêu thương mình .Nhưng mà có sống càng lâu, thấy càng nhìu mới biết suy nghĩ của mình là do những câu chuyện cổ tích mang lại chứ thực tế dù mình có biết rõ chăng nữa cũng ko dám chắc là sẽ vượt qua được .Đừng bao h chết vì quá tự tin .Gặp người tốt thì quá sướng rồi chứ cứ gặp người gia trưởng, xấu tính, thô lỗ cục cằn ,tứ đổ tường thì cái danh sách ko chỉ dừng ở con số 99 xinh đẹp kia đâu, mà chắc là 9999, 4 con số 9 thiên thần đấy ạ
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bác ạ ,bác đừng tưởng ở VN mình ko có chế độ chăm sóc như bên Mỹ này nhé .Chỉ cần thủ tục "đầu tiên" thôi ạ . Nhưng bác cũng biết dân mình đấy, dù cho mình ko muốn phiền con cháu, muốn ở viện dưỡng lão này kia thì chúng nó cũng vì sợ thiên hạ bảo chúng nó ko chăm ông bà già được, bất hiếu này kia ....mới tống ông bà già vào viện dưỡng lão .Cho nên đâu có dám . Mà bác bảo lúc ốm đau có con cháu tốt hơn, mà em thấy hơi nghi ngờ ! Người ta nuôi con đến lúc nó thành ông nọ bà kia thì nó cũng phải lo cho vợ nó, chồng nó, con nó, sự nghiệp của nó nữa .Đứa có hiếu thì còn hỏi han săn sóc, nhưng ko thể full time được vì bây h thì h là tiền bạc mà . Em từng thấy những người già họ có con cái đề huề hết, nhưng hết gặp phải cô con dâu xấu tính, đến việc phải lủi thủi ở nhà 1 mình vì con cháu đi suốt ngày, có khi cả tuần chả nói với nhau được 10 câu, ít khi ăn chung được bữa cơm nào (vì mạnh ai nấy ăn riêng) ...em còn thấy tội nghiệp bác ạ .Dù cho con cháu họ có hiếu lắm, biết thương cha mẹ, chứ nhìu khi thấy nhà có mỗi thằng con trai mà nó kéo du côn về quậy nhà cửa, chà đồ nhôm, hút chích nghiện ngập , say xỉn tối ngày thì ông bà già cả suốt ngày phiền não thôi . Chưa kể những gia đình lúc cha mẹ đau ốm ko lo, chỉ lo giành gia tài, hoặc cứ đùn đẩy nhau coi ai nuôi cha mẹ, ai trợ cấp .Lúc đó chỉ ước gì ngày xưa mình sinh ra quả trứng vịt ăn còn sướng hơn nuôi nó tốn bao nhiu gạo tiền. Mà nhất là em sợ cái cảnh ông đi trước, bà lủi thủi theo sau khi về già lắm .Nếu quen cô đơn rồi thì tuổi già cũng ko lấy làm phiền lắm, chứ quen có nhau rồi một ngày ông ấy từ trần có phải mình càng héo queo ko . Nhìu bà tội nghiệp, chồng bị acccident chết đi, để lại con .Nuôi cho nó mập thây, khôn lớn rồi khi mình muốn tìm 1 tình iu khác thì nó vì sỉ diện mới ko cho chứ !
    Em công nhận xã hội cần có những gia đình .Nhưng nếu chỉ vì xã hội để em đặt tiền tất cả vào 1 ván bài mà ko rõ ăn thua thế nào thì em ko dám . Nhất là nó liên quan đến hạnh phúc riêng của mình chứ có quan hệ gì với xã hội đâu ? Khi mình có trục trặc thì xã hội có giúp ko, khi mình ko tiền nuôi con xã hội có trợ cấp ko ? .Đấy, suy nghĩ đã, thong thả đã , chứ muốn chồng sớm để làm gì
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Yup, có lấy phải lấy chồng tốt .Nhưng mừ có số cả, có khi kén lắm rồi lại gặp tên chả ra gì . Mà nếu chỉ cần 1 đứa con thì sao lại phải lấy cả 1 ông chồng nhỉ ? . Thằng cha mà tệ thì con nó càng noi theo gương xấu chứ ích gì
    Ps: Em thấy kết hôn chỉ thích nhất cái phần mặc áo cưới đẹp và chụp hình đẹp thôi à . Mà h hình như người ta có cái mốt đi chụp hình cưới thì phải . Mai mốt em chắc cũng bon chen làm phát cho hoành tráng nhỉ ? Chờ đến lúc chịu chống lầy thì lâu quá
  9. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Hàng năm Hollywood tạo ra hàng loạt film tình cảm hoành tráng cỡ Titanic để thu hút khách tới rạp. Nhân vật nam luôn luôn vượt qua các thử thách cỡ 007 để cuối cùng gặp được nhân vật nữ đáng yêu và đang gặp đủ loại nghịch cảnh.
    Tình cảm trong phim quả là hoàn hảo. Đạo diễn sửa từng chi tiết nhỏ trong từng cảnh quay. Các lời thoại được các nhà văn chọn lọc viết sao cho thật hấp dẫn, gây kịch tính. Hai nhân vật nam nữ liếc nhau một lần là nhớ mãi không quên.
    Tuy Hollywood cho chúng ta một mô tả chi tiết thế nào là một quan hệ hoàn hảo, nhưng rất tiếc nó không chỉ ra làm cách nào để đạt được điều đó.
    Thực tế thì làm gì ngày nào cũng có đâm xe, cướp giật hoặc xe máy của bạn bị hỏng phanh/thắng đâm vào tảng băng ở Thái bình dương để các anh hùng được ra tay nghĩa hiệp như Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga.
  10. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Đánh bạc tất yếu có kẻ thắng người thua, trong hôn nhân cũng vậy thôi, có mấy ai dám chắc cả cuộc đời này mình sống trong hạnh phúc đâu, nghe nặng nề quá nhể, thôi cụng ly bác Francy một phát

Chia sẻ trang này