1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

liệu mình suy nghĩ thế ..có ổn không nhỉ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi bagiabanmaybay, 18/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bagiabanmaybay

    bagiabanmaybay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thực ra mình thấy chính ngay trong bản thân mình luôn xuất hiện 2 mặt đối lập nhau...nhưng điều quan trọng là mình thực sự không thấy tin tưởng vào cuộc sống gia đình
    Dường như mình sợ mình sẽ gặp phải nhiều điều ..sự cô đơn, những cuộc tranh cãi nhau vì tiền bạc, con cái,..những lý do vớ vẩn...hay đúng hơn llà mình không dám đối đầu với nó.
    yêu thì mình vẫn yêu nhưng để tiến tới hôn nhân thì mình lại...không dám nghĩ tới.
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    DÁM YÊU, DÁM LIỀU ==) CHÚNG MÌNH MÃI GẮN BÓ SUỐT ĐỜI NHAU
    Và ngược lại

Chia sẻ trang này