1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU MỌI NGƯỜI SẼ TRỞ LẠI HƯNG YÊN!

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi congaubeo, 14/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    LIỆU MỌI NGƯỜI SẼ TRỞ LẠI HƯNG YÊN!

    chào cả nhà ! em cũng chỉ là một thành viên mới toe . em cũng biết mọi người trong bõ này hầu như đang học hay làm việc ở nơi khác( không phải là Hưng Yên).vậy mọi người cho em hỏi một câu nha ! SAU NÀY KHI HỌC XONG CÁC BÁC CÓ TRỞ LẠI HƯNG YÊN KHÔNG? liệu được bao nhiêu người sẽ nói:" TÔI SẼ VỀ CỐNG HIẾN CHO QUÊ HƯƠNG!"?
    mong các bác cho em ý kiến !
  2. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Ờ ha! Chủ đề này cũng hay ho đấy. Mình từ bé sống ở HN, thực sự cũng chưa thấy mặt mũi vùng đất HY là gì. Nhiều lúc ở quê có giỗ tết cũng muốn về một phát xem sao nhưng lại bận việc gì hay là ko có thời gian. Nhưng giờ thì có vẻ đã rảnh hơn. Chắc một ngày nào đó có dịp sẽ về HY chơi một lần.
    Còn các bạn rời HY đi học, đi làm, các bạn có định sẽ về HY để phát triển quê hương không?
  3. phamhuuluu

    phamhuuluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có chứ PHL sẽ trở lại. Nếu không lâu thì cũng chừng vài năm nữa. Tạm thời mới tính thế đã. Ôi!!! nhớ quê kinh khủng
  4. shopboong

    shopboong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Boong sẽ ko trở lại HY làm việc- nhưng chắc sẽ cùng hợp tác với những gì có thể làm lợi cho HY.
  5. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    Em biết các bác muốn đóng góp cho Hưng Yên nhiều nhưng tại sao chúng ta không thể làm việc hay khởi nghiệp tại Hưng yên nhỉ?
    có lẽ nói tới đây mọi người lại nảy sinh một câu hỏi:" tại sao mình lại muốn làm việc tại Hà Nội hay mọtt thành phố lớn khác mà không phải HY chứ?" nhưng rôig ai cũng sẽ tìm được câu trả lời cả thôi! môi trường HY không cho phép mọi người phát triển toàn diện, giường như làm con người ít nămg động hơn!
    nhưng ai cũng như vậy thì ai sẽ là người làm cho HY phát triển hơn chứ? mấy ông chủ nước ngoài hay sao?
    các bác cho em biết suy nghĩ về chuyện này nha !
  6. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
  7. dgsongsong

    dgsongsong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    buồn cười lắm nhớ,các bác cứ quan trọng hoá vấn đề làm gì ,đóng góp ở đâu chả là đóng góp,cứ làm tốt công việc của mình đi là đc, cho dù là mình ở nc ngoài., nhỉ?Ÿêu quê nh có nhiều cách thể hiện cứ đâu phải là gào to
    tôi về quê đóng góp cho quê hương
    nghe
  8. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    vậy cho em hỏi mấy bác nha! bác nào cũng nói cống hiến ở đâu cũng được chứ không nhất thiết phải về quê đúng không?
    em công nhận điều đó là đúng nhưng cũng xin nói thật là các bác ai cũng hình dung mình sẽ thành ông lọ bà kia . ai cũng chỉ mong cho bản thân mình mà thôi ! chắc cũng không có gì hơn đâu !
  9. nguoitimviec2003

    nguoitimviec2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    Mình thích được trở lại độ tuổi nhóc này quá, iu trẻ con ghê
  10. congaubeo

    congaubeo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    367
    EM CÔNG NHẬN LÀ KHÔNG CẦM VỀ QUÊ ! nhưng bác ơi nhìn HY mình mà thấy buồn wá trời thôi ! em thấy HY cứ như một thứ " con lai" giữa công nghiệp va nông nghiệp vậy! chẳng biết sau này thì thế nào?
    Ngay cả một truơng đại học như ĐH SPKT HƯNG YÊN mà xung quanh cũng chẳng có lấy một chỗ gọi là " chỗ chơi" nữa. bạn bè xuống chơi chẳng biết rủ đi đâu ! xấu hổ quá thôi !

Chia sẻ trang này