1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LIỆU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ÁNH DƯƠNG KHÔNG CÒN........!!!???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vit_penguin_ngo, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    LIỆU MỘT NGÀY NÀO ĐÓ ÁNH DƯƠNG KHÔNG CÒN........!!!???

    Người yêu bạn nói luôn, tin tưởng và yêu thương bạn. Vậy bạn đã thật sự yêu thương và hiểu cô ấy chưa? Liệu một ngày nào đó cô ấy sẽ cảm thấy bạn không còn tâm lí như hoi mới yêu nữa, lúc đó có một người khác yêu cô ấy, tuyệt vời với cô ấy,liệu cô ấy còn yêu bạn? Theo bạn thì sao?

    The game of life is too dangerous, play or not play? it''s up too you! If i''ll never die, so i''ll never play!
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Con gái họ có quyền lựa chọn bạn ạ
    Nếu 1 ngày nào đó , cô ấy ra đi , nếu ko còn níu kéo được
    Yêu thương ko đủ để giữ cô ấy lại ...
    Có lẽ ... Sẽ thất vọng ... Buồn ...
    Nhưng cứ sống bằng trái tim mình ... Dành toàn bộ yêu thương cho cô ấy
    Nếu ko đủ để giữ cô ấy bên mình ... Thì sẽ chẳng còn gì nuối tiếc nữa ...
  3. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nghe title của topic Chop cứ tưởng là một bài hát nào đó...Một ngày nào đó khi ánh dương sẽ không còn. Loài người chìm trong đêm giá băng ......Không biết có đúng không...
    Người yêu hết yêu mình rồi thì cũng chưa đến nỗi như cuộc sống không có ánh mặt trời hè...Mà nếu có thì mình dùng tạm sức nóng và ánh sáng nhân tạo một thời gian chờ đến khi tìm được ánh dương khác rực rỡ hơn vậy...
    Đùa thôi. Đang yêu mà lo nghĩ xa quá à...Mà nói vậy thôi, chuyện gì tới nó sẽ tới. Hãy cứ yêu hết mình nè...còn chuyện người ấy có quay lưng với mình thì chỉ biết trách phận mà thôi...Có níu, có kéo cũng không được...Đúng là khổ...yêu cũng khổ mà không yêu thì càng khổ vì....lỗ...đó muh.....
    Từ ngày làm mod box tư vấn tình yêu, thấy bao nhiêu chiện của mọi người tự nhiên hết muốn iuuuuuuuuuuuu........BIG JOKE...
  4. vit_penguin_ngo

    vit_penguin_ngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù của tình yêu: Sự nhàm chán


    Sự mới mẻ và bất ngờ luôn có sức hút với đàn ông
    Ham thích điều mới lạ là thuộc tính của phái nam, cho nên muốn giữ gìn hạnh phúc bền lâu, bạn không được để mình biến thành người tẻ nhạt. Biết mình có thuộc tuýp người ấy hay không, bạn hãy ''''soi gương" lại một chút.
    - Tính cách đơn điệu: Bạn không có sở thích riêng, quan điểm riêng, sự nghiệp riêng, cả bạn bè riêng... Bạn mặc mãi một kiểu quần áo, cùng một cách ăn uống, nói mãi những điều cũ rích... Nếu bạn có thêm lối sống thụ động, cam chịu nữa thì đó là những điều thường làm chàng "ớn" đến tận cổ.
    - Cường độ tiếp xúc quá cao: Hầu hết những người yêu nhau đều muốn luôn được ở bên nhau, càng nhiều càng tốt. Như thế không chỉ khiến cảm xúc hao mòn, mà tình yêu cũng mệt mỏi, bởi nó cũng cần được nghỉ... giải lao.
    - Không có gì mới mẻ: Nếu không chịu học hỏi thêm trau dồi kiến thức, nghiệp vụ, không vươn lên trong cuộc sống, thì hình ảnh ban đầu của bạn dù rất "ấn tượng" cũng trở thành nhàm chán. Phải làm sao để người ta thấy rằng bạn ngày một tốt đẹp, giỏi giang hơn, mới lạ hơn.
    - Không còn gì bí ẩn: Một trong những điều hấp dẫn phái nam đó là vẻ bí ẩn của phụ nữ, mà nếu khám phá hết người ta sẽ dễ chán. Sự bí ẩn ở đây bao gồm vẻ ngoại hình của bạn và tâm hồn của bạn. Một cô gái phô bày hình thể của mình một cách thoải mái cho mọi người ngắm thì còn gì là bí ẩn. Còn sự bí ẩn tâm hồn đó là sự kín đáo, tự trọng, giàu cảm xúc, những sáng tạo trong cuộc sống gia đình hay nghề nghiệp không bao giờ vơi cạn ở bạn...

    No comment !
    Đừng để màu hồng nhuốm đỏ tình yêu, cũng đừng để tình yêu không có màu hồng. Yêu là khổ, không yêu thì sao nhỉ há há há ....................(xuỵt nói nhỏ, người iu nghe thấy thì chít hi hi.... đừng bác nào méc người yêu em nhá há há..... chuồn lẹ thui,..............ale hấp.........................get out...............................)
  5. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    người ta có một câu nói " hãy tin như là đã yêu". Vậy khi đã yêu rồi thi nên tin tưởng. Có thể có người nghĩ khác nhưng mình luôn tin là như thế, đã yêu rồi thì sẽ mãi mãi là của nhau.
  6. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    thay đổi bản thân!la`m mới ti`nh yêu!la` cách tốt nhất để giữ zi`n nó!đưng` biến nó tha`nh món ăn nha`m chán!tớ khoái ăn trứng!nhưng chẳ thể cứ trứng chiên đc,co`n trứng luộc, trứng hấp, trứng rán,..xa`o....chưng,,,,,,ui,nhiêu`!nên chả bao giơ` chán đc!he he!
    nhớ đó!chúc bạn ngon miệng vơi ....trứng

Chia sẻ trang này